Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Đài Loan

[MINH HUỆ 16-03-2020] Ngày 15 tháng 3 năm 2020, như thường lệ, các học viên Pháp Luân Công tại Hoa Liên, Đài Loan đã tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đức tin của họ ở Trung Quốc. Họ dựng các bảng trưng bày và trình diễn năm bài công pháp Pháp Luân Công.

Họ kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), trong đó có nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống do chính nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn. Họ cũng thu thập chữ ký cho bản kiến ​​nghị phản đối cuộc bức hại.

b0da81aee908dd9b8856b5893bf896d6.jpg

Trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công

89b4a24ac2fabfff2c90b0fa1a19b5b4.jpg

Mọi người ký bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại

Anh Hạ đang đi nghỉ mát tại Hoa Liên. Trong khi anh đang đợi tàu, một học viên hỏi anh liệu anh có muốn ký bản kiến nghị của họ không.

Anh nói: “Tôi ủng hộ các hoạt động phơi bày cuộc bức hại của các học viên Pháp Luân Công. Bởi vì công việc của tôi liên quan đến Internet, nên tôi biết ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công và cuộc bức hại tàn khốc này là bất hợp pháp và tùy tiện.”

Anh Hạ cho biết: “Năm ngoái, tôi thấy trong Báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ có đề cập đến việc ĐCSTQ bức hại tàn khốc các tín ngưỡng khác nhau là một thông lệ, trong đó có các học viên Pháp Luân Công, tín đồ Cơ Đốc giáo, Phật tử Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ và các nhà thờ không công khai.”

“Bởi vậy, tôi biết cuộc bức hại vẫn đang diễn ra. ĐCSTQ không cho phép người dân Trung Quốc có tự do tôn giáo bởi vì nó là vô thần.”

Anh Vương, một học sinh trung học, cho biết trước đây anh từng đọc về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. “Ở lớp, giáo viên của chúng tôi cũng từng cho chúng tôi đọc về những diễn biến gần đây trong các ca cấy ghép phổi của Trung Quốc Đại lục.”

“Nguồn tin cho biết chỉ cần chờ năm ngày cho một ca ghép phổi khỏe mạnh và phù hợp. Cứ hai đến ba ngày bệnh viện này lại có một ca phẫu thuật cấy ghép. Và nó đã tiến hành trên 1.000 ca phẫu thuật cấy ghép phổi rồi.”

“Khi chúng tôi hỏi: ‘Cơ quan tạng nhiều thế, vậy chúng đến từ đâu? Ở Đài Loan, chờ đợi một cơ quan tạng phù hợp sẽ mất nhiều năm.’”

Anh Vương nói: “Sau đó, giáo viên nói với chúng tôi một cách nghiêm túc rằng khi đối mặt với cuộc bức hại nhân quyền, mọi người cần lên tiếng, bởi vì giúp người khác cũng là giúp chính mình.”

Anh Lâm, một nhân viên cho thuê xe, nói: “Tôi cảm nhận được năng lượng tỏa ra từ điểm luyện công tập thể của các bạn trong khi tôi đang chờ khách hàng. Tôi cảm thấy được bao quanh bởi một điều gì đó vô hình, và nó làm tôi cảm thấy ấm áp và thoải mái.” Anh háo hức ký bản kiến nghị của các học viên và tìm hiểu về các bài công pháp Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/16/402535.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/28/183817.html

Đăng ngày 30-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share