Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 05-04-2020] 50 phút vĩnh hằng, phần hai của bộ phim điện ảnh sử thi Đến vì Bạn do New Realm Studios sản xuất tại Canada, sẽ sớm ra mắt khán giả. Bộ phim giúp mọi người biết đến câu chuyện về vụ tự thiêu dàn dựng trên Quảng trường Thiên An Môn và sự kiện chèn sóng truyền hình của các học viên Pháp Luân Công ở Trường Xuân, và thông tin thất thiệt do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ngụy tạo xung quanh những sự kiện này.

Trailer phim 50 Phút Vĩnh Hằng

2020-4-4-comingforyou2_01--ss.jpg

2020-4-4-comingforyou2_02--ss.jpg

2020-4-4-comingforyou2_03--ss.jpg

2020-4-4-comingforyou2_04--ss.jpg

2020-4-4-comingforyou2_05--ss.jpg

2020-4-4-comingforyou2_06--ss.jpg

2020-4-4-comingforyou2_07--ss.jpg

2020-4-4-comingforyou2_08--ss.jpg

2020-4-4-comingforyou2_09--ss.jpg

Đạo diễn Kevin Dương của bộ phim đã chia sẻ lý do tại sao anh có động lực để sản xuất bộ phim này: “Khi nói đến cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 20 năm qua, không ai nên bỏ qua vụ tự thiêu được dàn dựng trên Quảng trường Thiên An Môn. Biến cố này đóng vai trò then chốt trong việc thay đổi thái độ của người dân, từ thiện cảm sang thù hận đối với Pháp Luân Công.”

“Video về vụ tự thiêu được dàn dựng này liên tục được phát trên CCTV (Đài Truyền hình Trung ương của ĐCSTQ) để kích động lòng thù hận. Những hình ảnh từ video đó vẫn còn khắc sâu trong tâm trí của mọi người.”

“Thậm chí 20 năm sau, nhiều người Trung Quốc vẫn tỏ ra ngần ngại khi tìm hiểu sự thật về Pháp Luân Công bởi ảnh hưởng của vụ việc này.”

Anh Kevin tiếp tục: “Trái lại, những nỗ lực không mệt mỏi của các học viên Pháp Luân Công để vạch trần cuộc bức hại thật phi thường. Một ví dụ điển hình là khi một nhóm các học viên làm gián đoạn các kênh truyền hình ở Trường Xuân để phát đi sự thật về cuộc bức hại. Họ không ngần ngại mạo hiểm sự an toàn của bản thân để đưa sự thật về Pháp Luân Công tới mọi người.”

Anh nói: “Trong bộ phim này, chúng tôi không tập trung vào một cá nhân nào cả. Thay vào đó, chúng tôi đã cố gắng miêu tả một nhóm người và thể hiện hình ảnh chung của các học viên. Bộ phim này cũng là để tưởng niệm những học viên bị ĐCSTQ bức hại đến chết vì đã làm rõ sự thật.”

Ông Kim Học Triết từng tham gia vào sự kiện chèn sóng truyền hình để phát thông tin về cuộc bức hại. Ông đã bị bắt và bị kết án 10 năm tù nhưng đã trốn thoát khỏi Trung Quốc. Ông là hướng dẫn kỹ thuật khi quay cảnh phim về cách thức làm gián đoạn sóng truyền hình và cũng tự đóng vai chính mình trong phim.

Ông Kim nói về ông Lương Chấn Hưng, một trong những nhân lực chính đã giúp làm gián đoạn sóng truyền hình ở Trường Xuân. “Anh Lương Chấn Hưng đã bị bức hại đến chết tại Nhà tù Công Chủ Lĩnh vào ngày 1 tháng 5 năm 2010. Tôi ở trong một nhà tù khác và tôi không biết tình hình của anh ấy. Một hôm, khi chúng tôi được phép đi dạo trong sân nhà tù, một học viên trẻ nói với tôi rằng anh ấy đã qua đời. Sau này, khi tôi xem những cảnh diễn trong Shen Yun mô tả các học viên trở thành Phật và hồi thiên sau khi bị bức hại đến chết, tôi nghĩ đến những học viên đã bị giết hại vì tham gia vào sự kiện này.”

Nhiều người đã xúc động khi xem đoạn trailer của bộ phim.

Bối cảnh

Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã sử dụng quyền kiểm soát toàn bộ các phương tiện truyền thông ở Trung Quốc để tuyên truyền thông tin thất thiệt nhằm kích động lòng thù hận của công chúng đối với Pháp Luân Công, cốt để tăng cường hỗ trợ cho chiến dịch bạo tàn của Đảng nhằm tiêu diệt nhóm người tu luyện này. Vô số người vì kiến ​​nghị ôn hòa mong chính phủ chấm dứt cuộc bức hại mà đã bị bắt giữ và bị tra tấn.

Trong một môi trường mà tất cả các kênh kháng cáo hợp pháp đều bị ngăn chặn, vào mùa Xuân năm 2002, một nhóm các học viên Pháp Luân Công đã lắp đặt thiết bị phát sóng truyền hình cáp trong một khu dân cư của thành phố Trường Xuân. Họ đã phát một chương trình về Pháp Luân Công trên tám kênh truyền hình trong khoảng 50 phút, với hơn 100.000 khán giả. Mọi người gọi điện cho nhau để bật TV lên xem. Khi thông tin về chương trình phát sóng lan rộng, càng lúc càng có nhiều người vào xem.

Vì không thể xác định được nguồn phát sóng, các quan chức của ĐCSTQ đã cắt điện khiến toàn bộ phố xá chìm trong bóng tối. Tại một số khu vực, mọi người đã đổ ra ngoài ăn mừng bởi họ nghĩ Pháp Luân Công không còn bị bức hại nữa. Một số học viên đã đi ra ngoài và phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công.

Hàng xóm, trẻ em, người lạ, và thậm chí các quan chức cộng đồng đều đến gần các học viên. Mọi người bàn tán về sự kiện này, và một số người chúc mừng các học viên. Một vài người hỏi: “Pháp Luân Công thật sự xuất sắc! Các bạn đã làm điều đó thế nào vậy?”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/5/403409.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/9/183968.html

Đăng ngày 12-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share