[MINH HUỆ 13-05-2020] Ngày 13 tháng 5 năm nay là ngày kỷ niệm lần thứ 28 ngày Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng, cũng là sinh nhật lần thứ 69 của nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Đại sư Lý Hồng Chí. Kể từ năm 1992, Pháp Luân Đại Pháp đã làm lợi cho ít nhất 100 triệu người của tất cả các dân tộc trên khắp thế giới.

Các học viên tại New Zealand kỷ niệm sự kiện trọng đại này và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.

d383f03af7a61dc8197f01898938280b.jpg

Auckland, New Zealand

Học viên phương Tây tạ ơn Sư phụ

Bà Judy Shakespeare đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 10 năm. Bà nói: “Sư phụ, vào ngày sinh nhật của Ngài, con xin gửi những lời cảm ân chân thành nhất tới Ngài vì những điều Ngài đã ban cho con và gia đình con. Con biết ơn Ngài vì những điều này trong suốt 10 năm qua. Con đã vượt qua nhiều khảo nghiệm, tiêu trừ nghiệp lực và trưởng thành trong Đại Pháp.”

Bà cũng chia sẻ kinh nghiệm trò chuyện với cho hội đồng thành phố để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Bà nói: “Cuối năm 2017, có lần tôi đã giảng chân tướng tại một cuộc họp của hội đồng thành phố. Tôi tham dự cuộc họp với tư cách là đại diện duy nhất của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Trước khi cuộc họp bắt đầu, tôi đã phát chính niệm trong 45 phút và xin Sư phụ gia trì.”

“Có khoảng 60 người tham dự cuộc họp, bao gồm các ủy viên hội đồng thành phố và trợ lý của họ. Tôi trình bày về cuộc bức hại tàn bạo nhắm vào Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và sự thâm nhập hiểm độc vào New Zealand của ĐCSTQ. Tôi cũng tặng các ủy viên nhiều tài liệu thông tin.“

“Sau buổi họp này, một ủy viên muốn biết thông tin đã bị xóa về nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ bởi vì bà ấy e ngại chống đối lại thành phố kết nghĩa của họ ở Trung Quốc. Tôi biết bà ấy là một người Cơ Đốc giáo, vậy nên tôi đã nói với bà ấy: ‘Tại Trung Quốc, tín ngưỡng của bà cũng bị ĐCSTQ đối xử một cách vô nhân tính.’”

“Một phóng viên địa phương đã tìm hiểu về điều này và gọi điện cho tôi để tìm hiểu cụ thể hơn. Cuối cùng, bài viết của anh ấy không chỉ báo cáo một cách tích cực về Pháp Luân Đại Pháp mà còn báo cáo trung thực về cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc. Bài viết này đã được đăng trên ba tờ báo lớn và hai trang web ở hai thành phố, trong đó có thành phố của chúng ta.”

Bà cảm ân nói: “Thưa Sư phụ, trên con đường này, Ngài đã luôn lắng nghe lời cầu xin và trợ giúp con. Con xin cảm tạ Ngài vì tất cả những gì Ngài chịu đựng cho các đệ tử Đại Pháp và chúng sinh. Không lời nào có thể diễn tả được sự từ bi vô hạn của Ngài và lòng cảm ân của con đối với Ngài.”

Học viên ở Christchurch: Sư phụ đã cứu mạng tôi

Bà Vương đến từ Christchurch, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 26 năm qua. Nhân sự kiện Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 21, bà xúc động nói: “Suốt 26 năm tu luyện, khi ở trong trại lao động cưỡng bức của ĐCSTQ hay trong cuộc sống hàng ngày, Sư phụ luôn trông nom tôi, điểm hóa cho tôi và giúp tôi vượt qua nhiều khổ nạn. Cá nhân tôi đã được trải nghiệm và chứng kiến sự từ bi vô hạn của Sư phụ và Ngài trân quý mọi chúng sinh.”

Bà chia sẻ một câu chuyện đặc biệt: “Năm 2009, tôi làm việc tạm thời tại bộ phận lò hơi của một mỏ than. Một hôm, tôi đang lau sạch than ở một hốc xi măng rộng một mét vuông thì tôi thấy Lão Lưu, người đốt lò hơi, đang cầm một cái cào tro đi ngang qua tôi. Tôi biết ông có một vết thương cũ ở lưng và việc ngồi xuống để cào tro sẽ khó cho ông ấy, vậy nên tôi liền quyết định giúp ông.“

“Ngay khi tôi ra khỏi hố và bước một bước thì tôi nghe thấy mốt tiếng ‘bùm’ rất lớn phía sau tôi và đột nhiên bụi than đen mù mịt trong không khí. Tôi bước lùi lại. Sợi xích sắt giữ thùng than ba mét phía trên hố đã tuột ra và thùng than rơi xuống hốc xi măng.”

“Nghe thấy tiếng nổ lớn, tất cả các đồng nghiệp của tôi đều chạy lại. Họ rất sửng sốt khi thấy thùng than ở trên hốc xi măng và toàn thân tôi bám đầy tro than. Họ nói: ‘Không phải chị đang làm sạch hốc xi măng này sao? Tại sao chị lại rời đi?’ Tôi giải thích rằng tôi thoát chết sau khi tôi muốn giúp Lão Lưu xúc bỏ đống tro than.

“Lão Lưu nói: ‘Người già thường nói ‘Một ý nghĩ tốt ngăn được ba tai họa’. Tôi bảo ông rằng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và cố gắng làm một người tốt chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi nói đó là Sư phụ của Đại Pháp đã cứu mạng tôi. Ông nói nhỏ với tôi: ‘Chị có thể cho tôi mượn cuốn sách Đại Pháp đó được không?’’’

Bà Vương nói: “Nếu không có Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp thì tôi sẽ không thể ở đây hôm nay. Nhân ngày 13 tháng 5 đặc biệt này, thay mặt gia đình tôi xin kính chúc sinh nhật Sư phụ từ bi vĩ đại của chúng ta và tạ ơn Ngài đã cứu mạng con!”.

Trải nghiệm uy lực của Đại Pháp khi lần đầu tiên đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân

Bà Tiếu nhớ lại: “Trước khi bước vào tu luyện Đại Pháp, tôi từng bị biến chứng sau sinh trong một thời gian dài. Tôi cảm thấy vô cùng tuyệt vọng và hoang mang về cuộc sống.

“Một hôm, khi tôi đang khóc một mình ở nhà thì tôi nghe ai đó liên tục hỏi ‘Sao bạn không đọc? Tại sao bạn lại không đọc?’ Vì thế, tôi đã lau nước mắt và lấy cuốn sách Chuyển Pháp Luân mà một người bạn đã tặng tôi từ lâu, ngồi xuống bàn và bắt đầu đọc.”

“Tôi đọc được một lúc thì mí mắt của tôi nặng trĩu. Tôi tựa đầu lên cuốn sách và ngủ gật. Ngay khi tôi nhắm mắt lại, tôi có một cảm giác tĩnh lặng và bình yên mà tôi chưa từng được trải nghiệm trước đây. Tôi cảm thấy năng lượng của từ bi xoa dịu thân thể và tâm trí tôi.

“Sau khi tỉnh dậy, tôi cảm thấy rất bình thản, thân thể tôi vô cùng thư giãn và thoải mái. Từ hôm đó trở đi, ngày nào tôi cũng đọc cuốn Chuyển Pháp Luân.

“Một hôm, tôi chợt nhận ra thân thể mình nhẹ nhàng hơn, linh hoạt hơn và các cơn đau khớp sau sinh trên toàn thân thể tôi đã biến mất. Xương cốt của tôi dường như được nối lại, chứng trầm cảm và mất ngủ của tôi cũng biến mất. Tôi vô cùng sửng sốt!

“Mặc dù khi đó tôi không biết nhiều về Pháp Luân Đại Pháp và không có ai nói cho tôi biết Đại Pháp có thể giúp sức khỏe của tôi bình phục, nhưng sâu trong tâm khảm tôi biết tôi được ban phúc nhờ đọc các sách Pháp Luân Đại Pháp! Không có cách lý giải nào khác nữa.“

“Sư phụ đã coi sóc tôi ngay từ ngày đầu tôi học Pháp! Tạ ơn Sư tôn vì sự từ bi cứu độ của Ngài! Con xin kính chúc sinh nhật Sư phụ!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/13/405929.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/19/185085.html

Đăng ngày 25-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share