Bài viết của Chân Ngôn

[MINH HUỆ 16-05-2020] Đối với gần 100 triệu học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới, tháng 5 là thời gian đặc biệt, một mùa lễ tạ ân.

28 năm trước, Sư phụ Lý Hồng Chí đã truyền xuất Pháp Luân Đại Pháp ra công chúng ở thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Ngoài việc được nâng cao sức khỏe qua các bài công pháp, với nguyên lý chỉ đạo Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp, các học viên còn trở thành những thành viên gia đình chu đáo, những đồng nghiệp có trách nhiệm ở nơi làm việc, và những công dân tốt.

Kể từ tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động cuộc bức hại tàn bạo, với chiến dịch tuyên truyền vu khống Pháp Luân Đại Pháp trên cả nước. Các học viên vẫn kiên định đức tin trong khi giảng chân tướng, lên tiếng cho Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Khi ngày càng có nhiều người tự chứng kiến sự tàn bạo và lừa dối của ĐCSTQ trong đại dịch virus corona hiện nay, nhiều người tỏ lòng cảm ân Pháp Luân Đại Pháp vì những trải nghiệm thần kỳ của họ.

Pháp Luân Đại Pháp mang tới bình an và hạnh phúc

Ông Tô Tử Vân, một trưởng phòng của Viện Nghiên cứu An ninh Quốc phòng ở Đài Loan, nói nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là giá trị quan trọng đối với nhân loại. Ông nói: “Bất luận là xã hội Trung Quốc hay phương Tây, nếu không có sự dẫn dắt về mặt tinh thần, đạo đức rồi sẽ hủ hóa như chúng ta thấy ngày nay. Mặt khác, các học viên Pháp Luân Đại Pháp biết nghĩ cho người khác và hướng vào nội tâm để đề cao bản thân. Do vậy, họ đã giúp ổn định xã hội.”

Khi tới các khu vực khác và thấy nhiều người từ các nền văn hóa khác nhau tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông Tô nói ông cảm thấy bình an và hạnh phúc.

Ngoài Trung Quốc, nơi các học viên Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại, Đài Loan có số học viên lớn nhất. Một nhóm người tu luyện lớn nhường ấy đã có ảnh hưởng tích cực đối với quốc gia. Trong nhiều năm, các quan chức Đài Loan đã thoát ly khỏi chính quyền của ĐCSTQ. Theo đó, các công dân được ban cho sức khỏe và bình an trong khi các khu vực khác trên thế giới phải chịu nhiều biến cố trong đại dịch virus corona.

f9c1c2abe76ac3604cb56e417ebbafff.jpg

43ac843702db3cf6d15bacd62e4168a7.jpg

Các học viên luyện các bài công pháp tại Quảng trường Tự do, Đài Bắc vào hôm mùng 9 tháng 5 năm 2020 để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc sinh nhật Sư phụ Lý Hồng Chí

Phục hồi trong đại dịch

Khi Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5 được kỷ niệm khắp nơi trên thế giới, trang web Minh Huệ đã nhận được nhiều thông điệp và thiệp chúc mừng từ khắp toàn cầu, trong đó có chủ yếu đến từ Trung Quốc Đại lục.

Một cư dân ở thành phố Trường Xuân nói ông đã bị sốt vào ngày 24 tháng 4, toàn thân ông run rẩy. Do trong tình hình đại dịch, nên ông không thể tới bệnh viện và không có thuốc. Nghe theo lời khuyên của vợ mình, ông liên tục niệm hai câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Ông viết trong thiệp chúc mừng: “Tôi đã khỏi bệnh trong chưa đầy nửa giờ đồng hồ. Tôi vô cùng biết ơn Pháp Luân Đại Pháp!”

Một người đàn ông ở thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, viết: “Mấy tháng qua, tôi đã thấy ĐCSTQ lừa dối người Trung Quốc cũng như thế giới bằng cách bưng bít thông tin về virus corona như thế nào. ĐCSTQ đang hại người, còn Pháp Luân Đại Pháp dạy mọi người hướng thiện, và đang cứu người.” Ông muốn cảm tạ Sư phụ Lý và Đại Pháp vì tất cả phúc báo mà ông có được.

Một học viên ở Hồng Kông cho biết cô và gia đình cô có kỳ nghỉ ở Trung Quốc gần Tết Nguyên đán hồi tháng 1. Họ không biết virus corona đã lây lan ra rất nhiều tỉnh rồi. Vào sáng mùng 1 Tết, con gái cô đột nhiên bị sốt, mặt ửng đỏ, thành phố nơi họ ở có nhiều ca nhiễm virus corona; không nơi nào còn khẩu trang hay thuốc giảm đau.

Người học viên này viết: “Con gái tôi sốt tới bốn ngày, tôi còn bắt đầu ho. Nhưng tôi không lo lắng và hai mẹ con tôi liên tục niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, ‘Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Không chỉ mẹ con tôi đã khỏi bệnh, mà cả hai người nhà khác của tôi lúc ấy đang bị sốt cũng đã khỏe.”

Một cư dân ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, nói gia đình nhiều thế hệ gồm hơn 30 người của ông sống ở nhiều thành phố. Sau khi nghe nói ĐCSTQ đã bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp, cả gia đình ông đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ mà họ từng gia nhập. Ông viết: “Trong đại dịch virus corona này, chúng tôi không lo sợ, mà cũng không có người nào bị nhiễm. Chúng tôi muốn nói: Tạ ơn Sư phụ Lý!”

Được bảo hộ khỏi nguy hiểm

Không chỉ với đại dịch virus corona, nhiều người cho biết họ còn được Pháp Luân Đại Pháp ban phúc báo theo những cách khác. Ông Trương ở Bắc Kinh nói ông và vợ ông trong lần lái xe hai năm trước. Khi họ gần tới nơi, có một khúc cua nguy hiểm, sau đó là một trườn dốc. Vừa lúc ông bắt đầu rẽ, thì phanh bị trục trặc, chiếc xe lao về phía đám đông người.

Ông viết: “Lúc đó vợ tôi chợt nhớ tới lá bùa nhỏ Pháp Luân Đại Pháp mà một học viên đã tặng cho cô ấy. Cô ấy nhanh chóng nói ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, ‘Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Chiếc xe lập tức chậm lại rồi dừng lại trên bãi cỏ, còn đám đông đang hết hồn trân trân đứng đó nhìn. Chúng tôi vô cùng vui mừng và biết ơn vì không có ai bị thương.”

Một phụ nữ trẻ ở thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông, làm trong ngành vàng. Vì chứng đau đầu kinh niên nên cô đã đi kiểm tra sức khỏe và được chẩn đoán có khối u thân não. Bác sỹ nói: “Chị chắc chắn cần phải phẫu thuật. Nhưng nếu phẫu thuật thất bại, chị sẽ sống thực vật suốt đời.”

Nghe lời khuyên của dì, một học viên Đại Pháp, toàn bộ gia đình cô bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Cô viết trong thiệp chúc mừng: “Ca phẫu thuật đã diễn ra thuận lợi, không có biến chứng gì—các bác sỹ đều hết sức ngạc nhiên. Nhưng chúng tôi biết mọi việc diễn ra suôn sẻ chính là nhờ Sư phụ Lý và chúng tôi vô cùng biết ơn.”

Sự ủng hộ từ cấp nghị viện

Trong bức thư gần đây gửi các học viên Pháp Luân Đại Pháp, Nghị sỹ Quốc hội Canada James Bezan đã xem xét cuộc bức hại tàn bạo đối với các học viên ở Trung Quốc. Ngoài việc bảo trợ Đạo luật Magnitsky của Canada nhằm áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế đối với những người vi phạm nhân quyền, ông còn hỗ trợ các nỗ lực khác nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp ở Trung Quốc.

Ông Bezan viết trong thư chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới: “Vào ngày tốt lành này, Canada sát cánh cùng các bạn trong cuộc đấu tranh chống lại sự chuyên chế, áp bức, và độc tài.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/16/406410.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/18/185064.html

Đăng ngày 25-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share