Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại New Zealand

[MINH HUỆ 17-03-2020] Trong hai ngày cuối tuần 14 và 15 tháng 3 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Auckland đã được mời đến tham gia Triển lãm Kumeu thường niên.

Được tổ chức tại khu cộng đồng nông thôn trù phú của Kumeu, cách trung tâm Auckland khoảng 30 phút lái xe về phía Tây Bắc, sự kiện này tự hào với rất nhiều hoạt động giải trí thú vị, và hàng năm thu hút rất đông cư dân địa phương đến tham dự.

Các học viên đã dựng một quầy thông tin, đồng thời tham gia vào chương trình giải trí với tiết mục biểu diễn trống lưng và múa rồng được khách tham dự sự kiện đón nhận nhiệt liệt.

5d4b06b3081e6a6a87497d7a718a4c5f.jpg

Các học viên múa rồng tại Triển lãm Kumeu

c0d7de5975c89a52839dca0998a6fc11.jpg

Các học viên biểu diễn trống lưng tại Triển lãm Kumeu

Mọi người nên chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn

Bà Lizelle Wesman chịu trách nhiệm tổ chức sự kiện năm 2020. Bà cho biết có khoảng 300 doanh nghiệp tham gia chương trình năm nay.

Bà nói: “Đây là Triển lãm Kumeu lần thứ 98 rồi. Vì trong khu vực có cộng đồng người Hoa rất đông, nên chúng tôi hy vọng sẽ có các đại diện của cộng đồng này đến tham dự sự kiện. Những năm trước đây, cư dân địa phương đều rất thích những màn trình diễn của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Thậm chí, trong cuộc diễu hành ngày hôm qua, tôi còn để đoàn của Pháp Luân Đại Pháp tiến vào đầu tiên. Tôi ngưỡng mộ những nỗ lực đóng góp của họ. Tôi cho rằng đây là sự tương giao giữa các nền văn hóa khác nhau và điều đó thật tuyệt. Ở New Zealand, chúng tôi ghi nhận và tôn trọng tất cả các tín ngưỡng, tôn giáo, v.v.. Khác nhau.“

1c8f67f7def0c1cc8262cd7ab505843e.jpg

Bà Lizelle Wesman (hàng trước, bên trái), nhà tổ chức Triển lãm Kumeu năm 2020, chụp hình cùng các thành viên của đội múa rồng

Các học viên nói với bà Lizelle rằng họ rất mong được giới thiệu Chân-Thiện-Nhẫn, vốn là các giá trị cốt lõi của Pháp Luân Đại Pháp, tới cộng đồng.

“Đây là những gì mọi người cần tuân theo”, bà nhận xét. “Hàng năm, các bạn đều làm một việc thật tuyệt vời, mang đến rất nhiều niềm vui. Tôi cảm ơn các bạn vì năm nào cũng đến tham dự triển lãm này.”

Đại diện Đảng Tín dụng Xã hội New Zealand: Hãy giúp họ chấm dứt cuộc bức hại

f23fceafb698df4d5b8573872df613a8.jpg

Bà Gloria Bruni kêu gọi chế độ cộng sản Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại

Đảng Tín dụng Xã hội New Zealand có quầy thông tin gần quầy của Pháp Luân Đại Pháp. Bà Gloria Bruni, đại diện địa phương của Đảng, đã rất thích màn múa rồng của các học viên và đã chụp rất nhiều ảnh.

Bà nói: “Đảng chúng tôi cũng quan tâm tới cuộc bức hại môn thiền định này của chế độ cộng sản Trung Quốc. Chế độ này thậm chí còn tìm cách bức hại người dân sống tại New Zealand.”

Bà đã dẫn ví dụ về trường hợp của cô Anne Marie Brady, một giáo sư và cũng là nhà nghiên cứu chính trị tại Trường Đại học Canterbury. Nhà và văn phòng của cô đã bị kẻ xấu đột nhập, xe hơi của cô bị hư hại nặng, còn cuộc sống của cô luôn bị đe dọa, tất cả chỉ vì cô vẫn tiếp tục viết các bài viết phơi bày ảnh hưởng của chế độ cộng sản tại New Zealand.

Bà Gloria cho rằng chính phủ New Zealand cần đứng ra bảo vệ cho Pháp Luân Đại Pháp. Bà nói: “Dù chúng ta thông thương với Trung Quốc, nhưng chúng ta phải giữ được các giá trị của mình. Chỉ khi đó chúng ta mới được tôn trọng.”

Bà cũng bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi mổ lấy nội tạng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang còn sống. Bà nói: “Việc làm đó là hoàn toàn sai trái và vô đạo đức.”

Bùng phát dịch virus corona ở Trung Quốc là một hồi chuông cảnh tỉnh

Bà Virginia Woolf, một giáo viên tiếng Anh, đã học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại sự kiện.

Bà nói: “Tôi thường chịu nhiều áp lực và rất dễ mệt mỏi. Tôi muốn làm gì đó để cải thiện sức khỏe thể chất cũng như tinh thần của mình. Tôi đã đọc phần giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp nhưng nghĩ rằng tốt hơn là mình nên đến để tự trải nghiệm.”

2b76f495b9d897a8ddfe1db7def3b87a.jpg

Bà Virginia Woolf học các bài công pháp

Bà nói với các học viên rằng bà đã biết đến nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Bà đã ký bản kiến nghị giúp chấm dứt tội ác này. Bà còn hỏi xem liệu bà có thể làm được gì khác nữa để giúp thay đổi tình trạng đó. Bà đề xuất việc đăng thông tin lên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội như Facebook, Twitter, và Instagram, để có nhiều người hơn nữa quan tâm đến những tin tức báo cáo về cuộc bức hại này.

Trước sự bùng phát của virus corona hiện nay, bà nghĩ đây là một cơ hội tuyệt vời cho chính phủ New Zealand để có thể thấy rõ chế độ cộng sản này đã đối xử với các công dân của nó như thế nào.

“Đừng tin vào những con số mà chính quyền Trung Quốc báo cáo”, bà nói. “Tôi cũng không tin là họ đã kiểm soát được nó. Dịch bệnh này là một hồi chuông cảnh tỉnh cho con người, chúng ta không thể tiếp tục hành xử như thế này thêm nữa.”

Mọi người nên đối xử tôn trọng lẫn nhau

0076aaec5af54239924955e455193696.jpg

Ông Gus Giomore (bên trái) cùng gia đình con gái rất thích màn múa rồng

Ông Gus Giomore đi cùng gia đình con gái đã dừng lại để xem màn múa rồng và biểu diễn trống lưng của các học viên. Ông là quản lý khu vực Hồng Kông và Trung Quốc của Hãng Hàng không Air New Zealand. Ông cho biết ông rất thích màn múa rồng, vì ông đã từng sống tại Hồng Kông. Ông cùng gia đình thường xem múa rồng bất cứ khi nào có thể.

Ông có biết đến cuộc bức hại các học viên ở Trung Quốc và nói: “Tôi tôn trọng tín ngưỡng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nghĩ môn thiền định này tốt cho mọi người. Mọi người nên đối xử tôn trọng lẫn nhau.”

Ông cũng từng theo dõi các cuộc biểu tình gần đây của người Hồng Kông chống lại sự xâm phạm của ĐCSTQ đối với các quyền tự do và luật pháp của họ. Ông nói: “Tôi không muốn thấy những điều như thế xảy ra. Chế độ cộng sản Trung Quốc nên học cách tôn trọng quan điểm của người dân.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/17/402591.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/11/183989.html

Đăng ngày 13-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share