[MINH HUỆ 17-05-2020] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Oslo, Na Uy, đã kỷ niệm 21 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 9 và 13 tháng 5 năm 2020. Họ cảm tạ Đại sư Lý Hồng Chí đã truyền dạy nguyên lý phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn trong những thời khắc khó khăn và giúp mọi người trở về với bản ngã chân thực của mình.

Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã tổ chức lớp giảng Pháp Luân Đại Pháp đầu tiên vào ngày 13 tháng 5 năm 1992 tại trường Trung học Cơ sở Số 5 Trường Xuân. Khoảng 180 người đã tham dự lớp học. 28 năm sau, tới nay, Pháp Luân Đại Pháp đã được hơn 100 triệu người trên khắp thế giới thực hành.

Các sự kiện kỷ niệm được tổ chức gần Nhà hát Quốc gia ở Oslo cũng như trước Trung tâm Hội nghị Olso. Các học viên đã trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp, trò chuyện với mọi người về cuộc bức hại ở Trung Quốc, biểu diễn âm nhạc và ca hát. [Hoạt động của họ] được rất nhiều người thích thú quan tâm.

Cô Henriette, học viên người Na Uy, cho biết tuy có “nhiều điều muốn nói” nhưng cô sẽ tóm lược ý nghĩ của mình trong hai câu. Cô nói: “Tạ ơn Sư phụ Lý, Ngài đã thời thời khắc khắc giúp đỡ và không bao giờ từ bỏ chúng con! Cảm tạ Sư phụ vì đã ban cho chúng con điều tốt đẹp vô biên như vậy.”

Tháng 5 ở Na Uy là thời gian bắt đầu mùa xuân, mùa của băng tuyết tan và thiên nhiên bừng tỉnh. Còn đối với cô Henriette, tháng 5 là mùa của hy vọng: “Hôm nay cũng là ngày sinh nhật của Sư phụ. Mùa xuân tới và thiên nhiên tỉnh thức. Có lẽ đây không phải là ngẫu nhiên.”

551df062dd438e03623f9aab3cb7267e.jpg

Các học viên tại Na Uy kính chúc sinh nhật Sư phụ

441c221fe5c9104440ee385ec90b1315.jpg

Tiểu đệ tử thực hiện bài tọa thiền Pháp Luân Đại Pháp trên bãi cỏ trước Trung tâm Hội nghị Oslo vào ngày 13 tháng 5 năm 2020

Người Na Uy đánh giá cao vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp

Cô Annette là người hâm mộ yoga. Hôm 13 tháng 5, khi cô đang đạp xe qua Trung tâm Hội nghị cô trông thấy các học viên thực hành các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp. Cô liền đứng xem một lúc lâu và lắng nghe âm nhạc luyện công ôn hòa.

Khi cô biết Pháp Luân Đại Pháp là một phương pháp tu luyện dựa trên nguyên lý phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn, cô nói: “Tôi cảm nhận được sự bình an và từ bi. Cảm giác này bắt đầu từ bụng dưới của tôi, sau đó dâng lên trái tim tôi. Đó là một cảm giác mạnh mẽ. Mắt tôi ngấn lệ.”

Cô bảo với các học viên nhiều lần rằng cô thực sự xúc động khi xem họ luyện công. Cô cảm ơn họ vì một trải nghiệm tích cực trong khi toàn bộ thế giới đã bị virus Trung Cộng (hay virus corona) càn quét nặng nề. Cô chúc mọi nỗ lực của họ đều thành công.

Anh Aga là nhiếp ảnh gia đầy nhiệt tâm. Anh thường tìm kiếm các chủ đề sáng tạo trong khu vực trung tâm thành phố của Oslo. Anh đã dừng lại và nói chuyện với các học viên tại lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Anh biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để đề cao tâm tính và Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động bức hại môn tu luyện vào năm 1999.

Anh Aga cũng biết các học viên ở Trung Quốc thường xuyên bị bắt, bị tra tấn và thậm chí bị sát hại để lấy nội tạng. Điều đó thực sự khiến anh cảm thấy sốc, và anh nói anh muốn làm gì đó để giúp chấm dứt cuộc bức hại này. Anh quyết định chụp ảnh các học viên đang luyện công. Anh lắp đặt, điều chỉnh máy ảnh và tập trung vào công việc của mình. Khi anh hài lòng với những gì anh đã ghi hình xong, anh đã cho một tờ thông tin Pháp Luân Đại Pháp vào túi và hỏi địa chỉ trang web của Pháp Luân Đại Pháp.

Anh cho biết: “Tôi sẽ thêm chú thích vào những bức ảnh này, rồi tải chúng lên trang web của tôi. Tôi sẽ tạo liên kết tới trang web của các bạn để mọi người có thể vào trang web của các bạn và tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi hy vọng điều đó sẽ có tác dụng gì đó giúp chấm dứt cuộc bức hại. Tôi chỉ có thể làm chút việc nhỏ. Nhưng nếu có nhiều người, mỗi người làm một chút và kết hợp với nhau sẽ thành rất lớn. Cảm ơn các bạn vì những gì các bạn đang làm. Tôi chúc các bạn may mắn.”

30 năm trước, bà Linh từ Việt Nam đã tới Na Uy để trốn chạy Việt Cộng. Bà từng nghe một người họ hàng nói về Pháp Luân Đại Pháp và cũng biết về cuộc bức hại mà các học viên phải đối mặt ở Trung Quốc. Bà đã tới sự kiện hôm mùng 9 tháng 5 cùng với vợ chồng cháu trai của mình. Bà nói: “Tôi tới để ủng hộ sự kiện Pháp Luân Đại Pháp.”

Hồi đầu, bà chỉ xem các học viên thực hiện các bài công pháp, nhưng sau đó bà bắt đầu làm theo cách họ kết ấn ở phần bụng dưới. Bà tập theo vợ của cháu trai để học các động tác của các bài công pháp. Bà Linh còn ký bản kiến ​​nghị kêu gọi Quốc hội và chính phủ Na Uy trợ giúp chấm dứt nạn sát hại các học viên của ĐCSTQ để lấy nội tạng của họ.

ad343139f965219f38031d6699264325.jpg

Cô Lisa, cô Mikkel, cô Natalie và cô Selma (từ trái sang phải) cảm thấy rất vui khi họ có thể ký bản kiến nghị để giúp chấm dứt cuộc bức hại, trước Trung tâm Hội nghị vào hôm 13 tháng 5

22454ee1ea3a842ef9bf62c5193dbc9b.jpg

Các học viên Na Uy luyện các bài công pháp gần Nhà hát Quốc gia mới vào hôm mùng 9 tháng 5

fe10eed4746fd360e229636b70ccfb3f.jpg

Cô Jila (ở giữa) đến từ New Zealand và hai người bạn của cô ký bản kiến ​​nghị vào hôm mùng 9 tháng 5 để giúp chấm dứt cuộc bức hại

8498c1989ec14476248a9a77fd967a9c.jpg

Người Na Uy ký bản kiến ​​nghị kêu gọi Quốc hội Na Uy và chính phủ trợ giúp chấm dứt việc ĐCSTQ sát hại các học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng của họ

Chàng trai trẻ được cứu vào lúc nguy nan cảm tạ Sư phụ đã cứu mạng anh

Anh Thomas, 25 tuổi, là một người Na Uy cao lớn (cao khoảng 1,85m) và rất hay cười.

Thật khó có thể hình dung rằng chín năm trước, khi mới 16 tuổi, anh đã phải chịu cực hình vì chứng mất ngủ và trầm cảm nặng. Anh định kết thúc cuộc đời mình vào một buổi sáng đầy nắng vào đầu tháng 7 sau một đêm không ngủ. Anh cho rằng cuộc sống của mình thật vô nghĩa và không có lý do gì để sống tiếp nữa. Anh quyết định sẽ kết liễu đời mình sau bữa sáng. Anh liền rời khỏi phòng ngủ và đi về phía bếp.

Khi anh đi qua phòng khách, anh thốt ra lời nguyện trong tâm: “Xin Chúa, nếu Ngài thật sự từ bi, xin Ngài hãy thương xót con!” Ngay lúc đó, mẹ anh đang chuẩn bị bữa sáng trong quầy bếp, quay sang anh hỏi: “Con có muốn học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp không? Có lẽ sẽ giúp con ngủ được đấy.” Anh Thomas nghẹn ngào không nói nên lời, không chút do dự, anh nói: “Được ạ.” Anh thậm chí còn bỏ cả ăn sáng. Anh đi lên tầng trên và xem video Sư phụ dạy các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp.

Mẹ anh đã tu luyện Đại Pháp được một năm rưỡi. Nhớ lại tình trạng của con trai mình lúc đó, bà nói: “Tôi không dám nghĩ đến khoảng thời gian đó.”

Anh Thomas tập theo video và bắt đầu học các bài công pháp. Anh nhớ lại: “Tư tưởng của tôi lập tức tốt lên và nước mắt cứ lăn dài trên mặt. Cơ thể tôi được tịnh hóa mạnh mẽ ngay khi vừa mới bắt đầu. Tôi đổ mồ hôi rất nhiều và cứ liên tục túa ra. Năng lượng tiêu cực trong tôi cũng được thanh lý. Tôi cảm thấy Pháp Luân xoay chuyển ở bụng dưới của mình.”

Khi anh luyện các bài công pháp được khoảng một tuần, anh đã nghe theo lời khuyên của mẹ và bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. “Trong khi tôi đọc sách, nước mắt tôi cứ trào ra. Pháp Luân Đại Pháp giúp tôi hiểu được tôi nên sống thế nào, đề cao tâm tính của mình ra sao và làm sao để thuần tịnh tâm trí. Đại Pháp đã giúp tôi hiểu ra ý nghĩa cuộc sống.”

Anh Thomas hiện làm việc tại trang trại của một người thân và đang học quản lý trang trại từ các bề trên của anh. Anh tận tâm, siêng năng khiến họ có lời khen ngợi anh. Những gì anh hiện có là không hề dễ dàng: “Đại Pháp cứu tôi thoát khỏi chứng trầm cảm hết sức nguy nan. Thật sự tôi đã được cứu khỏi căn bệnh trầm cảm chết người. Tôi rất biết ơn vì ngày nào Đại Pháp cũng luôn bên tôi. Đại Pháp cho tôi ý chí để sống. Nói thẳng là nếu không có Đại Pháp, cuộc sống sẽ trở nên vô nghĩa .”

Anh cho biết, nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, “giờ đây khi tôi gặp khổ nạn, tôi nghĩ đến Chân-Thiện-Nhẫn và những gì Đại Pháp đã dạy tôi trong việc xử lý khó khăn. Tu luyện Đại Pháp cũng cho tôi sức mạnh, theo đó những thứ xấu và quan niệm không tốt trong thế giới này không còn tác động được tới tôi.”

Vào ngày 13 tháng 5, anh Thomas đã tham gia cùng các học viên khác trước Đại sứ quán Trung Quốc để phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó, anh đi tới bãi cỏ trước Trung tâm Hội nghị và tham gia lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Anh thường có mặt tại các hoạt động để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Anh nói: “Tôi hy vọng sẽ làm được nhiều nhất có thể. Tôi nghĩ đây là cách duy nhất tôi có thể đền đáp ân đức của Đại Pháp và bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Sư phụ.”

f49bc256da160f05a43dc6bdd50553cb.jpg

Anh Thomas cùng mẹ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/17/406451.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/24/185188.html

Đăng ngày 31-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share