Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 02-04-2020] Đã có nhiều câu chuyện về các học viên Pháp Luân Công phục hồi sức khỏe và trải nghiệm sự kỳ diệu của Đại Pháp. Tôi có thêm 2 câu chuyện như vậy.

Bác sỹ kinh ngạc: “Làm sao chị khỏe hơn vậy?”

Tôi là một nông dân. Năm 1995, tôi xuất hiện một nốt ruồi tối màu, to cỡ cái đĩa ở trên ngực. Nó đau đến mức tôi không thể ăn. Tôi trở nên gầy dơ xương và mất khả năng lao động.

Tôi được chẩn đoán rất nhiều căn bệnh. Khi tôi nghe nói rằng tôi chỉ có hai tháng nữa để sống, tôi suy sụp tinh thần.

Khi tôi trở nên tuyệt vọng, bạn tôi đã giới thiệu Pháp Luân Công cho tôi. Tôi không biết chữ và không thể tự mình đọc Chuyển Pháp Luân, do đó bạn tôi đưa cho tôi một máy nghe nhạc. Tôi đã nghe các bài giảng của Sư phụ và luyện công hàng ngày. Ba tháng sau, khi tôi đến khám bệnh khác, bác sỹ của tôi đã rất ngạc nhiên. Anh ấy nói: “Làm sao chị trở nên khỏe hơn vậy?”

Tôi đáp: “Là Pháp Luân Công đã cứu tôi!”

Con rể nói: “Là một học viên, mẹ sẽ ổn”

Đó là tháng 3 hoặc tháng 4 năm 2016. Tôi đã bán hết toàn bộ số khoai tây mang đến chợ. Chồng tôi đang lái xe ba bánh và tôi đang ngồi trên thùng xe mà ông ấy kéo. Nó là một ngày rất gió. Khi ông ấy đi vào lối rẽ, tôi rơi khỏi thùng xe và ngã xuống đất.

Tôi nhớ có nghe thấy tiếng một thanh niên đi ngang qua.

“Ôi trời ơi, bà ấy có lẽ không qua khỏi,”–cậu ấy nói.

Nhưng tâm trí tôi tỉnh táo. Tôi nói tôi ổn. Tôi từ từ ngồi dậy và đi bộ về nhà.

Chồng tôi không nhận ra rằng tôi bị rơi ra ngoài. Khi ông ấy về tới nhà, ông ấy không thấy tôi ở phía sau. Thế là ông ấy quay lại tìm tôi. Các con tôi nghe kể chuyện xảy ra và khăng khăng muốn tôi tới một bệnh viện gần đó.

Nhưng con rể tôi không tu luyện Pháp Luân Công lại nói: “Là học viên, mẹ sẽ ổn thôi.”

Tôi biết rằng Sư phụ đang điểm hóa cho tôi. Tôi thầm nói: “Tạ ơn Sư phụ đã bảo hộ con!” Ngày hôm sau, tôi chỉ thấy một số vết tím trên chân, còn không có gì khác. Gia đình tôi đã có thể chứng kiến sự tuyệt vời của Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/2/403078.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/17/184078.html

Đăng ngày 07-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share