Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ15-02-2020] Sau khi về hưu tôi thường ra ngoài giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp. Nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nên giờ đây dù đã gần 80 tuổi, tôi vẫn rất khỏe mạnh và luôn vui vẻ. Mỗi ngày tôi đều kiên trì học Pháp, luyện công và giảng chân tướng cứu người.

Trong quá trình giảng chân tướng nhiều năm qua, đã có rất nhiều chuyện thần kỳ xảy ra sau khi mọi người minh bạch chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Dưới đây tôi muốn chia sẻ với các đồng tu một vài câu chuyện như vậy.

Vết thương gây đau đớn của một cựu chiến binh được chữa lành

Một ngày nọ khi tôi và đồng tu ra ngoài giảng chân tướng, tôi thấy trên cầu có một người đàn ông chân đi khập khiễng và đang rên rỉ, trông có vẻ rất đau đớn. Tôi đến gần và hỏi tại sao ông không đi viện.

Ông nói với tôi rằng ông là một cựu chiến binh. Ông không thể tìm được việc làm sau khi rời quân ngũ, và giờ đây ông không có bảo hiểm y tế hay bất kỳ một khoản trợ cấp nào cả. Ông nói: “Chân tôi đau chết đi được, nhưng không ai quan tâm hết. Chi phí y tế quá cao và tôi không thể chi trả. Hơn nữa tôi có thể bị đánh đập nếu tôi phàn nàn hoặc khiếu nại về điều đó”.

Tôi khuyên ông ấy hãy cố gắng thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, làm vậy sẽ giúp cơn đau ở chân của ông ấy thuyên giảm.

Ông ấy có chút nghi hoặc và hỏi làm thế nào mà chỉ cần niệm chín chữ này lại có thể có tác dụng như thế.

Tôi nói với ông ấy: “Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp cao thâm. Nếu ông thực sự tin vào nó, Thần Phật sẽ giúp ông. Tại sao ông không thử xem? Dù sao ông cũng có mất gì đâu.”

Ông ấy liền bắt đầu niệm.

Một lát sau, ông ấy từ phía sau tôi chạy lại và nói: “Thật thần kỳ! Chân tôi không còn đau nữa. Chín chữ đó thật là linh nghiệm!”

“Pháp Luân Đại Pháp thật sự rất tốt”

Tôi tình cờ gặp một người quen cũ ở chợ nông sản. Cô ấy nhìn có vẻ rất đau đớn. Phần mũi bên trái của cô ấy sưng lên.

Cô ấy nói với tôi: “Polyp đã phát triển bên trong mũi của tôi nhưng phẫu thuật sẽ nguy hiểm vì có quá nhiều mao mạch mũi. Ngay cả khi tôi phẫu thuật thì nó vẫn có khả năng tái phát. Giờ đây tôi chỉ có thể hít thở bằng miệng. Hơn nữa đầu tôi rất đau và tôi không thể ăn ngon ngủ yên được. Thật sự là tôi sống rất khổ sở.”

Tôi cũng khuyên cô ấy thành tâm niệm “Pháp Luân Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, sẽ có thể giúp giảm bớt đau đớn, và thậm chí là có thể khỏi bệnh.

Một thời gian sau, khi chúng tôi gặp lại nhau ở chợ nông sản đó, cô ấy vui vẻ nói với tôi rằng cô ấy đã niệm hai câu đó mỗi ngày và polyp đã biến mất. Đầu của cô ấy cũng không còn đau nữa.

Cô ấy nói: “Pháp Luân Đại Pháp thật sự rất tốt!”

Khỏi chứng táo bón nặng

Tôi có một người dì sống ở nông thôn. Một ngày cuối năm, con trai dì gọi điện cho tôi để nhờ con rể tôi tìm một bác sĩ giỏi cho dì. Cậu ấy nói rằng mẹ mình đang bị táo bón nặng do một khối u trong ruột, và bà phải móc phân ra một cách thủ công hai hoặc ba ngày một lần. Rất đau đớn.

Tôi nhờ cậu ấy chuyển lời đến dì, nói rằng dì sẽ ổn nếu thành tâm niệm “Pháp Luân Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”

Ngày hôm sau, dì tôi gọi và nói: “Con nói đúng quá! Bệnh táo bón của dì đã hết rồi, thật dễ chịu!“

U xơ tử cung biến mất

Ở quê tôi có một người phụ nữ bị u xơ tử cung. Biết rằng tôi là một bác sĩ về hưu nên bà đã đến gặp và hỏi liệu tôi có thể giới thiệu một số phương pháp điều trị cho bà hay không.

Tôi khuyên bà nên thử học Pháp Luân Đại Pháp. Bà đồng ý.

Bà bắt đầu học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp và đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Vài ngày sau, bà bài xuất ra rất nhiều cục máu đông. Tôi nói với bà ấy rằng Sư phụ Lý, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đang thanh lý thân thể cho bà, không phải lo lắng gì cả. Việc chảy máu như vậy kéo dài tám ngày và sau đó bà cảm thấy rất thoải mái.

Sau đó bà quay lại bệnh viện để kiểm tra. Bác sĩ và y tá rất ngạc nhiên khi thấy khối u đã biến mất. Họ hỏi bà đã điều trị bằng phương pháp nào. Bà ấy nói với họ: “Tôi khỏi bệnh là nhờ luyện Pháp Luân Đại Pháp!”

Cảnh sát nhận tài liệu chân tướng

Một lần, tôi cùng một học viên khác đã giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho một vài sĩ quan cảnh sát. Một cảnh sát lâu năm từ chối lắng nghe, song một người trẻ tuổi hơn đã đồng ý thoái khỏi ĐCSTQ và một người khác đã nhận cuốn sách “Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa cộng sản” mà tôi tặng.

Tôi cũng biết một phó giáo sư y khoa, người đã ngồi xe lăn nhưng đã hồi phục sau khi con gái bà ấy đọc cuốn sách “Mục đích cuối cùng của Chủ nghĩa cộng sản” cho bà nghe. Sau đó, ba người trong gia đình bà đều đã thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/25/讲真相中的神奇小故事-401642.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/26/183789.html

Đăng ngày 09-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share