Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-04-2020] Một phụ nữ ở tỉnh Hắc Long Giang đã bị bắt giữ và kết án một năm tù vì nói với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Hiện bà đang bị tra tấn trong Nhà tù Nữ Hắc Long Giang.

Bị bắt vì lên tiếng cho Pháp Luân Công

Bà Vu Quế Vinh, 56 tuổi, là nhân viên đã nghỉ hưu của một nhà máy sản xuất len. Bà từng mắc bệnh về da từ khi còn ở tuổi niên thiếu, nó khiến bà tự ti và rất ít tiếp xúc với người khác. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, bệnh về da của bà biến mất, bà kết hôn và có một gia đình riêng của mình.

Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công xảy ra vào năm 1999, bà Vu từ chối từ bỏ đức tin của mình và tiếp tục nói với mọi người tại sao cuộc bức hại này là sai trái. Vào ngày 15 tháng 4 năm 2019, cảnh sát đã bắt giữ bà vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Cảnh sát lục soát nhà và tịch thu các tài sản cá nhân của bà. Hai tuần sau bà bị đưa đến Trại tạm giam An Đạt.

Sau khi bà Vu bị kết án một năm tù, bà bị chuyển tới Nhà tù Nữ Hắc Long Giang vào cuối tháng 12 năm 2019.

Tra tấn triền miên

Ở trong tù, mỗi ngày bà Vu bị cưỡng chế ngồi im trên một chiếc ghế đẩu nhỏ trong 19 tiếng, từ 4 giờ 30 phút sáng đến 10 giờ 30 phút đêm. Bà chỉ có một khoảng thời gian ngắn ngủi để ăn uống và vệ sinh. Chiếc ghế dùng để tra tấn bà cao 15cm, rộng 8cm.

Chỉ sau vài ngày, phần da ở mông của bà bắt đầu mưng mủ và tím đen.

Bà phải ngồi trên ghế với hai cẳng chân chạm vào nhau và hai bàn tay đặt lên hai đầu gối. Lính canh sẽ đánh đập bà nếu bà cử động. Khi kết thúc màn tra tấn này, bà không thể duỗi thẳng lưng và hai chân bà sưng phồng. Huyết áp của bà tăng vọt, khiến tim, bàng quang và các cơ quan tạng khác của bà bị tổn thương. Bà đau đớn tột cùng. Chỉ sau ba tháng ở trong tù, toàn thân bà bị vẩy nến nghiêm trọng.

Thủ đoạn ngược đãi khác

Bởi bà Vu từ chối viết cam kết từ bỏ đức tin, lính canh liên tục xúi giục tù nhân hành hung bà. Họ thường tụ tập thành nhóm để đánh đập bà một cách tàn nhẫn. Có lần, tiếng ồn gây ra từ việc họ đánh đập bà to đến mức những người ở bên ngoài phòng cũng nghe rõ và báo cáo việc này với chức trách nhà tù, nói rằng đây là hành vi phi pháp, chỉ khi đó, họ mới ngưng đánh đập bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/3/403315.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/20/184108.html

Đăng ngày 25-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share