Bài viết của Cung Tốn

[MINH HUỆ 17-04-2020] Gia đình chúng tôi có hơn ba mươi nhân khẩu. Nhà tôi có bốn người đang sinh sống ở Vũ Hán. Hơn hai mươi người họ hàng còn lại sinh sống ở vùng nông thôn. Cuối năm ngoái, chúng tôi lên kế hoạch về quê ăn Tết, nhưng do dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát và thành phố bị phong tỏa cho nên bốn người nhà tôi không thể về quê. Hơn hai mươi người họ hàng còn lại đã cùng quây quần bên nhau ăn bữa tối vui vẻ và cùng đón Giao thừa ở quê nhà.

Mùng 1 Tết năm nay, anh họ tôi bị sốt và ho. Lúc đó, anh ấy nghĩ mình chỉ bị cảm mạo thông thường, thêm vào đó là dịp năm mới cho nên anh ấy không đi đến bệnh viện để khám. Đến mùng 3 Tết, anh ấy không thể chịu nổi nữa nên đã đến bệnh viện để kiểm tra. Kết quả xét nghiệm cho thấy anh ấy bị nhiễm viêm phổi Vũ Hán.

Mùng 7 Tết, chị dâu gọi điện thoại cho tôi nói là anh họ đã nhập viện. Tôi lập tức gọi điện thoại cho anh ấy để hỏi thăm tình trạng sức khỏe. Anh ấy nói với tôi là mình bị nhiễm viêm phổi Vũ Hán. Anh ấy đã bị sốt kể từ mùng 1 Tết, dù đã uống thuốc nhưng cũng không hạ sốt.

Tôi nói với anh ấy: “Tuy bây giờ chưa có phương thuốc đặc hiệu chữa trị viêm phổi Vũ Hán nhưng anh không cần phải lo, nếu như anh có lòng tin, anh hãy thành tâm niệm ‘chín chữ chân ngôn’ thì sẽ được bình an.”

Hôm đó anh ấy không phản đối cũng không tiếp nhận điều tôi nói.

Trong gia đình tôi cũng có người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ngoại trừ anh họ ra, những người khác đều đã nhận bùa hộ mệnh, đều hiểu chân tướng Đại Pháp và cũng ủng hộ Đại Pháp. Những người họ hàng cần làm “tam thoái” đều đã “tam thoái” xong. Anh họ tôi lúc đầu tin vào tuyên truyền giả dối của tà đảng cộng sản và công khai công kích Đại Pháp. Sau nhiều lần giảng chân tướng cho anh ấy, anh ấy không còn công kích Đại Pháp ngoài miệng nữa, nhưng trong đầu não vẫn là một bộ các thứ của tà đảng cộng sản.

Mùng 8 Tết, tôi gọi điện thoại cho anh họ lần nữa để giảng chân tướng và kể cho anh ấy nghe những ví dụ về những người đã hồi phục sức khỏe sau nhiều lần niệm “chân ngôn chín chữ”. Lần này, anh ấy hỏi tôi “chân ngôn chín chữ” là gì vậy? Tôi nói với anh ấy là “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Sau đó, anh ấy đã cùng niệm với tôi vài lượt và cũng đồng ý sẽ tiếp tục niệm.

Mùng 9 Tết, tôi lại gọi điện thoại cho anh họ để hỏi thăm tình trạng sức khỏe.

Lần này, anh ấy nói với tôi: “Sau khi anh niệm chân ngôn chín chữ ngày mùng 8 thì ngay đêm hôm đó, anh đã hết sốt, cho đến bây giờ anh cũng không bị sốt lại, thân thể cũng cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng.”

Không lâu sau đó, anh họ tôi đã khỏi bệnh và được xuất viện về nhà.

Chị dâu tôi tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Chị ấy thích xem các sách Đại Pháp. Chị nói xem sách có thể tiêu trừ các loại phiền não. Chị ấy thích nghe những câu chuyện về “văn hóa Thần truyền” trên đài phát thanh Minh Huệ và cũng có khi chị ấy ngồi đả tọa luyện công. Lần này anh họ bị nhiễm viêm phổi Vũ Hán, chị dâu là người thường giúp anh rót nước pha trà, tắm rửa xoa bóp, là người tiếp xúc gần gũi với anh nhất. Sau khi anh họ bị chẩn đoán nhiễm bệnh, quê tôi buộc phải tiến hành cách ly cả gia đình. Riêng chị dâu là bị cách ly một mình trong 14 ngày. Chị dâu ở trong phòng mỗi ngày đều xem sách Đại Pháp cho nên chị đã về nhà bình an sau 14 ngày.

Anh họ có một người con trai và một cháu gái đều đã từng tiếp xúc gần gũi với anh, nhưng họ cũng không bị lây nhiễm viêm phổi Vũ Hán. Có người trong thôn hỏi rằng: “Làm thế nào mà dịch viêm phổi Vũ Hán này không thể lây nhiễm trong gia đình các anh thế nhỉ?”

Kỳ thực, những người trong gia đình chúng tôi đều biết đây không phải là dịch viêm phổi Vũ Hán mất đi khả năng lây nhiễm, mà là Pháp Luân Đại Pháp đã bảo hộ chúng tôi. Nhân đây, cả nhà chúng con xin gửi lời cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp! Cảm ơn Sư phụ Đại Pháp!


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2020/4/18/武漢肺炎在我們家族失去了傳染力-403987.html

Đăng ngày 21-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share