Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Ottawa

[MINH HUỆ 25-04-2020] Trưa ngày 24 tháng 4 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) đã tổ chức một sự kiện trước Đại sứ quán Trung Quốc để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 ở Trung Quốc và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào môn tu luyện.

e173cfa52d64f8d1829d0b8a63097f47.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tụ họp trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Ottawa vào ngày 24 tháng 4 để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Bà Judy Sgro, Nghị sỹ Đảng tự do, Đồng Chủ tịch của nhóm Nhóm Nghị viên Thân hữu Pháp Luân Công, đã nhận lời thực hiện một cuộc phỏng vấn trực tuyến và gửi thư ủng hộ sự kiện này.

Nghị sỹ: Các học viên Pháp Luân Đại Pháp bảo vệ Chân-Thiện-Nhẫn

Trong cuộc phỏng vấn, Nghị sỹ Sgro cho biết có nhiều Nghị sỹ đã tham gia vào các sự kiện của các học viên trong suốt những năm qua. Bà một lần nữa nhấn mạnh rằng việc tước quyền cơ bản và nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ là không thể chấp nhận được.

bb92556b09fdb89cb59402bbe60bc302.jpg

Nghị sỹ Đảng Tự do Judy Sgro phát biểu trước tòa nhà Quốc hội vào ngày 13 tháng 5 năm 2019 .

Bà viết trong bức thư: “Là một trong những Đồng Chủ tịch của Nhóm Nghị viên Thân hữu Pháp Luân Công, tôi luôn sát cánh với các học viên Pháp Luân Công Canada vào dịp 25 tháng 4.”

“Đại dịch COVID-19 đang lan rộng ra khắp thế giới, tôi rất đau lòng vì trong khoảng thời gian khó khăn đến vậy mà cuộc bức hại vẫn tiếp tục diễn ra.”

“Tại Canada, các học viên Pháp Luân Công có quyền thực hành đức tin của họ một cách bình an. Nhưng đáng tiếc là không phải ở quốc gia nào cũng có những quyền này. Thật thảm thương khi có quá nhiều học viên ôn hòa, kiên định [ở Trung Quốc] tiếp tục phải sống trong bóng tối dưới nguy cơ của cuộc bức hại và thậm chí là cái chết.”

Bà nói người Canada phải giúp tạo ra những thay đổi cần thiết để chấm dứt cuộc bức hại này.

Bà nói: “Tôi ca ngợi các học viên Pháp Luân Công vì lòng kiên định không lay chuyển của họ nhằm bảo vệ nguyên lý phổ quát Chân, Thiện, Nhẫn.”

Cuộc bức hại vẫn tiếp diễn trong đại dịch

Ông Lý Tấn, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Canada, cho biết: “Năm nay, chúng tôi không thể tổ chức một cuộc mít-tinh quy mô lớn trong đại dịch virus corona này.”

“Chính quyền Ottawa đã cấp giấy phép cho chúng tôi tổ chức sự kiện trước Đại sứ quán Trung Quốc và chúng tôi sẽ tuân thủ các quy tắc của chính quyền thành phố.”

Ông cho biết các học viên Pháp Luân Công vẫn đang tiếp tục ủng hộ những hành động cam đảm của các học viên đã tham gia cuộc kháng nghị ôn hòa phản bức hại ở Trung Quốc 21 năm trước.

“Hôm nay, một số học viên chúng tôi đại diện cho tất cả các học viên Canada để kỷ niệm cuộc kháng nghị ngày 25 tháng 4 và lên án cuộc bức hại vô nhân đạo của ĐCSTQ. Chúng tôi kêu gọi người Canada và cộng đồng quốc tế trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại.”

“Chúng tôi thúc giục ĐCSTQ thả tất cả các học viên bị giam giữ, trong đó có công dân Canada Tôn Thiến và chín người thân của các công dân Canada. Chúng tôi yêu cầu đưa những quan chức của ĐCSTQ dính líu đến cuộc bức hại ra công lý.”

Ông nói rằng thật kinh ngạc khi chính quyền cộng sản Trung Quốc vẫn tiếp tục bắt giữ các học viên Pháp Luân Công trong thời gian diễn ra đại dịch. Trong ba tháng đầu năm 2020, có ít nhất 1.477 học viên ở Trung Quốc đã bị bắt giữ. Tính đến đầu tháng 4, ít nhất 17 học viên đã qua đời trong cuộc bức hại năm nay.

Ông Lý nói: “Cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ cho thế giới thấy được bản chất phản nhân loại của Đảng này.” Ông lưu ý rằng cuộc kháng nghị ôn hòa 21 năm trước đã thể hiện lý trí, lương tâm, lòng can đảm và phẩm hạnh của các học viên Pháp Luân Công. Đứng trước tuyên truyền thù hận và bức hại tàn bạo bởi toàn thể bộ máy chính quyền của chế độ cộng sản Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Công vẫn không ngừng nỗ lực một cách ôn hòa và lý trí chống lại bất công.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/25/404338.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/27/184218.html

Đăng ngày 28-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share