Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại San Francisco

[MINH HUỆ 15-05-2020] Ngày 13 tháng 5 năm 2020 ghi dấu Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 21 và kỷ niệm 28 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền, cũng là ngày sinh nhật của nhà sáng lập, Đại sư Lý Hồng Chí. Các học viên tại San Francisco đã kỷ niệm dịp này bằng một sự kiện nhỏ trước Tòa thị chính nổi tiếng.

 

dd9901be678d7f8ca6d42d7647269c3b.jpg

Các học viên đến từ điểm luyện công tập thể San Francisco chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý

Học viên lâu năm biết ơn Sư phụ Lý

Bà Lý Ngọc Bình, 81 tuổi, đã tham dự khóa giảng của Sư phụ Lý tại Quảng Châu vào tháng 10 năm 1993. Bà đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 28 năm và cho biết bà biết ơn Sư phụ Lý đã cho bà cuộc đời thứ hai.

8e19d547bfce03b049b8f17a675eef9f.jpg

Bà Lý Ngọc Bình (bên phải)

Bà Lý mắc nhiều bệnh tật trước khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bà bị xơ gan giai đoạn đầu và được cho biết là không thể chữa được. Nhưng bệnh tật của bà đã biến mất sau khi bà bước vào tu luyện.

Tháng 7 năm 1999, sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, bà Lý đã đến khu phố Tàu ở San Francisco để kể cho mọi người về trải nghiệm của bản thân về Pháp Luân Đại Pháp là trái ngược với tuyên truyền của ĐCSTQ trong cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Kỹ sư về hưu biết ơn sự tự do bên ngoài Trung Quốc

8f6faec32e160fa034ff83e7816900ed.jpg

Vợ chồng ông Lâu chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý

Trước khi nghỉ hưu, ông Lâu là một kỹ sư cao cấp. Năm 1996, một người bạn đề nghị ông thử tập Pháp Luân Đại Pháp. Ông Lâu hồi tưởng lại: “Ngay khi bắt đầu tu luyện, tôi đã rất kinh ngạc. Lần đầu tiên tôi luyện công, chứng ù tai khiến tôi khổ sở bao lâu đã biến mất.”

“Tôi học Pháp và luyện công. Tôi ăn ngon, ngủ ngon. Tôi trở nên tràn đầy năng lượng và dễ gần. Mọi người trêu tôi và nói tôi như một chàng trai trẻ. Thật ra, tôi lúc đó đã 54 tuổi rồi. Còn giờ thì tôi 78 tuổi và vẫn khỏe mạnh.”

Ông Lâu cho biết khi ông không ngừng đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, tâm tính của ông không ngừng được đề cao. Ông hướng nội tìm ra những thiếu sót khi có mâu thuẫn xảy ra và tu bỏ các chấp trước của mình. Cuộc sống nơi công sở và gia đình của ông trở nên hài hòa.

Ấn tượng trước những thay đổi của ông, vợ ông, con gái và con rể của ông đều bước vào tu luyện.

Ông Lâu nói: “Vì số học viên lớn, ĐCSTQ sợ mất quyền kiểm soát. Nó phát động cuộc bức hại tàn bạo vào năm 1999. Chúng tôi đã mất đi môi trường tu luyện.”

“Tôi rất biết ơn vì chúng tôi sống tự do ở đất nước này, vì vậy tôi muốn nhiều người Trung Quốc hơn nữa minh bạch chân tướng và không bị lừa mị bởi những dối trá của ĐCSTQ. Đó là lý do tại sao tôi tình nguyện đến Tòa thị chính để khuyên khách du lịch Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ.“

“Hôm nay, chúng tôi có mặt tại đây để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ. Tôi rất vui và vô cùng biết ơn Sư phụ. Kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ! Chúng con nhất định sẽ tu luyện tinh tấn và cho nhiều người biết hơn nữa về cuộc bức hại.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/15/406294.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/19/185084.html

Đăng ngày 22-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share