Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hàn Quốc

[MINH HUỆ 15-05-2020] Để chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hàn Quốc đã thả một khinh khí cầu lớn từ một công viên ở Seoul. Trên khinh khí cầu này có in dòng chữ bằng tiếng Trung và tiếng Hàn Quốc: “Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp 13-5” và “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Công viên nằm gần khu mua sắm sầm uất và nổi tiếng ở Giang Nam. Nhiều người dân địa phương và du khách đến tham quan khu vực này. Khinh khí cầu bay khắp thành phố trong vài giờ đồng hồ, thu hút sự chú ý của rất nhiều người dân trên đường phố cũng như giới truyền thông.

cfa3dbfaf5b442502a609e570a1f0283.jpg

Trước khi thả khinh khí cầu vào ngày 10 tháng 5 năm 2020

f144caef210b807b15a1429fb53ffce0.jpg

Ông Ngô Thế Liệt, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Hàn Quốc

Ông Ngô Thế Liệt, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Hàn Quốc cho biết: “Các hoạt động ngày hôm nay được tổ chức để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Sự kiện này đã được tổ chức trong 21 năm qua. Năm nay đánh dấu 28 năm kể từ ngày Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền trên toàn thế giới. Do virus Trung Cộng (virus corona), chúng tôi không thể tiến hành các hoạt động quy mô lớn, vì thế, chúng tôi sử dụng khinh khí cầu để giới thiệu với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp”.

Ông Ngô cho rằng trong khủng hoảng của đại dịch hiện nay, Pháp Luân Đại Pháp đặc biệt quan trọng: “… là một công pháp tính mệnh song tu, các học viên đã được thụ ích cả về sức khỏe và tinh thần. Mọi người đều lo lắng về virus corona từ Trung Quốc. Pháp Luân Đại Pháp giúp tăng cường miễn dịch rất tốt. Chúng tôi hy vọng mọi người đều thấy được dòng chữ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và ‘Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ trên khinh khí cầu này, và thông qua tu luyện sẽ đạt được thân thể khỏe mạnh”.

Thông qua những cách thức sáng tạo khác nhau, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại các thành phố khác của Hàn Quốc đã gửi lời chúc mừng và những câu chuyện tu luyện của họ để kỷ niệm sự kiện này trên toàn thế giới.

Tinh tấn hơn nữa

Anh Trịnh Kính Hoán cho biết: “Tôi đã buông bỏ được rất nhiều chấp trước trong quá trình tu luyện và tâm hồn tôi được khai sáng. Tôi đã tìm được giải đáp cho những thắc mắc của bản thân về cuộc sống”. Anh nói rằng anh vô cùng tôn kính và biết ơn Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. “Sư phụ đã hồng truyền Đại Pháp cho thế nhân. Tôi vô cùng cảm kích và nhất định sẽ tiếp tục tinh tấn.”

be00f491b2cf527bab9898a8db2251fb.jpg

Anh Trịnh Kính Hoán

74207ab5229bdd8dd9a121d7ef532a68.jpg

Cô Khương Duệ Ân

Cô Khương Duệ Ân chia sẻ về những thay đổi tích cực cô đã trải qua khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô Khương cảm kích vì những điều Sư phụ Lý đã chỉ dạy: “Tôi từng cẩn thận thái quá và rất bi quan, vì vậy tôi không có nhiều bạn bè. Nhưng sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi trở nên lạc quan và vui vẻ, sức khỏe của tôi cũng được cải thiện.” “Tôi biết ơn Sư phụ vì tất cả những điều Ngài đã làm cho tôi. Và tôi sẽ tinh tấn hơn nữa”, cô nói thêm.

Giáo sư đại học từ Trung Quốc đại lục: Sư phụ đã đem đến cho tôi niềm hy vọng

Giáo sư Vương Tiềm nói rằng nguyên lý chỉ đạo Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi cuộc đời ông.

Ông Vương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2012 trong khi đang giảng dạy tại một trường đại học danh tiếng ở Trung Quốc. Nhờ ông mà nhiều sinh viên của ông cũng theo đó trở thành những học viên.

Mẹ của giáo sư Vương bị xơ gan nặng từ 10 năm trước. Ông đã đưa mẹ đến gặp một bác sỹ là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Bác sỹ này rất có kinh nghiệm nhưng lại khiêm tốn và có y đức. Trong lần hẹn đầu tiên của họ với bác sỹ, mẹ của giáo sư Vương đã đau đến mức bà không thể bước xuống xe được. Bác sỹ này đã ra gặp bà và đưa ra chẩn đoán ngay tại xe ô tô. Tình trạng của mẹ giáo sư đã được cải thiện rất nhiều nhờ vị bác sỹ này.

Trong quá trình tiếp xúc, giáo sư Vương ấn tượng trước sự chuyên nghiệp của vị bác sỹ này. Bác sỹ này luôn đặt bệnh nhân ở vị trí hàng đầu và giữ mức phí thấp.

Năm 2012, giáo sư Vương có được bản điện tử của cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chỉ đạo của Pháp Luân Đại Pháp. Ông kể lại: “Tôi thường xuyên bị đau đầu và cảm thấy buồn nôn mỗi khi nhìn vào màn hình máy tính. Thế nhưng, khi tôi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân trên màn hình máy tính, tôi đã không hề cảm thấy khó chịu chút nào.”

Sau khi cả hai vợ chồng giáo sư Vương đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, họ đã quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Vào các ngày Chủ nhật hàng tuần, căn phòng khách của giáo sư Vương đầy kín sinh viên tới để học Pháp nhóm. Tất cả họ đều được thụ ích nhờ tu luyện. Điểm số của họ tăng lên và họ có thể bình tĩnh đối mặt với những mâu thuẫn trong cuộc sống.

Giáo sư Vương cho biết: “Họ không hề giống như những người trẻ tuổi đáng lo ngại mà chúng ta thấy ở xã hội ngày nay. Những sinh viên này không dùng tiền để đánh giá sự thành công.”

Nhiều người thân trong gia đình giáo sư Vương là doanh nhân, và ông đã chia sẻ với họ về những gì ông quan sát thấy trong giới kinh doanh ở Trung Quốc ngày nay. “Ở Trung Quốc, nếu liên quan đến một số tiền lớn thì người ta sẽ không hoàn toàn làm chủ được tình hình. Nếu bạn không muốn bị lừa, thì bạn phải lừa người khác, … Làm điều đúng đắn cũng thật khó.”

Giáo sư Vương cho biết ông cảm thấy may mắn khi được là học viên Pháp Luân Đại Pháp và có một tiêu chuẩn đạo đức cao để chỉ đạo mình. “Tôi thấy nhiều người trở nên tồi tệ và làm những việc xấu xa… nếu tôi không tu luyện bản thân, cuộc sống của tôi sẽ thật bất hạnh. Tôi sẽ buộc phải đi trên con đường trượt dốc về đạo đức này.”

Hiện giờ khi hiểu được ý nghĩa nhân sinh, giáo sư Vương xem nhẹ mọi thứ. Ông cảm động đến rơi lệ khi chia sẻ về việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã có ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của ông. “Tôi vô cùng biết ơn vì Sư phụ đã giúp cải biến cuộc đời tôi. Ngài đã cấp cho tôi sức mạnh để có thể đưa ra những lựa chọn đúng đắn trong xã hội Trung Quốc này. Ngài đã đem lại niềm hy vọng cho tôi. Tôi hy vọng trải nghiệm của mình có thể giúp những người khác có thể từ trong cảnh tăm tối mà thấy được con đường tươi sáng.”

Học viên mới: một môn tu luyện phù hợp với tất cả mọi người

Ông Li Tingcan và vợ là bà Park Meishu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2018. Trong vài thập kỷ qua, họ đã cố gắng thử nhiều môn tập khí công. Nhưng mãi cho đến khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, họ mới hiểu được ý nghĩa của tu luyện.

21e6ea74d872d881fea2625921ceba47.jpg

Ông Li Tingcan, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Gạo Nội địa Hàn Quốc, cùng vợ là bà Park Meishu

Hai vợ chồng ông cho biết: “Các môn tập khí công mà chúng tôi đã thử tập trước đây khiến chúng tôi kiệt sức. Lịch trình hàng ngày của chúng tôi rất bận rộn, và chúng tôi phải mất tiền và thời gian để luyện tập chúng. Pháp Luân Đại Pháp giúp chúng tôi tu luyện trong cuộc sống thường ngày của mình và chúng tôi chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để hành xử trong sinh hoạt hàng ngày. Môn tu luyện này không có thành viên, không có quy định hạn chế nào cả, cũng không cần thông tin cá nhân, và hoàn toàn miễn phí. Đó là môn tu luyện phù hợp với tất cả mọi người trên thế giới.”

Bà Park từng bị mất ngủ. Tuy nhiên, sau khi bà bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà đã ngủ ngon và khỏe mạnh. Mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình cũng được hóa giải.

Hai vợ chồng ông Li muốn cảm tạ Sư phụ Lý vì đã truyền dạy Đại Pháp cho họ và nói: “Ngay cả khi chúng tôi là những học viên mới, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để chân chính tu luyện.”

Những học viên tu luyện từ nhỏ

Du học sinh Vũ Hoa đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng với mẹ của mình từ khi cô còn nhỏ. Lớn lên, cô nói rằng cô rất khỏe mạnh và không bao giờ phải dùng thuốc cả.

Cô Vũ từ nhỏ đến lớn chứng kiến ba lần đại dịch: hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS), hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS) và hiện nay là chủng virus cornona mới. Nhưng cô không bao giờ sợ hãi, cô giải thích: “Tôi biết Đại Pháp là tốt. Tôi biết mình sẽ không sao cả.”

Trong những năm tuổi thiếu niên, cô Vũ bị chệch khỏi tu luyện. Sau khi sang học tại Hàn Quốc, cô đã tìm ra được những vấn đề cô cần loại bỏ. Không lâu sau đó tính cách bướng bỉnh của cô được cải thiện. “Tôi không còn bị vướng vào những mâu thuẫn và những tình huống khó chịu như trước nữa. Trước đây tôi cứ thắc mắc: ‘Tại sao cô ấy lại đối xử với tôi như vậy trong khi tôi đã rất tốt với cô ấy? Tại sao cô ấy lại hiểu lầm tôi?’ – Và tôi đã tìm được lời giải trong Đại Pháp. Tôi hiểu được tất cả những khó nạn này đều có quan hệ nhân duyên ở đó”.

Cô Vũ tiếp tục chia sẻ: “Những người không tu luyện sẽ tranh đấu với nhau ngay cả với những bất đồng nhỏ, hay những được mất nhỏ nhoi, và đôi khi họ còn dùng cả lừa bịp và dối trá mà tranh mà đấu. Mọi người sẽ bị tổn thương. Một thế giới như vậy thật mệt mỏi và bế tắc. Khi tôi hành xử theo lời dạy của Sư phụ, tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Điều lớn nhất mà tôi đắc được đó là sắc màu cuộc sống đối với tôi đã thay đổi, từ u ám chuyển sang những sắc màu rực rỡ tươi sáng. Mỗi ngày đối với tôi đều đẹp đẽ sau khi tôi buông bỏ chấp trước của bản thân. Đây là món quà mà không tiền nào có thể mua được.”

Giống như cô Vũ, cô Nghệ Chân cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ nhỏ nhưng đã ngừng tu luyện trong vài năm.

Cải biến lớn nhất ở cô đó là cô đã trở nên trung thực. “Tôi từng rất chú trọng bề mặt. Tôi để tâm quá nhiều đến mọi thứ, đôi khi tôi thậm chí còn nói dối. Trong năm thứ nhất đại học (ở Trung Quốc), tôi đã dành quá nhiều thời gian cho việc ganh đua để được ghi nhận trong Hội Sinh viên, đến nỗi tôi không có thời gian để làm bài tập về nhà. Tôi đã bị kiệt sức.”

Sau khi bắt đầu học ở Hàn Quốc, cô Nghệ đã gặp các học viên địa phương và quay lại tu luyện.

“Nguyên lý chỉ đạo của Pháp Luân Đại Pháp là Chân-Thiện-Nhẫn. Nhờ hành xử theo nguyên lý này, thế giới nội tâm của tôi đã hoàn toàn thay đổi. Tôi không còn để tâm nhiều đến nhiều thứ nữa. Những việc người khác làm không còn làm tôi thấy khó chịu nữa.”, cô Nghệ chia sẻ.

Cô chỉ ra rằng con người xã hội ngày nay theo đuổi tiền tài và vật chất. Đôi khi họ còn sử dụng những thủ đoạn trái với đạo đức để có được những thứ họ muốn. Cô Nghệ nói rằng có nhiều người nổi danh nhưng lại bị trầm cảm. “Khi xảy ra xung đột, mọi người luôn tìm lỗi của nhau. Thay vì phàn nàn về người khác, nếu mọi người đều có thể thay đổi chính mình thì cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn.”

acce5a9c041772ba064bdf9250678d62.jpg

da2c93edae583f99971cbbb525fa8a40.jpg

Các học viên cùng nhau luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại các công viên công cộng

Để giữ khoảng cách giãn cách xã hội một mét theo khuyến nghị của chính phủ Hàn Quốc, các học viên đã lên kế hoạch tổ chức kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 13 tháng 5 tại các điểm luyện công địa phương của mình. Các học viên cùng nhau học các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp, luyện các bài công pháp và tổ chức các hoạt động khác để bày tỏ lòng cảm ân đối với sự cứu độ của Sư phụ Lý.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/15/406301.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/19/185095.html

Đăng ngày 25-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share