Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Úc

[MINH HUỆ 30-04-2020] Từ khi dịch virus corona bùng phát tại Úc vào giữa tháng Ba, số người đến các khu phố Tàu và Khu Trung tâm Thương mại của nước này đã giảm đáng kể.

Các điểm du lịch nổi tiếng hầu như không có du khách đến thăm, vậy nên các học viên Pháp Luân Công đã nỗ lực phổ biến thông tin cho người dân Trung Quốc về cuộc bức hại Pháp Luân Công qua mạng Internet, tin nhắn và gọi điện thoại.

Đã 21 năm kể từ cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 tại Bắc Kinh, nơi mà hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công đã tập trung lại để kháng nghị cho quyền được tự do tu luyện của họ.

Ông La bước vào tu luyện Pháp Luân Công tại Brisbane, Úc vào năm 1996. Ông nói cuộc thỉnh nguyện ở Bắc Kinh đã làm chấn động dư luận trong cộng đồng người Hoa trên khắp thế giới. Ông La kể: “Sau sự kiện này, nhiều người bạn Trung Quốc của tôi đã biết đến Pháp Luân Công và muốn tìm hiểu về môn tu luyện. Họ cho rằng các học viên Pháp Luân Công thật phi phàm.”

Một tháng sau cuộc kháng nghị, số điểm luyện công tập thể của Pháp Luân Công tại Brisbane đã tăng từ một điểm duy nhất lên đến hơn 20 điểm. Các điểm luyện công mọc lên ở mọi thành phố lớn ở khắp nước Úc.

260e6ee8d60efc89f3a8319a6e875027.jpg

Hơn 10.000 học viên đi đến Bắc Kinh để kháng nghị cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công vào ngày 25 tháng 4 năm 1999.

Các học viên tại Úc vẫn tiếp tục phát tặng tờ rơi thông tin về Pháp Luân Công và báo của Thi báo The Epoch Times cho các doanh nghiệp Trung Quốc trong suốt đại dịch. Họ cũng đến các trung tâm mua sắm và khu dân cư để phát tặng tờ rơi khi điều kiện cho phép. Các học viên nhận thấy rằng các chủ doanh nghiệp từng từ chối nhận báo của Thi báo The Epoch Times giờ sẵn sàng nhận nó.

Ngoài ra, các học viên cũng gửi ấn bản đặc biệt của Thi báo The Epoch Times về virus corona cho các quan chức đắc cử. Họ còn đặt bản in vào các hộp thư của người dân để thông tin cho họ về sự bưng bít của ĐCSTQ đối với đại dịch này.

Tuy vậy, hầu hết các học viên đặt nỗ lực vào việc liên lạc với người dân Trung Quốc Đại lục, những người chưa được nghe chân tướng về đại dịch, về sự lừa dối của ĐCSTQ và Pháp Luân Công.

Cô Trần, một học viên trẻ tại Queensland, đã trò chuyện với du khách Trung Quốc và khuyên họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ trong nhiều năm qua. Cô hiện đang dùng mạng xã hội để giúp những thanh niên ở Trung Quốc nhìn thấu những lời dối trá của ĐCSTQ hòng bưng bít dịch bệnh bùng phát. Cô đã và đang giúp những người Trung Quốc thoái Đảng qua mạng.

Tiếp tục nâng cao nhận thức bằng nhiều phương pháp

Phong thái của các học viên trong cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 đã để lại ấn tượng sâu sắc với thế giới bên ngoài và được mô tả là biểu tượng trong đạo đức con người. Rồi sau đó, Giang Trạch Dân, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc lúc bấy giờ, đã ra lệnh bức hại Pháp Luân Công. Trong 21 năm qua, tiếp nối tinh thần của ngày 25 tháng 4, các học viên trên toàn thế giới vẫn bền bỉ phổ biến thông tin cho mọi người về cuộc bức hại bằng các phương pháp ôn hòa, lý trí.

Ông Phàn, một học viên tại Melbourne, cho biết: “Vậy là đã 21 năm rồi. Năm nào chúng tôi cũng kỷ niệm sự kiện này thông qua nhiều hoạt động. Trong những năm qua, ngày càng có nhiều người hiểu rõ cuộc bức hại và ký bản kiến ​​nghị để chấm dứt sự đàn áp của ĐCSTQ. Nhiều người cho rằng xã hội cần những giá trị Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công.”

Ông nói: “Năm nay, mặc dù chúng tôi không thể tổ chức các hoạt động quy mô lớn như thường lệ do các biện pháp hạn chế của chính phủ nhằm kiểm soát sự lây lan của virus, nhưng chúng tôi vẫn không ngừng nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Một số người chúng tôi đang gọi điện về Trung Quốc, một số truyền rộng chân tướng thông qua mạng xã hội và những người khác bỏ vào hộp thư. Chừng nào cuộc bức hại vẫn còn tiếp diễn, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục làm những gì chúng tôi đang làm.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/30/404561.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/5/184347.html

Đăng ngày 06-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share