Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-05-2020] Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi thường hay ra ngoài giảng chân tướng cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với đức tin của tôi. Một ngày nọ, tôi gặp một người phụ nữ và cô ấy kể cho tôi nghe một câu chuyện thần kỳ có liên quan tới Pháp Luân Công mà cô ấy biết.

Chuyện là, cô ấy có một người bạn làm giúp việc cho một gia đình ở Vũ Hán. Trong kỳ nghỉ Tết, gia đình chủ nhà tại Vũ hán này cũng có một vị khách cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp như tôi. Sau khi anh ấy đến thăm họ được vài ngày, thì dịch bệnh virus corona bùng phát và thành phố đã bị phong tỏa. Anh ấy không thể rời thành phố và phải ở lại cùng họ.

Thật không may, bạn của cô ấy và người giúp việc đều bị nhiễm virus. Họ không thể đưa cô ấy vào bệnh viện vì hầu hết những nơi đó đều chật cứng bệnh nhân. Vị khách này đã nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp và khuyên cô ấy thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo“, làm vậy thì virus sẽ không thể sống trong thân thể cô ấy.

Cả gia đình họ cũng cùng niệm chín chữ chân ngôn đó. Quả nhiên người giúp việc của họ đã hồi phục sau vài ngày. Tất cả họ đều bình an vô sự. Trong tâm họ vô cùng cảm tạ Pháp Luân Đại Pháp.

Bài liên quan:

Hai bác sỹ ở Vũ Hán bị nhiễm virus corona đã phục hồi nhờ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Vì sao thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” có thể chữa khỏi ôn dịch?


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/4/真念法轮大法好-武汉肺炎病毒消-404743.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/9/184399.html

Đăng ngày 13-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share