Bài viết của Trịnh Nham

[MINH HUỆ 01-02-2020] Hàng ngàn năm nay, người dân Trung Quốc tin vào văn hóa truyền thống và hành xử vì lợi ích chung. Nhưng tất cả đã thay đổi từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lên nắm quyền từ nhiều thập kỷ trước. Tình hình trở nên tồi tệ hơn khi chế độ này bắt đầu đàn áp Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999, bức hại các học viên chỉ vì họ tin vào nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Thông qua sự đồng lòng, nỗ lực của các học viên Pháp Luân Đại Pháp để vạch trần những tuyên truyền dối trá của ĐCSTQ, ngày càng có nhiều người thức tỉnh minh bạch chân tướng, lựa chọn thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ và đứng về phía những con người vô tội thiện lương. Có những hành động ngay chính: trực tiếp giúp đỡ các học viên, thành tâm niệm chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, kỳ tích đã xuất hiện và họ đã đắc được phúc báo.

Dưới đây là hai câu chuyện được gửi đến Minh Huệ

Khỏi bệnh suy thận

Tôi hiện đang sống tại tỉnh Liêu Ninh. Năm 2007, một ngày nọ chị họ tôi bị sốt. Tuy nhiên bác sỹ trong làng đã kê sai thuốc, theo đó chị bị suy thận và mắc bệnh tiểu đường. Các bác sỹ địa phương không biết phải điều trị thế nào, nên chị đã đến một bệnh viện nổi tiếng tại tỉnh Cát Lâm.

Bệnh viện đã tiến hành lọc máu và thử một vài phương pháp điều trị khác nhưng tình trạng của chị vẫn xấu đi. Cuối cùng, các bác sĩ đã bỏ cuộc.

“Chúng tôi chẳng thể làm gì hơn.” một bác sỹ nói.

Khi hay tin, tôi đã đến thăm chị. Bên ngoài nhà chị đã đặt sẵn một cỗ quan tài. Tôi vào trong nhà và thấy chị đang nằm trên giường, trông chị vô cùng yếu ớt. Tôi giải thích ngắn gọn cho chị Pháp Luân Đại Pháp là gì và khuyên chị hãy nghe Pháp và niệm câu chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Chị trả lời: “Chị tin. Đằng nào thì chị cũng chết. Chị sẽ làm theo lời em nói.”

Tôi đưa chị một máy nghe nhạc MP3 chứa các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp và chị bắt đầu lắng nghe. Vài ngày sau tôi đến thăm chị, mặc dù chị vẫn nằm liệt giường nhưng đã có được chút sức lực để di chuyển.

Chị nói: “Suốt mấy ngày nay chị liên tục nghe Pháp và sức khỏe của chị đã có chút cải thiện.”

Ba ngày sau, chị đã có thể ngồi được dậy trên giường. Tôi nhắc chị hãy niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Không lâu sau, tôi bị bắt khi đang giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và bị kết án năm năm tù. Khi hết hạn tù, tôi đã đến thăm chị họ. Mặc dù một chân của chị vẫn chưa hoàn toàn bình thường nhưng chị vẫn sống và có thể đi lại như một người khỏe mạnh. Chị nói với tôi rằng ai đó đã lấy mất máy MP3 và không trả lại cho chị.

“Suốt ba năm nay chị còn sống được là nhờ niệm câu chân ngôn chín chữ mà em bảo chị và giữ gìn cẩn thận lá bùa hộ mệnh em đã đưa.” Chị nói.

Tôi mang đến tặng chị một máy nghe nhạc MP3 khác và một tấm bùa hộ mệnh mới. Chị tươi cười và đón nhận – chị biết rằng chính Pháp Luân Đại Pháp đã cứu mạng chị.

Sống sót sau thảm họa sóng thần

Phép lạ tương tự cũng đã hiển hiện trong xã hội hiện đại của chúng ta. Vào ngày 26 tháng 12 năm 2004, trận động đất và sóng thần ở Ấn Độ Dương đã giết chết gần 230.000 người tại 14 quốc gia. Một bài viết gửi cho Minh Huệ của một tác giả đã kể về việc con gái bà và các bạn bè của cháu đã sống sót trong thảm họa đó như thế nào.

Tác giả viết: “Vào dịp giáng sinh năm 2004, con gái tôi và các bạn của cháu đi nghỉ ở Thái Lan. Hai mươi phút trước khi con sóng lớn nhất đổ bộ vào Phuket, con gái của tôi và bạn của cháu đã đi tàu đến quần đảo Phi Phi.

Trên thuyền, con gái tôi và bạn bè của cháu đang vui vẻ tận hưởng ánh mặt trời và cảnh đẹp, hoàn toàn không hay biết gì về cơn sóng thần chết chóc đang di chuyển dưới biển từ Phi Phi về phía Phuket, hòn đảo mà các cháu vừa mới rời đi.

Khi thấy đại dương chao đảo và nghe về thảm họa, bạn bè của cháu đã vô cùng khiếp sợ. Con gái tôi nói mọi người hãy niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Bạn của cháu vô cùng hoảng loạn, nhưng con gái tôi nói với các bạn của cháu rằng họ sẽ được an toàn.

“Chỉ cần các cháu rời Phuket chậm khoảng 20 phút hoặc đến Phi Phi sớm hơn 30 phút thôi, các cháu sẽ gặp phải thảm họa sóng thần,” bà giải thích. Một vài giờ sau khi trở về Phuket một cách an toàn, hòn đảo xinh đẹp đã trở thành một đống đổ nát. Con gái tôi nhìn thấy nhiều xác chết của các nạn nhân trong khách sạn nơi chúng ở. Cháu đã quyên góp tất cả tiền mặt của mình cho người dân địa phương.

Tất cả bạn bè và người thân của tác giả đều ngạc nhiên khi con gái bà tránh được thảm họa này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/1/400425.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/14/183229.html

Đăng ngày 19-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share