Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-04-2020]

1. Năm người trong một gia đình ở Vũ Hán bị nhiễm dịch bệnh, ba người bệnh tình trầm trọng, sau khi niệm chân ngôn chín chữ bốn người đã được đắc cứu

Tôi là một học viên Pháp Luân Công ở một thị trấn của tỉnh Hồ Bắc. Gần hai năm qua tôi sống tại công ty của con trai trong thị trấn. Ở công ty có một người Vũ Hán tên là Kim Tinh (hóa danh), năm nay 42 tuổi. Cậu ấy phụ trách bán hàng ở công ty đã được ba – bốn năm. Kim Tinh làm việc rất chăm chỉ và hòa đồng với các đồng nghiệp. Trước đây cậu đã từng là đảng viên, khi mới đến công ty tôi đã giảng chân tướng cho cậu ấy về Pháp Luân Công và giúp cậu làm tam thoái. Cậu ấy cũng rất tin tưởng Đại Pháp là tốt, còn thường hay tiết lộ những điều xấu xa, tà ác, hủ bại của Trung Cộng trước mặt mọi người.

Dịp Tết năm nay, bệnh viêm phổi bùng phát ở Vũ Hán khiến cho tất cả các thành phố, quận huyện thuộc tỉnh Hồ Bắc bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vào buổi chiều ngày 20 tháng Giêng âm lịch, Kim Tinh chạy tới tìm tôi đầy lo lắng và nói: “Dì ơi, một bạn cùng lớp ở Vũ Hán đã gọi cho cháu và nói rằng bố mẹ chồng và chồng của cô ấy đều bị nhiễm viêm phổi phải nhập viện vì sốt cao, cả ba người họ đều đang trong tình trạng rất nguy kịch. Hiện nay cô ấy và con trai hơn 10 tuổi cũng bắt đầu có triệu chứng sốt như vậy. Cô ấy cảm thấy rất hoảng loạn. Dì hãy nghĩ cách làm thế nào cứu gia đình của họ đi!” Ngay sau khi nghe vậy tôi liền nói: “Mau giúp họ tam thoái và bảo họ niệm Đại Pháp hảo!” Tôi nhanh chóng lấy một lá bùa hộ mệnh và nói với Kim Tinh rằng hãy chụp nó bằng điện thoại di động của cậu ấy rồi gửi hình ảnh này cho người bạn cùng lớp ngay lập tức.

Ngay khi Kim Tinh nghe thấy có hy vọng, cậu ấy đã nhanh chóng chụp một bức ảnh rồi chuyển nó cho người bạn cùng lớp, an ủi cô ấy và nói rằng lần này có cách cứu rồi, sau đó nhắc cô ấy chắc chắn phải niệm theo đúng chữ ghi trên bùa hộ mệnh, chỉ cần thành tâm niệm sẽ có thể cứu được mạng. Đồng thời còn lập tức giúp chồng cô ấy thoái Đảng, bản thân cô thoái đoàn, con trai thoái đội qua điện thoại. Kim Tinh đã nhớ từng tên mỗi người thoái xuất sau đó long trọng giao chúng cho tôi để tôi giúp thoái trên mạng. Kim Tinh cũng không quên nhắc người bạn cùng lớp nhớ nhắc tất cả mọi người trong gia đình, kể cả những người trong bệnh viện, chỉ cần những ai còn tỉnh táo thì hãy nhanh chóng niệm chân ngôn chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” ghi trên bùa hộ mệnh. Người bạn đã đồng ý và làm theo.

Đến cuối tháng Giêng âm lịch, khi Kim Tinh gọi điện lại cho người bạn cùng lớp để hỏi thăm, người bạn đã vô cùng cảm ơn Pháp Luân Công vì đã cứu cô ấy. Cô nói rằng chỉ có bố chồng cô vì tuổi tác cao lại thêm bệnh tình trầm trọng nên không qua khỏi, còn mẹ chồng, chồng và con trai cô đều đã bảo toàn được tính mệnh. Đồng thời cô ấy cũng rất cảm ơn Kim Tinh vì đã hết sức quan tâm tới cô và gia đình khi đang trong tình cảnh nguy khốn này. Kim Tinh lại dặn dò kỹ lưỡng người bạn này phải nhớ nhắc cả nhà thường xuyên niệm mỗi ngày, cô ấy cũng đồng ý và nói nhất định ngày nào cũng niệm.

2. Hai anh em phải nhập viện vì nhiễm bệnh dịch, niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” bảo trì được tính mệnh

Ở quê tôi có một ông lão họ Tiêu, năm nay đã hơn 80 tuổi. Ông có tới năm người con đều đang làm việc ở bên ngoài, có thể nói đã con cháu đầy nhà. Khi tôi còn sống tại quê nhà, tôi đã từng giảng chân tướng cho đại đa số thành viên gia đình ông Tiêu đồng thời giúp làm tam thoái. Chỉ có người con trai cả của ông vì làm việc ở Vũ Hán nên tôi chưa có cơ hội gặp mặt. Cậu con trai út của ông cũng đã thoái Đảng, nhưng khi tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Công cậu ấy chỉ cười, không có nói gì, nhìn biểu hiện cho thấy cậu ấy cũng không tin lắm nhưng cũng không phản đối.

Vào dịp Tết năm nay, vì ĐCSTQ che giấu tình hình dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán khiến mọi người như bị chìm trong bóng tối. Những người con của ông Tiêu cũng đều trở về quê nhà để ăn Tết Nguyên đán, tổng cộng cả gia đình có hơn 20 người. Người con trai cả đang làm việc ở Vũ Hán trở về một mình. Con dâu cả cùng cháu cũng không về. Ông Tiêu có một cô con gái tên là Tiêu Hoãn (hóa danh) cũng là đồng nghiệp với con gái tôi và các cháu có mối quan hệ rất tốt. Vì nhận thấy tình hình dịch bệnh ngày càng trở nên nghiêm trọng nên con gái đã gọi điện cho Tiêu Hoãn để hỏi han tình hình, cháu rất quan tâm đến tình hình dịch bệnh ở quê nhà. Tiêu Hoãn đã kể rằng: Vài ngày trước anh trai cô ấy do nhiễm bệnh viêm phổi Vũ Hán nên đã được thuyên chuyển đến bệnh viện huyện. Ngày hôm sau, em trai cô cũng bị nhiễm bệnh và cũng được đưa thẳng đến bệnh viện huyện. Nhìn thấy hai người trong gia đình đều bị nhiễm bệnh hết, trong khi cả gia đình vẫn cùng ăn uống và tiếp xúc gần gũi với nhau mỗi ngày, mọi người đều cảm thấy rất hoảng loạn. Hiện nay gia đình cô còn có 20 người đang bị cách ly trong một khách sạn trong thị trấn. Con gái tôi sau khi nghe được điều này liền lập tức an ủi Tiêu Hoãn và nói: “Giờ bạn cần bình tĩnh, mình sẽ lập tức tìm mẹ mình để nghĩ biện pháp giúp gia đình bạn.” Ý của con gái tôi chính là muốn nhờ tôi xin Sư phụ cứu giúp gia đình họ.

Con gái tôi ngay lập tức vội vã gọi cho tôi và nói rằng tình hình đã rất khẩn cấp, nói rằng hơn 20 người trong gia đình họ đều từng tiếp xúc lẫn nhau, giờ làm thế nào? “Mẹ ơi hãy nhanh chóng nghĩ cách giúp họ đi, mẹ cầu xin Sư phụ giúp gia đình họ với.” Tôi vừa nghe liền dặn dò con gái trước hết cần giữ tâm bình tĩnh, nhanh chóng bảo với gia đình họ đều niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo“, nói rằng chỉ cần thành tâm niệm uy lực vô cùng, như vậy sẽ được Sư phụ Đại Pháp bảo vệ.

Con gái tôi trong tâm đều hiểu rõ, nhanh chóng gọi điện cho Tiêu Hoãn dạy cô niệm chân ngôn chín chữ, Tiêu Hoãn liền niệm ngay trên điện thoại. Con gái lo lắng hỏi bằng khẩu ngữ địa phương rằng: “Bây giờ cậu có thể niệm được không? (Ý hỏi có thể niệm chính xác và nhớ được không) Tiêu Hoãn nói rằng bây giờ tâm cô ấy đã cảm thấy ổn định hơn nhiều, có thể niệm và ghi nhớ được rồi. Con gái tôi cũng nhắc người bạn nhớ gọi cho anh trai, em trai và cả gia đình đều niệm, nói thành tiếng hay niệm thầm trong đầu đều được. Tiêu Hoãn đã làm theo như vậy.

Sau này, con gái tôi thường xuyên gọi điện hỏi thăm người bạn này. Được biết sau đó anh trai và em trai cô ấy đã lần lượt xuất viện, chỉ còn vợ của người em là vẫn bị cách ly, còn các thành viên khác đều được trở về nhà rồi. Tiêu Hoãn không ngừng nói qua điện thoại rằng cảm ơn mẹ của bạn đã nói cho chúng tôi về Đại Pháp cứu mệnh, cứu sống cả gia đình chúng tôi. Khi con gái chuyển những lời này tới tôi, tôi đã hợp thập trước ngực và nói trong nước mắt: “Con xin cảm tạ Sư phụ! Con cảm ơn Sư phụ!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/22/大疫中两个家庭念九字真言得救-404178.html

Đăng ngày 25-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share