Bài viết của Lý Hiểu, phóng viên Minh Huệ ở thành phố Gothenburg, Thụy Điển

[MINH HUỆ 11-05-2020] Khoảng thời gian từ ngày 7 tháng 4 đến ngày 14 tháng 4 năm 1995 là những ngày tháng khó quên nhất đối với các học viên Pháp Luân Công ở Thụy Điển. Sau khi kết thúc khóa học ở nước Pháp, Nhà sáng lập Pháp Luân Công là Sư phụ Lý Hồng Chí đã đến thành phố Gothenburg của Thụy Điển để truyền công giảng Pháp. Đây chính là địa phương thứ hai ở hải ngoại Sư phụ Lý Hồng Chí đến truyền công giảng Pháp. Sư phụ Lý Hồng Chí với ngữ điệu ôn hòa giảng giải cho các học viên về ý nghĩa của sinh mệnh cùng với đạo lý phản bổn quy chân. Ngoài ra, Ngài còn giảng về nguyên lý tu luyện và những chuẩn tắc sinh mệnh cần phải tuân thủ. Mãi cho đến hôm nay, các học viên may mắn được tham gia lớp học bảy ngày vào năm đó vẫn còn cảm thấy chấn động khi hồi tưởng lại tình huống lúc bấy giờ.

2020-4-30-sweden-master-chuan-fa_01--ss.jpg

Ảnh 1: Tháng 4 năm 1995, Đại sư Lý Hồng Chí tổ chức khóa học truyền công giảng Pháp bảy ngày ở Gothenburg, thành phố lớn thứ hai của Thụy Điển

Năm đó có hơn một trăm người may mắn đã tham gia khóa học bảy ngày của Sư phụ Lý Hồng Chí, phần lớn họ đều là người Tây phương. Bà Pirjo chính là một trong số những người may mắn đó. Bà là một y tá kỳ cựu của Bệnh viện Gothenburg. Bà nhớ lại: “Tôi nhớ có rất nhiều người tham dự lớp học do đích thân Sư phụ truyền Pháp ở Gothenburg. Lúc đó, Sư phụ bảo chúng tôi có thể nghĩ một chút về chỗ thân thể có bệnh, đau đớn hay chỗ nào đó có vấn đề. Tôi từng bị chứng đau lưng trong nhiều năm liền và nó khiến tôi rất khó ngủ vào ban đêm. Khi tôi vừa nghĩ đến đây thì đột nhiên cảm thấy một luồng gió xuyên qua phía sau lưng rồi tiến nhập vào trong thân thể. Thân thể tôi lúc đó cảm thấy thật nhẹ nhàng, cơn đau trong nhiều năm liền biến mất trong giây lát. Tôi minh bạch ra sự siêu thường của Đại Pháp và tự mình cảm nhận được lực lượng của Đại Pháp.”

Lúc đó, vì để cho mọi người có thể nghe rõ ràng hơn, Sư phụ Lý Hồng Chí đã vừa giảng về kết cấu của vũ trụ vừa vẽ nó ra trên bảng.

Bà Pirjo nói: “Sư phụ nói cho chúng tôi rất nhiều sự việc liên quan đến vũ trụ cho đến những điều tôi đã tìm kiếm suốt một đời người. Sư phụ giảng giải về nhân sinh, nguồn gốc của sinh mệnh cho đến ý nghĩa của sinh mệnh, phản bổn quy chân và những sự việc cần làm trong cuộc sống.”

2020-4-30-sweden-master-chuan-fa_02--ss.jpg

Ảnh 2: Nữ y tá kỳ cựu Pirjo của Bệnh viện Gothenburg ở Thụy Điển

Bà Pirjo nói: “Sư phụ nói chúng ta tìm về Chân-Thiện-Nhẫn, tìm về bản tính thiện lương nhất, thuần khiết nhất và căn bản nhất của linh hồn chúng ta. Đây chính là toàn bộ ý nghĩa của cuộc đời.”

Bà Pirjo tiếp tục hồi tưởng lại: “Sư phụ còn nói chúng ta sẽ trải qua các loại khảo nghiệm đột nhiên xuất hiện, không ngừng tu chính bản thân mình và không ngừng thăng hoa để từ đó có thể quay trở về nơi nguyên lai ban đầu nhất của sinh mệnh chúng ta. Sư phụ còn dạy chúng tôi không cần phải sợ hãi khó khăn, và cần phải ôm giữ tâm từ bi, nhẫn nại đối diện với tình huống khó khăn, cần phải thiện đãi người khác dù ở bất cứ nơi đâu và đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ cho họ. Điều này thật sự vô cùng quan trọng.”

Bà Pirjo nói: “Lúc chúng tôi đi vào giảng đường, mọi người đều có thể ngộ sâu sắc về sự quan tâm của Sư phụ dành cho chúng tôi. Sư phụ biết chúng tôi đều là người Tây phương cho nên Sư phụ vẫn luôn nhẫn nại giải đáp các vấn đề chúng tôi nêu ra, thậm chí là có một số vấn đề rất ngớ ngẩn.”

Bà Pirjo nhớ lại: “Tôi còn nhớ khi đó Sư phụ giảng về pháp lý thiện ác hữu báo và tôi đã hỏi Sư phụ rằng ‘Những người như chúng con đều đã từng làm những việc bất hảo trong đời, như vậy Đại Pháp có thể cứu giúp con không?’ Sư phụ nhìn tôi nghiêm khắc và nói: ‘Có thể, Đại Pháp có thể giúp chư vị, bao gồm cả những việc chư vị đã làm mà không biết rõ trong cõi vô minh.’ Tôi ý thức được Sư phụ đang nói đến những việc tôi đã làm trong các đời trước.”

Bà Pirjo nói: “Ở lớp giảng Pháp bảy ngày, chúng tôi cùng nhau luyện công, ai ai cũng cảm nhận được năng lượng vô cùng mạnh mẽ, mọi người đều tràn đầy sức sống, lúc nào cũng tươi cười nói chuyện với nhau. Lúc đó, tôi đã được tiêu nghiệp và xuất hiện trạng thái như bị cảm mạo, đau đầu, nhưng trạng thái đó biến mất rất nhanh. Sau đó, tôi cảm thấy thân thể mình thật nhẹ nhàng và tràn đầy sinh lực. Đã lâu rồi tôi chưa từng có cảm giác nhẹ nhàng dễ chịu như vậy. Thật sự là quá thần kỳ! Trong tâm tôi tràn đầy sự cảm ân và cảm thấy mình may mắn biết bao! Tôi vĩnh viễn không bao giờ quên những ngày tháng tốt đẹp đó.”

Bà Pirjo nói: “Tôi đã tu luyện hai mươi lăm năm. Trong tu luyện, tôi dần dần có được sự đồng cảm với người khác. Chỉ cần tôi đọc sách Đại Pháp, đả tọa luyện công và thăng hoa bản thân trong những khó khăn thì nó gần như thổ lộ ra một cách rất tự nhiên. Người tu luyện chúng ta sẽ gặp phải việc khó khăn như những người khác. Tuy nhiên, chúng ta không giống họ ở chỗ là trong khó nạn, chúng ta dùng từ bi để đối đãi, tha thứ cho người khác, chúng ta sẽ không báo thù người khác mà ngược lại dùng khoan dung để đối đãi, chúng ta nhìn sự vật theo hướng tích cực. Lúc gặp phải khó khăn, chúng ta nhìn nhận và đối đãi một cách chính diện khiến chúng biến thành hảo sự. Đại Pháp dạy tôi vĩnh viễn cần phải tận sức làm được như vậy.”

Bà Pirjo nói: “Mỗi lần nghĩ về quá trình tu luyện trong hai mươi lăm năm qua, tôi không thể cầm được nước mắt. Sư phụ luôn ở bên cạnh âm thầm bảo hộ và trợ giúp cho chúng ta. Mỗi lần tôi mất đi tín tâm, do dự không thể tiếp tục tiến bước thì Sư tôn sẽ mượn sự trợ giúp giữa các đồng tu, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm để thắp lên ánh sáng hy vọng trong tâm tôi lần nữa, khuyến khích tôi tiến bước trên cuộc hành trình. Tôi vô cùng cảm kích sự nhẫn nại không gì sánh được của Sư tôn đã không bỏ rơi người đệ tử không có ý chí tiến lên như tôi. Vào thời khắc gian nan nhất trong cuộc đời này, Sư phụ đã dùng lòng từ bi vô tận âm thầm lặng lẽ trợ giúp chúng ta tiến về phía trước. Con vĩnh viễn sẽ không quên lòng từ bi của Sư tôn.”


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/5/11/404612.html

Đăng ngày 21-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share