Những câu chuyện do phóng viên báo Minh Huệ tổng hợp

(Tiếp theo Phần 2)

[MINH HUỆ 03-03-2020]

Thẩm phán được cứu nhờ tin vào Pháp Luân Đại Pháp

Một hôm vào lúc nửa đêm, em trai của một người học viên đã gọi điện cho cô ấy nhưng không nói năng gì rồi cúp máy. Linh cảm có chuyện bất thường, cô vội liền chạy đến nhà em trai. Thì ra em của người học viên đó đang gặp một chuyện lo lắng và nó đã làm cho em của người học viên đó không ăn không ngủ được trong suốt một tuần qua.

Em trai của người học viên đó là một thẩm phán. Chánh án tòa án đã bị kết án tù, và anh ấy coi đó là quả báo vì đã bức hại các học viên Pháp Luân Công. Bản thân anh ấy cũng đã từng kết án tù các học viên và lo lắng rằng mình cũng sắp phải trả giá vì những việc mình đã làm.

Người học viên nói với anh: “Nếu em thực sự hối hận về những gì đã làm và ngừng tham gia vào cuộc bức hại, em có thể có cơ hội thay đổi cuộc đời. Tất nhiên em phải tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.”

Em trai cô gật đầu đồng ý nhưng vẫn còn chút hoài nghi và hỏi : “Chị không hỏi em đang gặp rắc rối gì sao. Chỉ cần niệm câu ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ là mọi vấn đề sẽ được giải quyết hả?”. Anh ấy nói rằng mình có thể bị kết án từ 20 đến 25 năm tù.

Người chị giải thích: “Thần Phật chỉ xét nhân tâm. Nếu em không có lòng tin thì không ai có thể giúp được em cả. Ngoài ra, em cũng không còn sự lựa chọn nào khác đâu.”

Đến tối khi đi làm về, cậu ấy hân hoan như một đứa trẻ và nói: “Chị ơi, nhờ có chị mà em gặp may mắn, em đã làm như chị nói và bây giờ mọi việc đã trở nên tốt hơn.” Anh cảm ơn người chị đã giúp mình.

Thời gian sau, khi cấp trên yêu cầu anh ấy xét xử các học viên Pháp Luân Công, anh đã từ chối tham gia. Khi bị gây áp lực, anh đã nói: “Tôi sẽ không tiếp tục làm những việc vô đạo đức như thế nữa. Chị tôi cũng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp.”

Kể từ đó, cấp trên của anh đã ngừng yêu cầu anh tham gia vào việc xét xử các học viên.

Người đàn ông đắc phúc báo sau khi lên tiếng tại một hoạt động nhằm bêu xấu Pháp Luân Công

Vào tháng 8 năm 2000, cảnh sát của huyện Cảnh Thái, thành phố Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc đã bắt giữ một số học viên. Một ngày nọ, các sĩ quan cảnh sát tổ chức một hoạt động để công khai làm nhục các học viên, làm mất đức tin của họ và thông qua đó để đe dọa những người dân bình thường khác.

Gần 200 dân làng đã được thông báo để tham gia vào hoạt động trên. Khi ông Dư, một người dân trong làng nhìn thấy cách các đảng viên ĐCSTQ dùng các chiến thuật đã từng sử dụng trong thời Cách mạng Văn hóa để bức hại các học viên, ông ấy đã hô thật to: “Pháp Luân Đại Pháp là tốt!”. Những người khác đứng cạnh ông ta bảo: “Ông sẽ bị bỏ tù!”. Một số người khác còn sợ đến mức không dám đứng gần ông. Ông trả lời: “Các vị sợ còn tôi thì không sợ”.

Sau đó không những ông ấy không bị bắt vì sự bộc phát của mình mà cả hai cô con dâu của ông đều sinh ra những đứa cháu khỏe mạnh. Mọi thứ diễn ra tốt đẹp với gia đình ông.

Sau khi cuốn Cửu Bình được phát hành, ông ấy không hề do dự mà đã thoái xuất ngay khỏi ĐCSTQ.

Hoa màu của một nông dân được bảo toàn trong cơn cuồng phong sau khi treo các biểu ngữ Pháp Luân Đại Pháp

Con trai của một học viên làm nghề trồng nhân sâm Trung Quốc để kiếm sống. Con trai ông hiểu được các Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp. Một lần, anh thuê công nhân giúp thu hoạch nhân sâm. Thời tiết thay đổi đột ngột, và các công nhân muốn rời đi trước khi trời mưa. Anh yêu cầu họ chờ xem, nhưng trời vẫn còn nhiều mây vào buổi trưa.

Khi các công nhân chuẩn bị rời đi, anh bảo họ đợi một lát rồi bước lên một chỗ cao và hô lớn : “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”. Trong vòng chưa đầy hai phút, những đám mây đã dần tản đi và mặt trời ló dạng. Các công nhân đã có thể thu hoạch được nhân sâm.

Vào năm 2014, những cây con mà anh trồng đã bị sâu bệnh phá hoại. Các học viên đã viết dòng chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” vào một dải vải màu đỏ vàng và bảo anh treo chúng trên cánh đồng. Anh nghĩ những điều này là chưa đủ và đã mua thêm vải đỏ, biến chúng thành các biểu ngữ có cùng thông điệp và treo chúng ở mọi nơi trên cánh đồng của mình. Năm đó, sâu bệnh phá hoại đã xuất hiện ít hơn.

Năm sau, anh ấy treo những biểu ngữ tương tự ở tất cả các khu vực nơi anh trồng sâm. Một đêm giông bão, nhiều nhà chứa nhân sâm bị gió mạnh phá hủy, nhưng tất cả sâm của anh vẫn còn nguyên vẹn. Mọi người đều nói rằng điều này quả là siêu thường cứ như thể những cơn gió đổi hướng khi chúng thổi đến cánh đồng của anh ấy.

Kết luận

Những câu chuyện cảm động này phản ánh một đạo lý của trời đất rằng Thiện ác hữu báo. Trong chiến dịch tàn bạo của ĐCSTQ chống lại Pháp Luân Đại Pháp, đã có nhiều câu chuyện về việc các thủ phạm gặp phải quả báo. Chúng tôi hy vọng rằng những người vẫn đang tham gia vào cuộc đàn áp sẽ tìm hiểu thêm về Đại Pháp và thoái khỏi ĐCSTQ để họ và gia đình họ có một tương lai tươi sáng.

(Hết)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/3/401868.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/9/183573.html

Đăng ngày 21-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share