Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-03-2020] Một trong những cháu gái của tôi đã đến thăm tôi vào mùa đông năm ngoái và nói với tôi rằng anh trai của cháu bị bệnh nặng và sắp chết trong bệnh viện. Anh ấy đang bị ung thư phổi và tiểu đường, và đang mất đi thị lực. Bệnh viện đã dừng điều trị hóa trị và yêu cầu các thành viên trong gia đình chuẩn bị cho tang lễ. Không ngẫu nhiên mà tôi biết được tình trạng của người cháu trai này. Cháu đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó vài năm trước, nhưng cháu không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cho rằng tôi nên giảng chân tướng về Đại Pháp cho cháu để cháu có thể được cứu. Không chậm trễ, tôi lấy máy nghe nhạc MP3 của tôi có chứa đầy đủ các bài giảng Pháp của Sư phụ, một số tờ rơi giảng chân tướng và đi cùng cháu gái tôi đến bệnh viện.

Khi chúng tôi đến bệnh viện, cháu trai tôi đang nằm trên giường, trông xanh xao, cứng đờ và vô hồn. Sau khi chào cháu, tôi nhanh chóng nói cho cháu biết hiệu quả chữa bệnh kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng nói về những điều kỳ diệu xảy ra với tôi sau khi tôi tu luyện Đại Pháp. Sau đó, tôi hỏi liệu cháu có muốn nghe các bài giảng của Sư phụ không. Cháu trai của tôi và vợ cháu đã đồng ý.

Tôi đã để lại cho cháu máy nghe nhạc MP3 và cuốn sách nhỏ của Minh Huệ, tên là “Phước lành của Thiên thượng”. Tôi đã đề nghị cháu nghe các bài giảng của Sư phụ bất cứ khi nào có thời gian. Ngoài ra, cháu và vợ nên thường xuyên niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Một tuần sau, tôi đến thăm cháu và đã sốc khi tôi nhìn thấy cháu lần này. Trông cháu tôi như một người hoàn toàn mới! Khuôn mặt cháu hồng hào và cháu cười rất tươi. Cháu nói: “Dì ơi, cháu đã nghe các bài giảng của Sư phụ cả ngày và đêm. Bây giờ cháu có thể ăn và ngủ được và cháu cảm thấy khỏe hơn rất nhiều. Bác sĩ nói rằng kết quả xét nghiệm hóa ra bình thường, vì vậy vài ngày nữa họ sẽ cho cháu xuất viện. Cháu sẽ học Pháp Luân Đại Pháp khi về nhà”.

Cháu tôi tiếp tục nói: “Chính quyền của Giang đã bức hại các học viên Đại Pháp và ngăn mọi người học một môn thực hành tu luyện tuyệt vời như vậy. Họ đã làm những điều khủng khiếp để hại người. Cháu đã nghi ngờ khi thoái xuất khỏi ĐCSTQ, nhưng bây giờ cháu mới biết rằng cháu đã lựa chọn đúng. Từ kinh nghiệm cá nhân của mình, cháu nhận ra rằng Pháp Luân Đại Pháp thực sự là Diệu Pháp”. Vợ của cháu cũng nói: Cảm ơn dì! Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời! Cháu cũng muốn tập”.

Tôi trả lời: “Đừng cảm ơn dì. Hãy cảm ơn Sư phụ của Đại Pháp ”. Cả hai nói: “Vâng, tất nhiên rồi, cảm ơn Sư phụ rất nhiều!”

Cháu trai của tôi là một ví dụ điển hình của một người đã phục hồi từ một căn bệnh hiểm nghèo sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người thân và bạn bè của cháu đã chứng kiến điều kỳ diệu này và quyết định thoái Đảng. Một số người thậm chí còn bắt đầu bước vào tu luyện Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/10/402195.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/27/183804.html

Đăng ngày 21-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share