Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-04-2020] Sau khi thụ án sáu năm tù và một năm lao động cưỡng bức vì tu luyện Pháp Luân Công, gần đây một cư dân 58 tuổi ở thành phố Phàn Chi Hoa, tỉnh Tứ Xuyên lại một lần nữa trở thành mục tiêu của cảnh sát vì đức tin của mình.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 17 tháng 3 năm 2020, bà Đàm Hải Yến bị bắt giữ. Sách và tài liệu Pháp Luân Công của bà bị tịch thu. Bà bị giam giữ hình sự và bị chuyển tới Trại tạm giam Loan Yêu Thụ vào ngày hôm sau.

Khi con gái của bà Đàm tới trại tạm giam địa phương để yêu cầu trả tự do cho bà, phó giám đốc trại nói với con gái bà rằng họ chỉ làm theo thủ tục pháp lý.

Con gái bà Đàm nói: “Ông có biết Pháp Luân Công là gì không? Pháp môn này dạy người ta trở thành người tốt…”

Trước khi cô có thể kết thúc, phó giám đốc trại ngắt lời cô và quát tháo: “Không được quảng bá Pháp Luân Công ở đây!”

“Tôi không quảng bá. Tôi đang nói sự thật”

“Tôi đã tự rõ. Cô không cần nói với tôi Pháp Luân Công là gì.”

Con gái bà Đàm nói cô sẽ đệ đơn khiếu nại việc cảnh sát tùy tiện bắt giữ mẹ cô. Trước khi đuổi cô ra khỏi phòng, phó giám đốc trại nói: “Muốn kiện thì cứ việc!“

Từ dễ cáu gắt trở nên tốt bụng

Bà Đàm từng là một kỹ thuật viên trong một phòng nghiên cứu quặng. Bà từng là một người nóng tính và thường ẩu đả với chồng. Mối quan hệ của bà với hàng xóm cũng rất căng thẳng.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Công năm 1997, bà sống chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công và trở nên chu đáo với mọi người và hòa ái hơn. Dần dần gia đình bà trở nên yên ấm, hòa thuận, và mối quan hệ giữa bà với hàng xóm láng giềng ngày càng tốt đẹp.

2020-4-4-i084556_01.jpg

Bà Đàm bên ngoài phòng nghiên cứu của mình

Sau khi mẹ chồng của bà Đàm bị ngã bệnh, không một ai trong bốn người con của người phụ nữ già cả này muốn chăm sóc cho bà. Mỗi ngày sau khi tan làm, bà Đàm đã đi xe buýt một giờ đồng hồ để tới bệnh viện chăm sóc cho mẹ chồng.

Bố chồng của bà không kiểm soát được việc đại tiểu tiện và thường đi vệ sinh ra quần hay trên ban công nhà. Bà Đàm cũng dọn dẹp sạch sẽ và giặt đồ cho ông.

Hai năm trước, một trong những người thân của bà Đàm bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu. Mặc dù mỗi tháng bà chỉ nhận được 1.400 nhân dân tệ tiền lương hưu, nhưng bà đã quyên góp 3.000 nhân dân tệ cho người thân.

Một năm lao động cưỡng bức

Ngày 25 tháng 8 năm 2000, bà Đàm bị bắt giữ vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Bà bị thẩm vấn qua đêm. Cảnh sát treo bà lên bằng cổ tay, đánh đập bà và không cho bà ngủ.

Bà bị giam giữ tại trại tạm giam Loan Yêu Thụ 45 ngày và sau đó bị chuyển tới Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Nam Mộc Tư để thụ án một năm.

Lính canh sử dụng dùi cui điện để sốc điện toàn thân bà và buộc bà phải đứng trong nhiều tiếng đồng hồ. Họ cũng tước đoạt những quyền cơ bản của bà, bao gồm uống nước, sử dụng nhà vệ sinh và tắm giặt. Trong mùa đông, họ không cho bà mặc quần áo ấm, trong mùa hè, họ buộc bà phải đứng phơi mình dưới ánh nắng mặt trời. Một lần, họ trói bà lại và tiêm vào người bà những loại thuốc không rõ nguồn gốc.

Sau khi bà trở về nhà từ trung tâm tẩy não, ông chủ của bà Đàm đã chuyển bà tới bộ phận bảo trì đường sắt, ở đó bà thường xuyên phải làm công việc nặng nhọc như mang vác tà vẹt.

Sáu năm ngồi tù

Ngày 4 tháng 4 năm 2006, bà Đàm bị bắt một lần nữa và bị kết án bốn năm tù tại Nhà tù Nữ Thành Đô (hay còn gọi là Nhà tù Nữ Long Tuyền Dịch).

Để cưỡng bức bà từ bỏ Pháp Luân Công, lính canh dùng dùi cui sốc điện lên mặt và cổ bà. Khi thấy bà vẫn kiên định đức tin của mình, họ tiếp tục đánh đập, cấm ngủ bà nhiều ngày và bức thực bà.

Một hôm, bà Đàm bị đau lưng cấp tính và không thể đứng dậy. Thay vì điều trị y tế cho bà, lính canh ra lệnh cho các tù nhân đưa bà tới phân xưởng nhà tù để lao động không công. Với niềm tin mạnh mẽ vào Pháp Luân Đại Pháp, bà đã phục hồi sau một tháng.

Trong khi bà Đàm đang thụ án, các nhà chức trách liên tục sách nhiễu chồng bà. Không thể chịu được áp lực, ông đã ly dị bà vào năm 2010. Điều này đã giáng một đòn nặng lên bà, bà thường khóc thầm và không thể ngủ được trong nhiều ngày.

Bài liên quan bằng tiếng Anh:

Tan Haiyan from Panzhihua City, Sichuan Province Suffers Brutal Abuse


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/5/403399.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/14/184031.html

Đăng ngày 27-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share