Bài chia sẻ của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Liêu Ninh, Trung Quốc Đại Lục.

[MINH HUỆ 24-04-2020] Năm nay, tôi 47 tuổi, năm 1996, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trong hơn 20 năm tu luyện, Sư phụ lúc nào cũng ở bên cạnh bảo hộ tôi, điểm hoá cho tôi, gia trì cho tôi vượt qua ma nạn. Bản thân đã được trải nghiệm và chứng kiến rất nhiều kỳ tích. Hôm nay, xin chia sẻ một chút về một tai nạn xe phát sinh gần đây.

Tầm 8 giờ tối ngày 29 tháng 7 năm 2019, sau khi ăn cơm ở nhà bố mẹ xong, tôi lấy xe đạp điện chở con gái đi ra hiệu bánh kem mua ít đồ, sau đó đưa con về tới trước cổng của khu nhà để con tự về nhà, tôi muốn quay đầu xe qua đường, nhìn thấy một chiếc xe trên đường vẫn còn ở phía xa, tôi lập tức sang đường, gần tới giữa đường thì một chiếc xe phía đối diện đi tới khiến tôi phải dừng lại, tôi ngồi trên xe, một chân chống xuống đất, một chân để trên xe, chiếc đó đi qua, lại có một chiếc nữa tới, tôi lại tiếp tục chờ, tôi quay ra nhìn, lúc này chiếc xe chở khách màu đen mà tôi nhìn thấy ở phía xa đã chạy lại rất gần chỗ tôi, nhưng không có dừng lại, cũng không giảm tốc độ, hơn nữa tốc độ cực kỳ nhanh, trong tích tắc đã đâm tôi bay lên phía trước, tôi lại tiếp tục bị một chiếc xe taxi khác đâm lần nữa, rồi ngã xuống đất. Xe đạp điện bị hỏng, đổ trên đường, 80% xe bị biến dạng, chỗ ngồi bật ra ngoài, linh kiện xe rơi khắp mặt đất, đầu xe biến hình, dây diện bật ra.

Lúc tôi nhìn thấy chiếc xe sắp phi tới chỗ mình, chính vào tích tắc sắp bị đâm đó, bản thân được bao quanh bởi trường năng lượng cự đại, giống như phút chốc được tách ra khỏi không gian này, chỉ cảm thấy bản thân cuộn ở trên không, đụng vào chỗ nào thì lại bật trở lại, bốn vòng một vùng đen như mực, tôi có thể nghe được rất rõ âm thanh rắc rắc, nhưng trong tâm lại rất bình tĩnh, không có cảm giác sợ hãi (nhưng sau này thì thấy sợ), trong tâm còn nói “không sao”, vì tôi biết rõ tôi có Sư phụ bảo hộ. Đây đều là việc trong nháy mắt, nhưng tôi xác thực cảm thấy trải qua thời gian rất dài, trong khoảnh khắc chạm đất, tôi cảm giác bản thân đã quay trở lại không gian này, tôi thấy xung quanh có rất nhiều người, có một người nói, lúc đâm vào âm thanh vô cùng lớn, mọi người thấy xe của tôi bị đâm biến thành như vậy thì tính mệnh của tôi chắc không xong rồi. Tôi thấy mình nằm rạp trên mặt đất liền bò dậy, nói với mọi người xung quanh: “Tôi không sao hết, tôi có Thần Phật bảo hộ, tôi luyện Pháp Luân Công, tôi có Sư phụ bảo hộ, không việc gì”.

Có một người nói: “Chị thật sự có Thần bảo hộ!” Tôi muốn đứng dậy nhưng không đứng được, đầu và người tôi có chút đau, lúc này con gái tôi chạy tới, con gái lúc đó đã đến giữa tiểu khu rồi, nghe thấy âm thanh rất lớn liền vội vã chạy quay lại, thấy tôi nằm trên đất, lập tức gọi báo cảnh sát và gọi cấp cứu 120. Tôi để con gái đỡ dậy, tôi đứng trên đất, một chiếc sandal không biết bay đi đâu, con gái nhờ mọi người tìm giúp, nhưng tìm xung quanh không thấy, sau đó một người tìm thấy cách chỗ tôi mấy chục mét.

Con gái đỡ tôi tới ngồi bên lề đường. Xe cấp cứu 120 chạy tới để đưa tôi tới bệnh viện kiểm tra, tôi trả lời tôi không sao, nói họ có thể đi, họ yêu cầu tôi ký tên mới đi, tôi ký xong thì 120 rời đi. Tôi cảm thấy đầu và người cũng không đau nữa.

Sư phụ giảng:

“tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau.” (Chuyển Pháp Luân)

Có người nói: “Chị phải đòi bồi thường tinh thần cho chị hai, ba vạn gì đó”. Tôi trả lời: “Tôi luyện Pháp Luân Công, Sư phụ dạy chúng tôi theo ‘Chân Thiện Nhẫn’ làm người tốt, tôi sẽ không đòi tiền bọn họ”. Chủ chiếc xe đâm vào tôi tới nói rằng tối qua anh uống ít rượu, là vợ anh lái xe. Vợ anh không nhìn thấy tôi nên đã đâm vào. Vợ anh sợ chết khiếp, hiện vẫn còn ngồi trong xe run cầm cập, không bước nổi xuống xe. Tôi nói với anh: “Tôi không sao, tôi luyện Pháp Luân Công, có Sư phụ bảo hộ, tôi sẽ không vòi tiền anh, hôm nay anh gặp được người tốt rồi, chúng ta gặp đây chính là duyên phận, thiện duyên thiện giải, ác duyên cũng thiện giải.” Tôi lại giảng chân tướng “tam thoái” cho anh bảo bình an, anh thoái xuất khỏi Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và đã từng vào đoàn, đội. Tôi lấy cho anh một hoá danh để làm tam thoái, anh nói: sau này đây chính là tên của tôi rồi.

Tôi còn chút sức lên tầng về nhà. Tôi muốn luyện công, vì luyện công là phương pháp hồi phục thân thể tốt nhất. Tôi đứng dậy, vừa đứng liền muốn nôn, liền vào nhà vệ sinh. Quay lại ngồi trên sofa phát chính niệm, tìm nguyên nhân của bản thân, là tâm gì mà bị cựu thế lực dùi vào bức hại. Lúc tôi tìm được vài tâm không tốt, quy chính bản thân liền cảm thấy Pháp Luân xoay chuyển trên đỉnh đầu, tôi cảm nhận được năng lượng rất lớn. Ngày hôm sau, cái bọc trên đầu không còn nữa. Tôi lại luyện công, học Pháp, làm ba việc như thường.

Đồng tu tới, tôi nói tối qua tôi bị tai nạn xe, đồng tu nói: một chút cũng không nhìn ra.

Bố mẹ và em gái tới thăm, thấy mặt ngoài đùi phải và phía sau bị bầm tím, chỗ mặt ngoài đùi trái gần bẹn xuất hiện một cái bọc to bằng nắm tay, liền đưa tôi đi bệnh viện. Tôi nói không sao, luyện công là khỏi. Tôi nói là do tôi luyện Pháp Luân Công có Sư phụ bảo hộ, nếu tôi không tu luyện thì mọi người đã không gặp được tôi nữa rồi. Cảm ơn Sư phụ, cảm ơn Đại Pháp. Mọi người đều nói tôi đã nhặt được một cái mệnh.

Chân tôi một chút cũng không cảm thấy đau, luyện công vài hôm, vết tím nhạt dần, bọc lớn cũng từng chút từng chút mềm và nhỏ dần, cuối cùng hồi phục lại bình thường.

Vì tôi kiên tu Đại Pháp mà bị ĐCSTQ bức hại, vốn là nhân viên công vụ, sau bị khai trừ khỏi công chức một cách phi pháp. Cha mẹ có chút không lý giải được, lần này họ đã thấy kỳ tích của Đại Pháp. Người thân bạn bè sau khi biết chuyện cũng tán dương Đại Pháp thần kỳ.

Tôi biết Sư tôn vì tôi mà chịu nhận hết thảy. Phật ân hạo đãng, ân Sư khó báo, đệ tử chỉ có tinh tấn thực tu trân quý cơ duyên tu luyện, trân quý việc Sư tôn đã chịu đựng to lớn hoán chuyển thời gian để cứu đệ tử mà làm tốt ba việc, cứu thêm nhiều người, đoái hiện thệ ước đối với Sư tôn, hoàn thành sứ mệnh của bản thân, chỉ có như vậy mới khiến Sư tôn vui. Cảm tạ Sư tôn!.

Cũng hy vọng có nhiều dân chúng hơn nữa thoát ra khỏi những lời dối trá của ĐCSTQ, tới liễu giải, công nhận Pháp Luân Đại Pháp mà thụ ích.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/24/404276.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/9/184408.html

Đăng ngày 22-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share