Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-04-2020] Tôi là một người hưu trí sống ở tỉnh Hồ Bắc cùng với con trai và gia đình của cháu. Tôi cũng là một học viên Pháp Luân Công đã tu luyện từ năm 1998. Hôm nay, tôi muốn kể lại cho mọi người câu chuyện của gia đình tôi, những người vừa được che chở chỉ nhờ niệm chín chữ kỳ diệu này.

Bà thông gia của tôi

Việc chính quyền đột ngột phong tỏa thành phố Vũ Hán do đại dịch Virus Vũ Hán đã khiến cuộc sống của nhiều người rơi vào hỗn loạn, bao gồm cả gia đình của con dâu tôi.

Bà thông gia của tôi sống cùng với gia đình của con trai trong tiểu khu Bách Bộ Đình, Hán Khẩu, Vũ Hán, tâm điểm của sự bùng phát virus. Một ngày nọ, bà thông gia xuất hiện các triệu chứng của virus: sốt, thở khó khăn với tức ngực và ho khan.

Không thể lấy được giường trong bệnh viện nên bà phải tự cách ly ở nhà. Cả gia đình bà đều vô cùng sợ hãi.

Con dâu tôi khuyên bà niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” để biến nguy thành an.

Cháu cũng thường xuyên gọi điện cho mẹ cháu để kiểm tra tình hình sức khỏe và khuyến khích bà thoái khỏi các tổ chức liên đới của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Cháu nói với mẹ rằng ĐCSTQ đã phạm nhiều tội ác chống lại loài người và chỉ bằng cách cắt đứt quan hệ với ĐCSTQ, người ta mới thực sự được an toàn.

Mẹ cháu đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và liên tục niệm những câu trên.

Vài ngày sau, các triệu chứng của bà thông gia đã biến mất và bà đã bình phục hoàn toàn. Cả gia đình con dâu tôi vô cùng biết ơn Pháp Luân Đại Pháp vì đã cứu mạng bà thông gia và hàng ngày họ vẫn thành tâm niệm hai câu ấy.

Cháu trai tôi

Cháu trai tôi năm nay 12 tuổi và là một cậu bé rất khỏe mạnh.

Vào mùa đông năm 2009, khi mới hơn hai tuổi, cháu bị nhiễm virus tại một nhà tắm công cộng.

Cháu bị sốt cao, vì vậy chúng tôi đã đưa cháu đến bệnh viện và được chẩn đoán cháu đã mắc bệnh tay, chân và miệng (HFMD).

Sau khi đã uống thuốc theo đơn của bác sỹ mà cháu vẫn không có dấu hiệu cải thiện, nên vào lúc nửa đêm chúng tôi đã đưa cháu đến một bệnh viện khác tốt nhất trong thành phố. Bác sỹ ở đây đã khuyên chúng tôi nên để cháu ở lại để theo dõi.

Tuy nhiên, sau khi hoàn tất các thủ tục giấy tờ nhập viện, họ lại không tìm ra một y tá nào để tiêm cho cháu. Vì vậy, bác sỹ đã bảo chúng tôi đưa cháu về nhà và quay trở lại vào buổi sáng hôm sau.

Sau khi về đến nhà, cơn sốt của cháu càng trở nên trầm trọng hơn. Mặt cháu đỏ lên và chân tay bắt đầu co giật.

Tôi liên tục niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” vào tai cháu và bảo cháu niệm cùng. Mẹ cháu cũng tham gia niệm cùng chúng tôi.

Cả ba chúng tôi cùng niệm trong hơn 1 tiếng đồng hồ và đến khoảng 5 giờ sáng, cơn sốt của cháu tôi đã hạ xuống.

Cháu gọi: “Bà ơi, cháu muốn uống sữa!”

Cháu tôi đã hồi phục nhanh chóng và tất cả các triệu chứng đều đã biến mất.

Đến buổi sáng, tôi hỏi chồng rằng có cần phải đưa cháu trở lại bệnh viện hay không.

Chồng tôi làm việc trong sở cảnh sát địa phương và có quan điểm tiêu cực về Pháp Luân Công do tuyên truyền của ĐCSTQ. Tuy nhiên lần này khi chứng kiến sự hồi phục nhanh chóng của cháu, chồng tôi đã phải thừa nhận rằng Pháp Luân Đại Pháp thực sự là tốt.

Chồng tôi bảo: “Thằng bé khỏe rồi. Không cần phải đến bệnh viện nữa đâu.”

Sau đó tại trường mầm non, cháu tôi lại bị lây bệnh tay chân miệng từ bạn học. Chúng tôi liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Và một lần nữa cháu lại hồi phục nhanh chóng.

Một lần, trường mẫu giáo của cháu tổ chức một buổi đi chơi mùa xuân cho bọn trẻ. Trên xe buýt, khi cháu trai tôi nhận thấy một cậu bé đang có triệu chứng cảm lạnh, ngay lập tức cháu bảo bạn đọc cụm từ kỳ diệu trên để cảm thấy đỡ hơn. Các bạn cùng lớp và giáo viên trên xe buýt đã bị ấn tượng bởi lòng tốt của cháu trai tôi.

Cháu tôi giờ đã 12 tuổi và rất khỏe mạnh và tận hưởng niềm hạnh phúc khi được Pháp Luân Đại Pháp che chở.

Con dâu tôi

Do đã bị ĐCSTQ tẩy não và lừa dối, nên con dâu tôi luôn xa lánh tôi. Điều này trở nên đặc biệt rõ rệt sau khi tôi bị kết án bất hợp pháp ba năm lao động cưỡng bức vì tu luyện Pháp Luân Công và con trai tôi (chồng cháu) đã phải từ bỏ công việc của mình trong sở cảnh sát.

Sau khi chứng kiến sự hồi phục kỳ diệu của con trai mình, cháu đã thay đổi hoàn toàn và bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân.

Sau khi đọc xong cuốn sách, cháu nói với tôi: “Những gì Pháp Luân Công dạy cho mọi người hoàn toàn khác với những gì mà ĐCSTQ tuyên truyền về pháp môn tu luyện này.”

Con lẽ ra sẽ bị ĐCSTQ lừa dối cả đời nếu không tự mình đọc Chuyển Pháp Luân. Pháp Luân Công dạy mọi người trở thành người tốt bằng cách đồng hóa bản thân với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Con đúng ra sẽ không bao giờ biết làm thế nào để thực sự trở thành một người tốt.”

Con dâu tôi từng bị táo bón và nổi nhiều mụn trên mặt. Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, các vấn đề của cháu biến mất và nước da của cháu trở nên đẹp và mịn màng.

Cháu bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2012 và từ đó mối quan hệ của cháu với con trai tôi trở nên hài hòa hơn. Cháu cũng đối xử tốt hơn với hàng xóm của chúng tôi và công việc kinh doanh của gia đình cháu cũng phát triển và thịnh vượng hơn.

Cháu gái út của tôi

Dù đã đặt vòng tránh thai, năm 2014 con dâu tôi vẫn hạ sinh một bé gái. Cháu bé rất dễ thương và khỏe mạnh.

Vì chính phủ vẫn chưa nới lỏng chính sách một con, nên rất khó để đăng ký đứa con thứ hai mà không phải trả một khoản tiền phạt khổng lồ.

Chồng tôi muốn thử đăng ký cho cháu bằng cách hối lộ cho một số mối quan hệ của anh ấy. Nhưng tôi không khuyến khích anh ấy làm điều đó, tôi nói rằng cháu bé là một phước lành được trời ban cho chúng tôi và rằng không có lý do gì để làm nhơ bẩn điều đó bằng cách sử dụng các biện pháp tiêu cực.

Bốn tháng sau, đồn cảnh sát địa phương gọi chúng tôi đến để đăng ký khai sinh cho cháu bé. Chúng tôi không phải trả bất kỳ khoản tiền phạt nào.

Bà ngoại của một bé gái nhỏ hơn cháu gái tôi bốn tháng tuổi đã thực sự bất ngờ khi nghe tin này, vì gia đình bà phải trả hơn 30.000 Nhân dân tệ để đăng ký khai sinh cho đứa con thứ hai.

Cháu tôi giờ đã lên sáu. Cháu từng bị sốt cao vài lần nhưng cơn sốt luôn giảm nhanh sau khi mẹ cháu và tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.”

Một lần, một ngón tay của cháu bị kẹt trong cánh cửa. Tình hình thật sự rất tệ khi toàn bộ ngón tay của cháu bị sưng lên và đầy mủ. Mẹ cháu đưa cháu đến bệnh viện huyện, nơi bác sỹ nói cháu cần phải phẫu thuật.

Tôi bảo con dâu đưa cháu đến khoa cấp cứu, nơi một bác sỹ rút mủ ra bằng ống tiêm và kim tiêm. Trong suốt quá trình đó cháu gái nhỏ bé của tôi đã không hề khóc và mọi người có mặt đều ngạc nhiên khi thấy cô bé dũng cảm như thế nào.

Cháu cũng rất thông minh khi có thể nhận diện được rất nhiều ký tự chữ Hán. Thậm chí cháu có thể đọc hết cuốn Chuyển Pháp Luân một cách dễ dàng. Cháu hay nói với tôi rằng cháu có thể thấy Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) ngồi trên tòa sen khổng lồ với rất nhiều Thần Phật đang đọc sách Chuyển Pháp Luân xung quanh.

Dì của tôi

Dì của tôi đã từng mắc đủ thứ bệnh. Bà ấy luôn trông bơ phờ, cánh tay và bàn tay luôn tê cứng. Bà bị đau rất nhiều ở chân nên khó đi lại được. Các bác sỹ cho biết bà bị hội chứng cột sống cổ tử cung và biến chứng viêm nang lông.

Vào cuối năm 2010, dì bắt đầu chảy máu cam và sau đó được chẩn đoán mắc polyp mũi, cần phải tiến hành phẫu thuật. Ca phẫu thuật này tiêu tốn của gia đình dì hàng chục ngàn nhân dân tệ và dì phải đi kiểm tra hàng tháng sau đó, điều này thậm chí còn tốn nhiều tiền hơn.

Dì đã kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần trong nỗi đau đớn tột cùng.

Vào mùa đông năm 2013, dì bị tái phát polyp mũi và đến mùa xuân năm 2014, tình trạng của dì đã xấu đi đến mức toàn bộ mũi và mặt bị sưng phù. Các bác sỹ nói rằng bà cần phẫu thuật để cắt bỏ polyp một lần nữa.

Thay vì tiến hành lần phẫu thuật nữa, bà quay sang nhờ Pháp Luân Đại Pháp cứu giúp và bắt đầu tu luyện. Bà luôn niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.”

Trong vòng vài ngày, vết sưng trong lỗ mũi và mặt của dì biến mất. Bà không còn cần dùng đến bất kỳ thuốc men nào kể từ đó.

Cách đây không lâu, dì đã bị một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng. Cả hai cánh cửa xe ở phía dì đều bị nghiền nát và dì bị bất tỉnh.

Ngay khi tỉnh lại, dì liền niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.”

Dì bị một vết sưng lớn trên đầu, cả cánh tay trái và lồng ngực đều bị thương. Trong khi đang phải thở trong đau đớn, dì vẫn tiếp tục niệm cụm từ trên và nhớ những gì Sư phụ đã giảng trong Chuyển Pháp Luân.

“Chúng ta giảng rằng, tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Ngay sau khi trở về nhà, dì liền bắt đầu luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công. Ngày hôm sau, tất cả sự đau đớn của các chấn thương đều biến mất.

Dì tôi hiện đang có sức khỏe rất tốt và quan trọng nhất là dì đã thay đổi cách nhìn và hiểu được ý nghĩa của cuộc sống. Dì đã từ bỏ nhiều tính xấu của mình, luôn quan tâm đến người khác trước. Cuộc sống của dì bây giờ tràn ngập niềm hạnh phúc và mãn nguyện.

Tôi thường nghĩ về sự tốt đẹp của Đại Pháp và lòng từ bi của Sư phụ. Cảm ơn Sư phụ vì lòng từ bi và sự cứu độ vô biên của Ngài!

Tôi cảm thấy vô cùng tiếc và buồn cho những người đã trở thành nạn nhân của sự lừa dối và tẩy não của ĐCSTQ. Tôi chân thành hy vọng rằng nhiều người sẽ hiểu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, thoái xuất khỏi ĐCSTQ và lựa chọn cho mình một tương lai tươi sáng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/19/家404036.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/27/184220.html

Đăng ngày 18-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share