Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-03-2020] Sau bữa tối mừng Tết Trung thu tại nhà, bố vợ tôi cảm thấy không khỏe. Ông sốt cao và có những triệu chứng cảm lạnh. Ông đã đi khám bác sỹ nhưng tình trạng vẫn không khá lên.

Hai mươi ngày sau, ông vẫn còn mệt và ăn uống không ngon miệng. Vợ chồng tôi đưa ông đến một bệnh viện thành phố để xét nghiệm máu và chụp cắt lớp. Kết quả kiểm tra cho thấy ông có một khối u ác tính ở phổi phải. Bác sỹ chẩn đoán ông mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn 3.

Chúng tôi chưa thông báo ngay cho mọi người trong gia đình về tình trạng bệnh của ông. Thay vào đó, tôi hỏi ông có tin Pháp Luân Đại Pháp không? Ông trả lời: “Có lúc tin có lúc không”.

Thời gian trước khi ông mắc bệnh, nhiều lần tôi đã giảng chân tướng về Đại Pháp cho ông nghe. Ông cũng từng đọc sách Chuyển Pháp Luân và nghe các bài giảng của Sư phụ cùng nhạc Đại Pháp là bài Phổ độ và Tế thế trong máy nghe nhạc MP3 tôi mua cho ông.

Bố vợ tôi lấy sách Chuyển Pháp Luân tôi tặng ông nhiều năm trước ra đọc lại. Ông nói với mẹ vợ tôi: “Trước đây, khi đọc cuốn sách này, tôi hay bị phân tâm. Nhưng giờ tôi có thể tập trung để đọc sách”. Mỗi khi có thời gian, ông lại nghe các bài giảng của Sư phụ.

Một tuần sau, tôi đưa ông đến một bệnh viện khác để khám. Bác sỹ xem hồ sơ chụp cắt lớp lúc trước và nói với chúng tôi bệnh của ông không có cách gì chữa trị được. Tuy nhiên, sau khi chụp cắt lớp và làm xét nghiệm máu lại, kết quả cho thấy khối u bên phổi phải đã biến mất hoàn toàn và ông chỉ bị viêm ở đáy phổi. Bảy ngày sau, phần phổi bị viêm cũng khỏi.

Con xin cảm tạ Sư phụ đã cứu bố vợ con! Tôi hy vọng có nhiều người hơn nữa biết chân tướng về Đại Pháp và có một tương lai tươi sáng.

Một bệnh nhân ung thư giai đoạn 4 đã được chữa khỏi

Chồng tôi năm nay 62 tuổi. Năm ngoái, ông ấy thấy không khỏe và mất đi cảm giác ăn ngon miệng. Bác sĩ chẩn đoán ông mắc ung thư dạ dày giai đoạn 4. Ông ấy đã phải làm phẫu thuật.

Thông thường, bệnh nhân ung thư sẽ phải hóa trị sau phẫu thuật. Tuy nhiên, cách chữa trị này rất tốn kém, đau đớn và chỉ kéo dài sự sống thêm một thời gian ngắn.

Chồng tôi đã phải trải qua hai đợt hóa trị tại bệnh viện nhưng việc điều trị không đem lại hiệu quả. Vì vậy chúng tôi quyết định không tiếp tục hoá trị nữa. Các học viên động viên ông ấy học Pháp và luyện công. Ông ấy bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân. Chẳng lâu sau, ông ấy đã thấy khoẻ lên và quay trở lại cuộc sống bình thường.

Khi con chúng tôi mua thuốc bổ về nhà cho ông uống, chồng tôi nói có gặp một giấc mơ và người trong mơ dặn ông ấy đừng uống thuốc.

Sau khi quay trở lại bệnh viện để kiểm tra, ông ấy được thông báo khối u đã biến mất. Các bác sĩ đã vô cùng ngạc nhiên khi chứng kiến chồng tôi khỏi bệnh mà không phải điều trị bằng hoá chất hay thuốc thang.

Chồng tôi không phải là người tu luyện và cũng không thường xuyên học Pháp. Mặc dù vậy, ông ấy nói với tôi rằng khi ông muốn bỏ việc học Pháp thì ông ấy lại ốm. Nếu ông không chú ý hoặc có thái độ bất kính khi xem băng hình các bài giảng của Sư phụ, màn hình sẽ trắng xoá. Các con tôi và chồng tôi đều biết Đại Pháp là tốt. Giờ đây ông ấy đã khoẻ mạnh bình thường. Ông ấy còn thường xuyên niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ vì đã cứu chồng tôi. Tôi cũng muốn giúp những người khác hiểu được Pháp Luân Đại Pháp là tốt để có nhiều người hơn nữa biết được chân tướng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/2/401902.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/10/183985.html

Đăng ngày 21-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share