Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-04-2020] Một chàng trai hơn 20 tuổi đang đối diện với việc bị xét xử vì chia sẻ thông tin về đức tin của anh vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Anh La Thực Doãn ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông đã bị bắt vào ngày 26 tháng 9 năm 2019 sau khi công an nghi ngờ anh dán tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Họ đã lục soát nhà anh và thẩm vấn anh tại đồn công an. Anh bị họ đánh vào đầu và xé quần áo.

Một công an đã kẹp đầu anh La vào giữa hai chân của ông ta để làm nhục anh. Một người khác hăm doạ mổ cướp tạng của anh nếu anh từ chối trả lời các câu hỏi của họ. (Ghi chú của ban biên tập: Chế độ cộng sản Trung Quốc đã giết hại các học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng của họ từ khi cuộc đàn áp bắt đầu.)

Công an đã đưa anh La đến Trại tạm giam Phúc Kiến sau ngày anh bị bắt. Sau khi công an chuyển hồ sơ của anh đến Viện Kiểm sát Khu Nam Sơn ba tháng sau đó, họ đã chuyển anh đến trại tạm giam Nam Sơn vào ngày 8 tháng 1 năm 2020 để giam anh kể từ đó.

Công tố viên đã hai lần trả lại hồ sơ của anh vì thiếu bằng chứng. Sau khi công an chuyển hồ sơ của anh đi lần thứ ba vào ngày 5 tháng 3 năm 2020, công tố viên đã truy tố anh vào ngày 14 tháng 4 và chuyển hồ sơ đến Toà án Khu Nam Sơn.

Từ ích kỷ và thờ ơ đến thân thiện và ân cần

Sinh vào thập niên 90 và là con trai út của gia đình. Từ nhỏ anh La được cha mẹ cưng chiều và nó đã biến anh thành một người vô cảm, thờ ơ và ích kỷ.

Anh bỏ học cấp ba bất chấp cha mẹ đã nài nỉ anh cố học để có được một tấm bằng. Sau đó anh không kiếm việc làm. Anh thường thức nguyên đêm và ngủ đến tận trưa mới dậy. Anh từ chối giao tiếp với những người khác và sống trong thế giới riêng của mình.

Sau khi cha qua đời, anh trở nên cáu kỉnh và gắt gỏng. Trong một cuộc cãi vã với mẹ, anh tức giận đến nỗi đập vỡ kính cửa trước, khiến mẹ suy sụp, run rẩy và khóc lóc.

Mẹ anh thường xuyên khóc và không biết làm sao để giáo dục anh. Sức khoẻ của bà xấu đi nhanh chóng và bà cũng qua đời không lâu sau cái chết của chồng.

Trở thành trẻ mồ côi, anh La còn thu mình lại và chán nản hơn. Anh hoàn toàn lạc lối và không biết phải làm gì.

Tại thời điểm này, anh được giới thiệu Pháp Luân Công. Những lời giảng đã thắp sáng cuộc đời anh và anh bắt đầu cởi mở với người khác. Anh trở nên tích cực, ân cần, bình tĩnh và mạnh mẽ.

Anh quay lại trường học. Sau khi kết thúc học tập ở Thâm Quyến, anh đã tìm được một việc làm và trở nên độc lập về tài chính.

Trong thời gian rảnh, anh phân phát tài liệu về Pháp Luân Công và chia sẻ câu chuyện về việc Pháp Luân Công đã giúp anh, hối thúc mọi người đừng tin vào những tuyên truyền do chính quyền điều khiển nhằm công kích môn tập. Kết quả là anh bị chính quyền nhắm đến và hiện phải đối mặt với việc bị xét xử.

Bài liên quan:

Hai người chị của một học viên Pháp Luân Công bị cảnh sát bắt giữ và lăng mạ vì tìm cách giải cứu em trai


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/25/404324.html

Bản tiếng Anh: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/26/404326.html

Đăng ngày 04-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share