Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canberra

[MINH HUỆ 12-05-2020] Ngày 13 tháng 5 năm 2020 đánh dấu 28 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên được truyền ra công chúng ở Trung Quốc và 21 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Vì đại dịch virus cornona, các học viên Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp) tại Canberra, Úc đã tổ chức kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp tại nhà riêng của mình do quy định hạn chế tập trung đông người. Các học viên bảy tỏ làm cảm ân đến Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Sư phụ.

Tu luyện Pháp Luân Công đã cải biến một thanh niên hay gây rối trở thành một người đàn ông tốt

a94198b119a1c0681c20ef7b2edfd904.jpg

Anh Nick Đào (đầu tiên từ trái sang) cùng người thân trong gia đình chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý

Anh Nick Đào, 35 tuổi, nhớ rằng trước khi anh di cư từ Việt Nam sang Úc, anh là một thanh niên hay gây rối. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, anh không muốn học đại học và cảm thấy mình bị đình trệ trong cuộc sống. “Tôi trở nên rất tiêu cực”, anh Đào kể lại. “Tôi hút thuốc, lạm dụng rượu và ma túy. Tôi bị đau nửa đầu và mất ngủ.”

“Đôi lúc tôi còn bị ngất đi vì rượu và ma túy. Tôi không thể tìm được việc làm, mất niềm tin vào cuộc sống và thấy thật khó để kiếm sống. Mẹ tôi rất lo lắng và đã nhờ chú tôi [ở Canberra] bảo trợ cho tôi sang học ở Úc.

“Khi tôi mới đến Úc, chú tôi và anh chị em họ của tôi đã bảo tôi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân và nghe ghi âm các bài giảng của Sư phụ Lý. Tôi đã chăm chú lắng nghe và đọc sách.”

“Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Tôi sớm nhận thấy mọi triệu chứng bệnh của mình đều biến mất. Thói nghiện ma túy cùng các thói hư tật xấu khác cũng rời xa tôi”, anh kể.

Anh Nick nói rằng anh đã học cách hướng nội và bắt đầu đề cao tâm tính của mình. Anh từng nóng tính và thường xuyên có mâu thuẫn với vợ và em gái. Anh sẽ mắng họ và tranh cãi tới lui. Khi anh bắt đầu hướng nội và ước thúc bản thân hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, mâu thuẫn trong gia đình cũng giảm đi và anh bắt đầu loại bỏ các chấp trước của mình.

Khi mâu thuẫn trong gia đình tan biến, cuộc sống của anh trở nên tốt đẹp hơn. Gia đình và đồng nghiệp đều trở nên tốt với anh.

Anh Nick cho biết anh thực sự biết ơn vì tất cả những gì Sư phụ đã làm cho anh. “Tôi thực sự vô cùng trân quý khi đắc được Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi. Tôi từng rất tồi tệ, ích kỷ, là người không khỏe mạnh, nhưng giờ đây tôi đã trở thành một người khỏe mạnh tràn đầy năng lượng.”

“Tâm tính tôi liên tục đề cao. Nếu không đắc được Đại Pháp, tôi nghĩ có lẽ cuộc đời mình đã kết thúc rồi. Tôi sẽ kiên trì làm ba việc, đồng hóa với tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, hoàn thành thệ nguyện tiền sử và trở về ngôi nhà chân chính của mình”, anh chia sẻ.

Chứng kiến những điều kỳ diệu khi tu luyện Pháp Luân Công

629092353897f8510fb061552270758f.jpg

Bà Đổng luyện tập bài tọa thiền trong một công viên

Bà Đổng đã tu luyện Pháp Luân Công được 24 năm. Bà vẫn còn xúc động khi nhớ lại lần đầu tiên bà nghe nói đến Pháp Luân Công.

“Vào một ngày năm 1996, tôi gọi điện thoại về nhà và hỏi thăm cha tôi. Ông bị liệt và phải nằm liệt giường suốt 18 năm. Nhưng chị dâu tôi lại nói rằng cha tôi đã đi làm ở trên một ngọn núi. Tôi hỏi những người khác trong nhà và mọi người đều xác nhận đó là sự thật. Tôi nghĩ điều này thật không thể tin được.

“Rồi mọi người kể cho tôi biết cha tôi đã hồi phục một cách kỳ diệu sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Mẹ tôi trước đó cũng đầy bệnh tật nhưng bà cũng trở nên khỏe mạnh sau khi thực hành môn tu luyện này.”

Thời điểm đó, bản thân bà Đổng cũng mắc nhiều bệnh. Khi đó, bà mới ngoài 30 tuổi, bị huyết áp thấp và có một khối u ở cổ tử cung. Bà kể: “Tôi còn bị tăng sản vú. Ngực tôi cứng như đá. Tôi nhạy cảm với hầu hết các loại thực phẩm và bị viêm mũi dị ứng”.

Sự hồi phục của cha mẹ bà khiến bà kinh ngạc và truyền cảm hứng cho bà cũng bước vào tu luyện Pháp Luân Công.

“Bố mẹ tôi đã gửi cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân. “Tôi đọc sách và hành xử theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp trong cuộc sống hàng ngày của mình. Không bao lâu, mọi bệnh tật của tôi đều tan biến. Tôi khỏe mạnh suốt từ đó đến nay.”

e632449d4e1734de70c1f197bc531db2.jpg

Bà Ngô cùng gia đình chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý

c5607e4c7209cfda7e654820c7cac742.jpg

Ông Tiêu cùng gia đình chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý

b420b4ecf2b543aea7dd544904c72315.jpg

Ông Thái (hàng sau, đầu tiên từ trái sang) cùng gia đình chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý

ba4e4a159d9d6a55c01920742a42aa01.jpg

Bà Đường (bên trái) cùng các học viên khác chúc mừng sinh nhật Sư phụ và kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

02b91f26d67cd3ab26c77f33a43937cd.jpg

Bà Khâu (đầu tiên từ phải sang) cùng gia đình và các học viên khác chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/12/405672.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/19/185098.html

Đăng ngày 25-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share