MINH HUỆ 15-05-2020] Ngày 13 tháng 5 cách đây 28 năm, Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, lần đầu tiên được truyền xuất ra công chúng và bắt đầu được hồng truyền ra khắp thế giới. Nhà sáng lập Pháp Luân Công, Đại sư Lý Hồng Chí, đã giảng về nguyên lý phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn, giúp hàng chục triệu người cải thiện sức khỏe và đề cao đạo đức.

60489e5fb8b780c28e55bd0cf085736a.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tại Đức kính chúc Sư phụ Lý sinh nhật vui vẻ và chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Các học viên Pháp Luân Công tại Đức đã tổ chức lễ kỷ niệm bằng cách hồi tưởng lại những trải nghiệm tu luyện Đại Pháp của họ.

Cô Iris: Thật may mắn khi tu luyện Đại Pháp

1a2a5014f4ab18e0f634ebd9f7f4afe6.jpg

Cô Iris Lindenmaier tại lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới ở Quảng trường Đức Mẹ, Munich ngày 13 tháng 5 năm 2018.

Cô Iris cho biết: “Tôi rất may mắn được tu luyện Đại Pháp kỳ diệu này trong 23 năm, và tôi rất vinh dự được vài lần gặp Sư phụ. Tôi hiểu mọi thứ tôi nhận được trong cuộc sống đều có ý nghĩa. Cho dù đó là tốt hay xấu thì đều là để cải thiện bản thân. Sư phụ đã ban cho tôi cơ hội này, và tôi muốn cảm tạ Sư phụ vì điều này.”

Chị của Iris đã tìm kiếm sự giác ngộ tâm linh và tìm hiểu khí công và tôn giáo, cũng như Cơ Đốc giáo. Khi chị cô nói về Pháp Luân Công vào năm 1997, cô Iris đang tập một môn khác đã được chị cô dạy. Cô không muốn thay đổi ngay nên đã từ chối chị cô.

Sau đó, chị của Iris nói với cô về phiên bản tiếng Đức của Chuyển Pháp Luân, các bài giảng chính của Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói không giống những cuốn sách khác, chỉ nói về việc luyện công, cuốn sách này giảng về đức tin. Cô cho biết: “Tôi bắt đầu đọc cuốn sách, và lập tức nhận ra tôi muốn theo môn này.”

Cô Iris lớn lên có chút khác biệt so với những người khác, vì cô không hứng thú với sàn nhảy hay các loại giải trí khác. Cô cho biết: “Tôi cứ nghĩ mình là kẻ lập dị, và không thể hòa nhập với xã hội. Tôi nghĩ có gì đó không ổn với mình.” Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, cô hiểu rất nhiều về sự giác ngộ: “Hóa ra những suy nghĩ của tôi là đúng. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vì tôi luôn muốn trở thành một người tốt.”

Co Iris nói: “Trước đây, tôi thường bị viêm amidan. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi không còn bệnh này nữa.” Cô cũng trở nên kiên nhẫn, không còn bực bội khi những người khác không đồng ý với cô. “Trước đây, nếu mọi người không thể hiểu tôi ngay, tôi sẽ luôn ngạo mạn mà nghĩ rằng họ thật ngốc nghếch. Giờ thì tôi đã học được cách kiên nhẫn và nghĩ ‘Làm sao để giúp anh ấy hiểu nhỉ?’”

Cô Iris sống hướng nội, dựa dẫm vào bố mẹ và chị gái trong mọi việc, và cảm thấy mình không có khả năng tự làm bất cứ điều gì. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, cô trở nên tự tin, không còn cần giúp đỡ khi làm các việc nữa. Cô phát biểu: “Đó là vì tôi luôn được Sư phụ giúp vào những thời khắc then chốt.” Cô cho rằng những thành tựu này là kết quả của việc tu luyện Đại Pháp.

Cô cho biết Sư phụ đã luôn bảo hộ cô, và nói thêm: “Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi không còn sợ hãi nữa vì tôi tin chắc rằng Sư phụ có thể giúp tôi.”

Trong suốt 23 năm tu luyện, cô Iris đã đi khắp Châu Âu và Hoa Kỳ để tham gia các hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp. Cô chia sẻ lý do tiết kiệm chi tiêu cá nhân để tham gia các hoạt động này:

“Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, tôi thấy thật khó tin. Làm sao lại có thể bức hại một môn tu luyện tốt như vậy? Tôi nghĩ ắt phải có sự hiểu nhầm và cuộc bức hại sẽ kết thúc sau vài tuần.”

Nhưng nó không kết thúc. Cô Iris bắt đầu tham gia vào nhiều hoạt động nâng cao nhận thức. Cô phát biểu: “Tại Trung Quốc, những người tu luyện Pháp Luân Công bị bức hại. Tôi nghĩ điều này là sai bởi vì chúng tôi đang làm điều đúng đắn. Tôi muốn tạo ra sự thay đổi.”

“Trung Quốc có nền văn minh 5.000 năm, và con người vốn có đạo đức cao thượng, các triều đại đều gìn giữ các giá trị đạo đức và tôn trọng người khác. Kể từ khi ĐCSTQ nắm quyền, nó đã phá hủy một cách có hệ thống đạo đức và văn hóa Trung Hoa.”

Tôi thấy nhiều người Trung Quốc không hiểu văn hóa của họ. Họ theo đuổi quyền lực và lợi ích cá nhân, và không thể hiểu được các yếu tố tinh thần của văn hóa Trung Quốc. Tôi thấy rất buồn.“

Cô hy vọng nhiều người Trung Quốc có thể trầm tĩnh để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công, cũng như vì sao rất nhiều người phương Tây ấn tượng với Pháp Luân Công, một môn tu luyện bắt nguồn từ văn hóa truyền thống Trung Quốc.

Bà Lương: Sư phụ giúp vượt qua khó nạn

Bà Lương, một cư dân của một thị trấn nhỏ ở Nam Đức phát biểu: “Con xin cảm tạ Sư phụ đã trông nom và giúp con kiên định tu luyện. Sư phụ đã làm rất nhiều cho toàn thế giới; Sư phụ thật vất vả quá.”

Bà Lương ở cùng nhà với một học viên Pháp Luân Công ở Đức vào cuối năm 2006. Bà Lương luyện công cùng bà ấy. Một hôm, bà Lương bị mất ngủ, vì vậy bà đã luyện bài công pháp số năm, bài thiền định, mà bà vừa học được. Vừa bắt đầu, nhiều hình ảnh đột nhiên xuất hiện trên trán bà như một bộ phim, từng khung hình, từ trái sang phải.

Sau đó, một con mắt lớn xuất hiện trước mặt bà. Bà chưa từng đọc Chuyển Pháp Luân nên không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau đó, sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, bà hiểu thiên mục của mình đã khai mở.

Bạn cùng phòng của bà có nhiều cuốn giảng Pháp của Sư phụ. “Tôi đã xem và rất thích môn này, vì vậy tôi hỏi cô ấy cho tôi đọc thêm.”

Khi bà đọc thấy Sư phụ nhắc nhở các học viên đọc Chuyển Pháp Luân, bà đã đề nghị người học viên ấy mua cho bà một cuốn sách. Bà cho biết: “Tôi đã đọc Chuyển Pháp Luân say sưa đến nỗi tôi đọc cuốn sách ấy bất cứ lúc nào rảnh. Dù bên ngoài ồn ào thế nào cũng không ảnh hưởng đến tôi. Tôi đã đọc đi đọc lại cuốn Chuyển Pháp Luân.”

Bà Lương từng thích đọc sách về phong thủy và bói toán, và bà đã nghe một số thuật ngữ tu luyện ở nông thôn miền Nam Trung Quốc. Bà cho biết: “Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, tôi đã hiểu tại sao những cuốn sách đó được viết như vậy và ý nghĩa mà các tác giả cố gắng truyền tải. Vì vậy, tôi muốn tiếp tục đọc Chuyển Pháp Luân.” Bà đã bước vào tu luyện Pháp Luân Công như thế.

Bà tích cực tham gia vào các hoạt động giảng chân tướng và đã có những biến đổi lớn về thân thể và tâm trí. Trong nhiều năm, bà từng bị đau nửa đầu khi đi ra gió. Bà luôn phải đội một chiếc mũ dày.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, bà rất vui vẻ và hạnh phúc, và bà hoàn toàn quên đi chứng đau nửa đầu của mình. Mấy năm sau, trong khi chia sẻ trải nghiệm tu luyện, bà nhớ lại chứng đau nửa đầu nghiêm trọng mà bà từng phải chịu đựng.

“Tôi từng nóng tính, nhưng đã tốt lên sau khi tôi đọc Chuyển Pháp Luân. Tôi đã học được cách kiên nhẫn, vậy mà trước đây tôi không thể làm được.”

Bà cười và nói: “Bây giờ nếu ai đó mắng tôi, tôi không cảm thấy gì. Tôi đã đọc một số cuốn sách về văn hóa Trung Quốc và trước đây tôi thường đi thẳng vào vấn đề. Khi những người khác nói sai điều gì đó hoặc không hiểu gì đó, tôi cảm thấy khó chịu và chỉ trích họ. Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi học được cách khoan dung.”

Bà Lương thường cảm thấy Sư phụ giúp đỡ bà, nhất là từ khi chồng bà qua đời ba năm trước. Bà rất đau buồn và sợ hãi. Mỗi sáng thức dậy, bà lại mong trời mau tối. Bà muốn một ngày trôi qua thật nhanh. Trạng thái này kéo dài trong hai tuần.

Một hôm, bà nhận ra mình không nên rơi vào tình trạng đó vì bà đủ can đảm để đối diện với việc này. Bà phát chính niệm để loại bỏ tà ác đang can nhiễu bà, và bà không sợ nữa.

Sống ở nước ngoài một mình, bà không thể ngừng nghĩ về người chồng quá cố của mình. Mặc dù bà học Pháp, luyện công và phát chính niệm mỗi ngày, bà không thể thay đổi được tình trạng của mình, việc này đã kéo dài hơn một năm.

Sau đó, bà Lương nhận ra mình không thể tiếp tục như thế này nữa và bắt đầu chép Pháp. Chỉ trong vòng ba, bốn ngày, tình hình đã thay đổi.

“Sư phụ đã loại bỏ vật chất gây đau khổ cho tôi. Khi tôi nói chuyện với người khác về chồng, tôi không còn khóc nữa. Một thời gian sau, Sư phụ cũng loại bỏ dục vọng cho tôi.” Sau khi chép Pháp trong ba tháng hoặc lâu hơn, thiên mục của bà nhìn thấy một cái vỏ trông giống như khuôn mặt của bà rơi ra. Sau đó, khi ngồi thiền, bà cảm thấy như đang bay lên.

Bà Lương nói: “Sư phụ đã khích lệ tôi để tôi có thể kiên định tu luyện bản thân.” Trải nghiệm của bà cho bà thấy, bất kể gặp phải khó khăn gì thì tín Sư là cách giúp bà vượt qua khảo nghiệm về tình.

Bà Lương cho biết bà rất buồn vì nhiều người Trung Quốc, cả ở trong và ngoài Trung Quốc, đã bị ĐCSTQ tẩy não và không biết chân tướng về Pháp Luân Công. Bà hy vọng mọi người sẽ không dễ dàng tin theo ĐCSTQ.

Bà nói: “Bạn chỉ có thể hiểu nếu bạn nghĩ về nó và đọc nhiều hơn về nó. Nếu chỉ nghe một chiều, bạn sẽ không thể suy nghĩ. Ít nhất bạn phải lắng nghe cả hai chiều.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/15/406295.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/19/185086.html

Đăng ngày 23-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share