Bài viết của Tống Tâm Minh, phóng viên báo Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 06-05-2020] Hôm mùng 2 tháng 5 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công tại Tân Trúc, Đài Loan, đã tổ chức kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và sinh nhật của Sư phụ Lý Hồng Chí bằng màn luyện các bài công pháp tập thể và buổi chia sẻ thể hội tu luyện.

786c588e954d53208febd621e2e959ce.jpg

Các học viên Pháp Luân Công kính chúc sinh nhật Sư phụ Lý Hồng Chí

90e206a34f1538bdfc9f1ac205938423.jpg

Luyện các bài công pháp tập thể trong Công viên Xích Thổ Khi, Tân Trúc

9b9e0fc21c636ad3f86c0f084cde934d.jpg

Học viên Pháp Luân Công, anh Trịnh Thuấn Nhân, cùng gia đình

Những hoạt động này diễn ra trước Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 5. Các học viên tại Tân Trúc đã có dịp hồi tưởng lại việc Pháp Luân Đại Pháp đã cải thiện sức khỏe và cuộc sống của họ như thế nào, và cảm tạ Sư phụ Lý vì tất cả những gì Ngài đã làm cho họ.

Anh Trịnh cho biết trước khi gặp được Pháp Luân Đại Pháp, anh đã từng nghiên cứu nhiều tín ngưỡng và môn tu luyện. Anh tình cờ nghe thấy một đồng nghiệp nói về cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Sau khi đọc cuốn sách này, anh vô cùng ngạc nhiên trước sự tuyệt diệu của nó và cuốn sách đã trả lời cho biết bao câu hỏi về nhân sinh bấy lâu của anh. Cảm động sâu sắc trước các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp, anh quyết định tu luyện bản thân chiểu theo pháp môn này.

Anh Trịnh kể: “Tôi đã hút thuốc trong 20 năm, nhưng sau khi bước vào tu luyện, tôi đã thực sự bỏ được hút thuốc. Năng lượng và sinh lực của tôi tăng cường nhanh chóng. Sau khi chứng kiến ​​những thay đổi to lớn của tôi, gia đình tôi đã cùng tôi tu luyện.”

Con trai lớn của anh Trịnh, Tùng Dịch, nói: “Khi cháu buồn chán, cháu thường cho là mình đúng dù người khác có nói gì với cháu. Sau khi tu luyện, cháu học cách hướng nội xem liệu mình đã làm gì sai khiến người khác phạm lỗi không. Nhẩm chín chữ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo giúp cháu bình tâm lại.”

436f93213788fe15264363cbb7fedff4.jpg

Bà Hoàng Tú Xuân (phía trước) luyện các bài công pháp Pháp Luân Công cùng nhóm

Bà Hoàng Tú Xuân, 72 tuổi, đã tu luyện Pháp Luân Công được năm năm.

Bà cho biết: “Tôi từng gặp nhiều vấn đề về sức khỏe và trông gầy nhom. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, các bệnh phụ khoa, gan, dạ dày và các vấn đề về xương của tôi đều biến mất, và tôi đã tăng cân. Bác sỹ của tôi bảo với tôi rằng tôi không cần phải gặp cô ấy nữa!”

Cả gia đình bà Hoàng đã bước vào tu luyện Pháp Luân Công khi họ thấy sức khỏe của bà được cải thiện đáng kể ra sao.

baa590bd80479689d9dcb3f24f3e9691.jpg

Cô Sái Hân Hoa (phía trước) thực hành bài tọa thiền trong nhóm luyện công

Cô Sái Hân Hoa đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 16 năm. Cô nói: “Sau khi tôi bắt đầu tu luyện, toàn bộ cuộc sống của tôi đã tốt lên. Mọi phương diện cuộc sống của tôi đều chuyển biến theo chiều hướng tốt hơn. “

Cô cho biết: “Tu luyện không chỉ giúp tôi cải thiện sức khỏe mà còn cả tính cách nữa. Tôi từng nóng nảy và hay phàn nàn. Sau khi tôi học được cách hướng nội bằng cách áp dụng các nguyên lý Đại Pháp, gia đình tôi đã bảo tôi rằng họ thấy tôi thay đổi. Ngay cả ngữ điệu khi nói của tôi cũng trở nên dịu dàng. Mối quan hệ của tôi với mọi người cũng hài hòa hơn.”

c6d902a55d445d49fc4ac9796eb2a13b.jpg

Cô Đổng Đại Linh, một nghệ sỹ thị giác, cảm thấy bớt căng thẳng hơn trong công việc sau khi tu luyện Pháp Luân Công.

Các học viên còn thu thập chữ ký của công chúng để ủng hộ cho các vụ kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), kẻ đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Nhiều người đã dừng lại để ký và bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với Pháp Luân Công. Nhiều người ca ngợi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công và lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/6/404810.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/17/185046.html

Đăng ngày 20-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share