Bài của Cầu Chân, một đệ tử ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-07-2009] Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào 20-07-1999, tất cả các phương tiện truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), bao gồm báo chí, phát thanh, đài truyền hình, cùng với các cơ quan ĐCSTQ, các trường học, nhà máy, và các cửa hàng khắp đất nước, tất cả đột nhiên ngừng công việc kinh doanh như thường lệ, thay vào đó là tập trung chú ý vào nỗ lực nhằm bôi nhọ Pháp Luân Công và các học viên tập môn này. Tôi chưa từng trải qua bất kỳ điều gì giống như vậy trong suốt mười năm làm việc trong chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tại sao ĐCSTQ quá sợ sệt và lo lắng rồi bức hại Pháp Luân Công? Phán đoán từ kinh nghiệm và trực giác trước đây của tôi, bất cứ thứ gì có thể làm cho ĐCSTQ hành động điên cuồng như vậy- và cụ thể là để đàn áp những con người này- là bất thường và đáng chú ý nhất! Điều này đã cho tôi ý tưởng lúc đó rằng có thể có cái gì đó đáng tìm hiểu về môn Pháp Luân Công này.

Trùng hợp, một người bạn lâu năm của tôi, một nhân viên an ninh công cộng, mời tôi sang nhà anh ấy, vì thế tôi đến chơi như tôi đã từng làm trước đây. Chúng tôi ngồi xuống bắt đầu trò chuyện. Dựa vào tình thế bất thường vào thời điểm đó, chúng tôi không bỏ qua vấn đề về Pháp Luân Công. Anh ấy hỏi tôi mà không cần rào trước đón sau, “Anh nghĩ gì về Pháp Luân Công?“. Tôi nói, “Khi tôi chưa đọc một quyển sách nào về Pháp Luân Công, tôi không thể nói gì về nó.

Thành thật, vào thời điểm đó, tôi không có một chút hiểu biết gì về Pháp Luân Công, ngoại trừ điều tôi thường xuyên nhìn thấy, trên đường đi làm, mọt vài người trong vùng dễ chịu, đang tập các bài Pháp Luân Công trên nền nhạc chậm rãi và thanh bình. Thỉnh thoảng vào chủ nhật, tôi tình cờ nhìn thấy ở sân rộng hay sân vận động nhóm người đông biểu diễn các bài công pháp quảng bá Pháp Luân Công và thu hút rất nhiều người xem. Một lần, tôi thậm chí thấy một vài bài báo tin tức đang phỏng vấn một số đệ tử Pháp Luân Công và đưa tin tại hiện trường về Pháp Luân Công cải thiện sức khỏe như thế nào. Đó là tất cả những gì tôi biết về Pháp Luân Công khi đó.

Nhìn tôi trong giây lát, anh ấy đi vào phòng ngủ. Sau một lúc, anh ấy trở ra với một bao giấy nặng trên tay và đặt nó trước mặt tôi, “Cái này là cho anh.” Tôi hỏi, “Cái gì ở bên trong đó?” Anh ấy nói, “Đó là một số sách Pháp Luân Công (đó là những ấn bản đẹp, sách đóng bìa cứng) và một vài băng tập- tất cả bị lục soát và mang đi hôm nào đó. Tôi có cơ hội cất đi một vài bộ. Đây là một bộ đầy đủ cho anh xem. Các quyển sách sắp bị đốt. Anh có nghĩ rằng thật đáng tiếc khi hủy hại tất cả các quyển sách quý này không? Các thành viên ĐCSTQ thật là quá hỗn loạn, bất chấp cả con người và thần thánh!

Biết rằng những quyển sách Pháp Luân Công ở trong túi, tôi vui mừng và ngạc nhiên, bởi vì chúng chính xác là những gì tôi muốn đọc. Với sự tò mò, tôi mở chiếc túi chứa đựng nhiều cuốn sách, sắp xếp từ cuốn Chuyển Pháp Luân đến Đại Viên Mãn Pháp, và những cuốn hay khác. Tôi nói, “Giờ tôi thực sự muốn tìm hiểu điều gì được nói trong các cuốn sách này để hiểu rõ Pháp Luân Công thực sự là gì. Chúng tôi không hoàn toàn tin những gì ĐCSTQ nói trên truyền hình.” Bạn tôi nói, “Tôi đồng ý với anh- nơi nào có sự so sánh, thì có sự khác biệt. Từ khi tôi và anh làm việc cho chính quyền trong nhiều năm, chúng ta đã hiểu tất cả việc ĐCSTQ tạo ra sự dối trá để lừa dối dư luận như thế nào, dùng những thủ đoạn bẩn thỉu để mở rộng quy mô cuộc bức hại. Đó là lý do vì sao chúng ta không muốn nghe những hoang ngôn của họ, và chúng tôi chắc chắn không muốn bôi đen bản chất tốt đẹp của chúng ta vì cuộc đàn áp ngớ ngẩn của ĐCSTQ.

Trong một giai đoạn thời gian sau khi có được những quyển sách Đại Pháp, tôi tập trung học chúng. Dần dần tôi trở thành một đệ tử Pháp Luân Công và có nhiều sự hiểu biết hơn về những lời dối trá to lớn của ĐCSTQ để lừa gạt người dân thế giới. Và tôi cũng nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình để đối mặt với cuộc bức hại. Hàng trăm triệu đệ tử đã chứng minh rằng Pháp Luân Đại Pháp là một con đường phản bổn quy chân!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/18/204753.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/5/109771.html
Đăng ngày: 10-08-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share