Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Thụy Điển

[MINH HUỆ 26-04-2020] 21 năm trước, vào ngày 25 tháng 4, hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) đã tới Văn phòng Kháng cáo Quốc gia ở Bắc Kinh để kêu gọi thả 45 học viên đã bị bắt giữ phi pháp ở Thiên Tân. Họ cũng yêu cầu chính quyền cộng sản Trung Quốc cho phép mọi người tự do tu luyện Pháp Luân Công ở quốc gia này.

Để kỷ niệm sự kiện này cũng như nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc, các học viên tại Thụy Điển đã tổ chức các hoạt động bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc tại Gothenburg vào ngày 24 tháng 4 năm 2020 và Đại sứ quán Trung Quốc tại Stockholm vào ngày 25.

b660efd332a4c5e7fa6b6c6220757262.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại Stockholm

bc91719445a35192b94e81a8a7649cd5.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc tại Gothenburg

Các Nghị sỹ Quốc hội Thụy Điển bày tỏ sự ủng hộ

Ngày 24 tháng 4, hai Nghị sỹ Quốc hội Thụy Điển đã tham gia hoạt động bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc tại Gothenburg.

Nghị sỹ Quốc hội Hans Rothenberg

Ông Hans Rothenberg đã là Nghị sỹ Quốc hội được 14 năm. Từ năm 2007 đến nay, ông luôn ủng hộ cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công để phản đối cuộc bức hại, và năm nào công cũng tham dự các hoạt động của họ.

Ông phát biểu: “Cuộc đàn áp Pháp Luân Công, bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, và vẫn tiếp tục diễn ra. Đây là một điều đáng hổ thẹn đối với nhân loại. Tôi, cũng như các nghị sỹ khác, đã tổ chức nhiều diễn đàn trong Quốc hội để lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vì tội ác phản nhân loại của nó. Tôi cũng là người đi đầu trong việc đưa ra dự luật về nạn mổ cướp nội tạng phi pháp của chính quyền cộng sản Trung Quốc. Tôi hy vọng cuộc bức hại này sẽ sớm kết thúc.”

6abddfbc8bbc25f4d5d9bfad841ee554.jpg

Ông Hans Rothenberg, Nghị sỹ Quốc hội Thụy Điển, tham gia sự kiện kỷ niệm tại Gothenburg vào ngày 24 tháng 4

Bà Ann-Sofie Alm, Nghị sỹ Quốc hội

Bà Ann-Sofie Alm, một Nghị sỹ Quốc hội khác, đã vội vã đến địa điểm diễn ra sự kiện sau một cuộc họp. Trong hai năm qua, bà đã kêu gọi Quốc hội chú ý đến nạn lạm dụng nhân quyền đối với các học viên Pháp Luân Công trong nhiều dịp.

Bà bày tỏ sự khâm phục trước nỗ lực bền bỉ của các học viên trong việc phản bức hại một cách ôn hòa. Bà rất mong các học viên sẽ sớm có thể tự do thực hành đức tin của họ ở Trung Quốc.

a333bdf0e089e2b6efb68553b266c1f5.jpg

Bà Ann-Sofie Alm, một Nghị sỹ Quốc hội, tham gia sự kiện ngày 25 tháng 4

b57873e3f5b313561f6045e044b4bf96.jpg

Bà Ann-Sofie Alm cùng một học viên Pháp Luân Công

Lời kể về cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4

Hai học viên Pháp Luân Công là ông Khổng Bân và ông Lý Chí Hà đã chuyển từ Bắc Kinh đến Thụy Điển được hơn 10 năm. Họ nằm trong số hơn 10.000 học viên đã đi thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công tại Bắc Kinh vào ngày 25 tháng 4 năm 1999.

Ông Khổng cho biết: “Chúng tôi nghe nói các học viên ở Thiên Tân đã bị bắt giữ. Cảnh sát bảo chúng tôi đi đến Bắc Kinh để yêu cầu thả họ ra. Sự việc hôm đó rất rất an hòa và có trật tự. Chúng tôi không chặn lối vào các tòa nhà chính phủ. Mọi người lặng lẽ đứng đó. Khi chúng tôi được thông báo rằng vấn đề đã được giải quyết, mọi người liền rời đi. Tuy nhiên, trước khi rời đi, chúng tôi đã dọn sạch hết rác mà chúng tôi thấy trên phố.”

Ông Khổng Bân đã bị bắt năm lần vì không chịu từ bỏ đức tin của mình. Ông bị đưa tới một trung tâm tẩy não và bị kết án vào trại lao động cưỡng bức trong 18 tháng.

Ông Lý Chí Hà cho biết ông vẫn còn nhớ như in những gì đã xảy ra 21 năm trước ở Bắc Kinh.

Ông nói: “Tôi đến Văn phòng Kháng cáo Quốc gia từ trước 6 giờ sáng và rời đi sau 9 giờ tối. Tôi đã đứng suốt cả ngày. Tôi muốn nói với các quan chức chính phủ những trải nghiệm của bản thân tôi khi tu luyện Pháp Luân Công.”

Ông từng bị thoát đĩa đệm thắt lưng nghiêm trọng, khiến hai chân bị tê và liệt nửa người. Ông đã tới các bệnh viện lớn ở Bắc Kinh nhưng vô ích. Các bác sỹ nói với ông rằng không thể chữa trị được, và nếu ông không quan tâm đến sức khỏe của mình, ông có thể bị liệt toàn thân. Tháng 10 năm 1997, sau khi một người bạn khuyên ông thử, ông đã bước vào tu luyện Pháp Luân Công. Mọi triệu chứng của ông đã biến mất chỉ trong vòng chưa đầy hai tuần.

Ông Khổng Bân cũng được chứng kiến ​​uy lực của Đại Pháp. Sau khi gặp trục trặc trong phẫu thuật ngừa thai, một người phụ nữ tên Tạ Tú Phân đã bị nằm liệt giường trong 16 năm. Nhưng bà đã đi bộ lại được sau khi tu luyện Pháp Luân Công một năm. Những lợi ích sức khỏe phi thường mà các học viên trải nghiệm đã khiến ông Khổng tin rằng Đại Pháp thực sự đáng trân quý.

Sau khi ông tham gia thỉnh nguyện vào ngày 25 tháng 4 và kháng nghị tại Quảng trường Thiên An Môn, ông đã bị bắt và về sau bị giám sát nghiêm ngặt. Ông phải rời khỏi nhà để tránh bị bức hại.

Ông nói thêm: “Để có thể nắm giữ quyền lực, ĐCSTQ dùng dối trá và vu khống để lừa dối người dân. Đại dịch virus corona là hậu quả của sự bưng bít của nó. Người dân Trung Quốc cần thoái Đảng và các tổ chức thanh niên. Theo đó, họ sẽ được bảo hộ khi đối mặt với thảm họa.”

Giới thiệu Pháp Luân Công tại Khu Trung tâm Thương mại

Chiều ngày 24 tháng 4, các học viên đã luyện các bài công pháp và dựng một quầy thông tin tại Quảng trường Mynttorget. Họ cố giải thích cho mọi người về tầm quan trọng của cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 tại Bắc Kinh diễn ra cách đây 21 năm. Họ cũng xóa bỏ những hiểu sai về môn tu luyện mà tuyên truyền của chính quyền cộng sản Trung Quốc quy chụp. Mặc dù trên đường phố có ít người hơn do đại dịch, nhưng một số người đã dừng lại để đọc thông tin trên bảng trưng bày và hỏi han về môn tu luyện.

Các học viên kết thúc các hoạt động trong ngày tại Hồ Malaren, bên cạnh Tòa thị chính của Stockholm bằng màn luyện các bài công pháp. Nhiều xe hơi và người qua đường bày tỏ sự ủng hộ cho cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của các học viên.

597b7861054ff2aeb9379430dd38990b.jpg

Các học viên nói chuyện với mọi người về môn tu luyện thiền định và cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc

64183e44ec00849f4b841bfeca3dbf2b.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp trên Quảng trường Mynttorget


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/26/404373.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/28/184235.html

Đăng ngày 01-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share