Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-02-2020] Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu dưỡng tinh thần dựa trên các giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn. Bất chấp việc chính quyền cộng sản Trung Quốc vẫn đang tiếp tục bức hại môn tu luyện, nhiều người dân đã lên tiếng ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp.

Một số người đã nhận được phúc báo sau khi niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Đây có thể được xem là một hình thức cầu nguyện và kết nối với Thần trong văn hóa phương Đông. Dưới đây là hai câu chuyện như vậy.

Một thanh niên ngã bất động đã đứng lên được

Chuyện xảy ra vào một ngày lạnh giá, ngày 27 tháng 12 năm 2015. Khi đi ngang qua một cửa hàng bán bánh bao, tôi thấy một thanh niên đang gục đầu ngồi bệt trên mặt đất. Anh ta không cử động. Một vài người vây quanh anh ta nhưng không biết phải làm gì.

Tôi bước tới xem chuyện gì đã xảy ra. Một người kể với tôi rằng người thanh niên đó, trong khi đang đi bộ trên đường, thì đột nhiên quỵ xuống rồi ngồi đó bất động.

Trong khi một số người đề nghị gọi xe cứu thương cho anh ta, tôi khuyên anh ta nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Những người khác cũng giục anh ta: “Nhanh lên, hãy nói đi!” Anh ta không phản ứng lại. Tôi nhận ra anh ta không thể nói được nữa rồi. Sau đó tôi nói: “Anh có thể niệm trong tâm: Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Hai phút sau, một phép màu đã xảy ra: Anh ta từ từ ngẩng đầu lên và đứng dậy!

Một số người nhặt đồ đạc cho anh và hỏi xem anh ta ở đâu để đưa về nhà. Người thanh niên đi được vài bước thì quay lại nhìn tôi, và nói: “Cảm ơn!”

Tôi thuyết phục anh ta thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Anh sẵn sàng đồng ý.

Chồng tôi không cần phẫu thuật dạ dày nữa

Tôi đã phục hồi sức khỏe hoàn toàn sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Mặc dù chồng tôi không tu luyện, nhưng ông cũng tin rằng Đại Pháp là chính Pháp và ủng hộ tôi. Ông thường niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Một ngày tháng 4 năm 2019, ông đột nhiên bị đau bụng dữ dội, uống thuốc cũng không giúp được gì nhiều. Tôi cùng con trai đã đưa ông tới một bệnh viện ở Bắc Kinh, ở đó bác sĩ nói rằng chồng tôi cần phẫu thuật dạ dày với phí tổn 100.000 nhân dân tệ.

Chồng tôi nằm viện một tuần mà không có dấu hiệu cải thiện. Ông không muốn phẫu thuật, vì vậy chúng tôi đã về nhà vào hôm sau.

Chồng tôi vẫn phải chịu đựng đau đớn. Vào buổi tối, ông mang theo những miếng dán tự dính có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” ra ngoài và dán chúng ở khắp mọi nơi. Ông liên tục niệm chín chữ chân ngôn. Đôi khi, ông cũng khuyên những người ông gặp niệm những chữ này.

Một tuần sau, con gái tôi đến đưa chúng tôi trở về Bắc Kinh. Chồng tôi ở lại bệnh viên thêm một tuần nữa. Sau một lượt kiểm tra nữa, bác sĩ nói: “Bây giờ ông khỏe hoàn toàn rồi. Không cần phẫu thuật nữa. Ông dùng loại thuốc thần kỳ nào vậy?” Kết quả thực sự kỳ diệu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/27/401745.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/28/183818.html

Đăng ngày 02-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share