Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại San Francisco

[MINH HUỆ 11-05-2020] Năm nào các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại San Francisco cũng tổ chức các sự kiện để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Vì đại dịch virus corona, mọi người không được phép tụ họp ở California. Do vậy, để kỷ niệm dịp này, các học viên trong khu vực đã gửi những câu chuyện và hồi tưởng về quá trình bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Một số người may mắn được gặp trực tiếp Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn.

abe9a01deafc0a95f8d7eb44b7961ced.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại San Francisco kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Sư phụ Lý lần đầu tiên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp ra công chúng vào ngày 13 tháng 5 năm 1992 tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Tháng 10 năm 1996, Ngài đã giảng Pháp tại Sunnyvale, San Francisco cho hơn 200 học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ngài ký tặng sách Chuyển Pháp Luân và chụp ảnh tập thể với các học viên.

68be60d36789d99f5b24e97dc4335cbf.jpg

Sư phụ Lý giảng Pháp tại Công viên Ortega, Sunnyvale, San Francisco vào tháng 10 năm 1996

8f8d0dee28d7f2f1c093ace0ebd14724.jpg

Sư phụ Lý chụp ảnh tập thể cùng các học viên

Ngày 13 tháng 5 năm nay ghi dấu 28 năm Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng. Pháp Luân Đại Pháp hiện đã được tu luyện tại hơn 100 quốc gia. Trên 100 triệu người đang thực hành môn tu luyện này. Đã 25 năm kể từ khi Sư phụ giảng bài giảng đó vào năm 1996. Các học viên đã ở đó hồi tưởng lại những trải nghiệm của mình và lòng biết ơn Sư phụ Lý đã hồng truyền môn tu luyện này ra thế giới.

Cựu giáo viên tại Đại học Thanh Hoa: Tìm kiếm ý nghĩanhân sinh

85d7fe931e730099d025b4cd20a66d7a.jpg

Ông Lục Bình kính chúc sinh nhật Sư phụ

Ông Lục Bình (bí danh), cựu giáo viên tại Đại học Tsinghua, đã đến Hoa Kỳ vào năm 1991 và làm kỹ sư phần mềm tại một công ty công nghệ cao ở San Francisco. Năm 1995, một người bạn đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho ông.

Ông và con trai ông đã tham dự một hội thảo Pháp Luân Đại Pháp kéo dài chín ngày. Ông cho biết, sau ngày đầu tiên, ông đã hiểu được ý nghĩa của kiếp nhân sinh. Ông cảm thấy muốn tu luyện và nhận ra đây chính là điều ông hằng tìm kiếm bấy lâu. Ông đã quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Ông nhớ lại Bài giảng của Sư phụ Lý tại Công viên Ortega, Sunnyvale. Ông cho biết có khoảng 200 đến 300 người đã nghe Sư phụ giảng trong một mái đình lớn. Sư phụ giảng về vũ trụ, tu luyện, cuộc sống và nhiều điều nữa. Ngài còn trả lời các câu hỏi sau một bài giảng dài.

Ông Lục nhớ lại một học viên hỏi tại sao bà nhạy cảm với mùi thuốc lá. Sư phụ nói bà đã từng hút quá nhiều ở những đời trước của bà.

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông đã hút thuốc rất nhiều và từng cố gắng bỏ hút nhiều lần nhưng luôn thất bại. Sau khi luyện các bài công pháp, ngày hôm sau, ông đứng trên ban công hút một điếu thuốc. Ông nhận thấy khói thuốc có mùi khó chịu nên không hút nữa. Sau đó, khi ông thử hút lại thì mùi thuốc tệ đến nỗi ông muốn nôn. Ông ngộ ra ông cần phải bỏ hút thuốc.

Ông Lục nói Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999 bằng cách phỉ báng pháp môn. Nhiều người Trung Quốc biết ĐCSTQ xấu tệ như thế nào nhưng thận trọng không dám phản đối.

Ông nói ĐCSTQ phỉ báng những người mà họ muốn bức hại bất kể chiến dịch tung tin giả đó lừa dối mọi người ra sao. Đảng này thậm chí còn thao túng mọi người để nói lại lời nói dối của họ. Ông nhấn mạnh Đảng sợ bị phơi bày những hành động sai trái họ.

Bác sỹ Trung y: May mắn được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

a18ba113263ae1179cb65a7e590d2347.jpg

 Vương Hương Lan, 75 tuổi

Bà Vương Hương Lan, một bác sỹ Trung Y, đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Trước đó không lâu, bà gặp một tai nạn xe hơi nghiêm trọng, còn xe hơi của bà bị hỏng hoàn toàn. Bà bị chấn thương cột sống, đứng rất khó khăn. Bà đã từng thử một số phương pháp điều trị y tế, nhưng không có hiệu quả gì.

Bà ra công viên đi dạo và gặp một học viên đang phát tặng tờ thông tin. Ngay sau khi tham dự một hội thảo chín ngày, bà đã bắt đầu tu luyện. Mọi loại bệnh của bà đã biến mất và từ đó bà đã trở nên khỏe mạnh.

Bà nhớ lại bà cũng như những người khác đã thấy hân hoan như thế nào khi biết Sư phụ sẽ đến San Francisco. Hôm đó, bà dậy sớm và lái xe ra công viên. Bà nói: “Chúng tôi đã luyện công tập thể vào buổi sáng. Chẳng bao lâu sau, Sư phụ đã đến. Mọi người đều rất vui.”

Bà nhớ lại Sư phụ giảng rằng mọi người ở đó đều là chờ đợi Pháp Luân Đại Pháp và mỗi người đều có duyên tiền định để tu luyện.

Bà Vương nói bà đã tu bỏ chấp trước của mình vào danh tiếng và lợi ích cá nhân. Sau đó, bà cảm thấy trẻ hơn và tràn đầy sức sống hơn.

Bà nói bà cảm thấy may mắn khi được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và rất biết ơn Sư phụ Lý vì sự từ bi cứu độ của Ngài.

Một người Mỹ gốc Hoa cao tuổi cảm tạ Pháp Luân Công

753ea1a5ba28b3379f07e83a6c377e00.jpg

Ông Ngũ Thế Hành, 85 tuổi

Ông Ngũ Thế Hành cho biết ông đã từng tập Thái Cực Quyền hơn 40 năm trước khi ông tìm được Pháp Luân Đại Pháp. Năm 1995, ông có đọc thông tin về Đại Pháp trên một tờ báo. Ông gọi điện cho người liên lạc và học các công pháp. Sau đó, ông đã cho tổ chức hội thảo chín ngày tại nhà ông. Ngày càng có nhiều người đến nhà ông để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

Ông cho biết lần đầu tiên luyện các bài công pháp, ông cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ và Pháp Luân xoay chuyển. Sau khi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân và học các Pháp lý, ông đã bỏ mọi thứ từng tập trước đây.

Ông nói ông đã trải nghiệm được nhiều điều phi thường. 25 năm đã trôi qua. Nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, khi hồi tưởng lại những trải nghiệm ấy, ông Ngũ muốn cảm tạ Đại Pháp và Sư phụ Lý. Ông nói cả gia đình ông đã được thụ ích từ việc tu luyện của ông, và ông sẽ tu luyện tinh tấn hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/11/405594.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/16/185031.html

Đăng ngày 21-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share