Bài của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông

[MINH HUỆ 08-09-2005] Chú C là một đồng tu đã bắt đầu tu tập Pháp Luân Công năm 1997. Trong khoảng mùa đông năm ngoái và mùa xuân năm nay, vì nhiều lý do chú đã buông lơi trách nhiệm thiêng liêng của mình là phải gánh vác trong thời Chính Pháp của một đệ tử Đại Pháp. Chú không còn tinh tấn trong ba việc mà các đệ tử phải làm cho tốt. Kết quả là chú đã để một khiếm khuyết cho cựu thế lực lợi dụng và nó suýt gây ra một tai nạn lớn. May thay, chú kịp thời cảnh giác, và dưới sự chăm sóc từ bi của Sư phụ, chú đã hoàn toàn giải thể các lạn quỉ, tiêu trừ can nhiễu, và bắt kịp với Chính Pháp trong các bước tiến lớn.

(1)

Trong một thời gian, chú C khám phá ra có cái gì đó chuyển động trong đôi mắt của ông, và nó càng ngày càng lớn lên. Một buổi chiều chú cảm thấy rất buồn ngủ và khi chú vừa mới nhắm mắt lại chú nhìn thấy một con rắn to lớn đang đào bới trong trán chú. Chú sợ hãi bật dậy và ngồi ngay lại phát chính niệm. Không may thay, chú hơi chậm một chút. Chú nhìn thấy rõ ràng một bóng xanh nhạt và những cái nanh nhọn của nó. Con rắn chậm chạp chui vào trong cơ thể của chú qua trán của chú. Sau khi cảm giác sợ hãi biến mất, Chú C bình tâm lại rất nhanh và nghĩ rằng đó nhất định là sự khủng bố của các thế lực tà ác lợi dụng sự sơ hở của chú. Chú nhất quyết tiêu trừ các thế lực tà ác; tuy nhiên chú nghĩ là tự sức chú có thể không đủ mạnh và chú cần sức mạnh tập thể. Chú quyết định yêu cầu nhóm phát chính niệm cùng nhau.

Chiều ngày 17 tháng 4 năm 2005, chú C đi đến nhà tôi và giải thích cho chúng tôi lý do chú đến. Bắt đầu 5 phút trước 6 giờ, khi các đệ tử trên khắp thế giới cùng nhau phát chính niệm, Mẹ, Chú C và tôi bắt đầu phát chính niệm để tiêu trừ tà ác.

Khi tôi phát chính niệm để thanh trừ tạp niệm của tôi, thình lình tôi thấy mắt tôi bị mờ đi. Nó giống như một mặt kính bị mây mù đen phun vào khiến chận đứng tầm nhìn của tôi. Tôi tiếp tục thanh trừ nó và thấy rằng mây mù đen được xoá đi từng mảnh từng mảnh, và một ánh kim quang dần chiếu xuyên qua. Tôi nhìn thấy tôi trong một bộ y phục cổ thời màu trắng, ngồi giữa ánh sáng vàng kim. Khi tôi xoay lại, tôi nhìn thấy Pháp thân của Sư phụ. Tôi rất vui mừng. Dần dần gương mặt của ‘Pháp thân’ trở thành mờ nhạt và trở thành một gương mặt ốm nhom với một cái cằm nhọn. Ngay tức thì tôi cảnh giác. Tôi thấy ‘Pháp thân’ đó chìa ra cái lưỡi chẻ đôi của nó. Thình lình ‘Pháp thân’ trở thành một con rắn phóng tới tôi. Tôi ngồi đả toạ ngay và lập chưởng phát chính niệm. Tôi được bao bọc trong một bức tường ánh sáng vàng. Khi con rắn động đến ánh sáng vàng, nó bị bắt trong một bàn tay vàng vĩ đại. Đó là Pháp thân thật của Sư phụ! Sư phụ với tóc xanh quăn và một nụ cười từ bi đang đứng trong ánh sáng vàng kim chói lọi và từ bi. Ông bắt lấy con rắn to trong bàn tay trái của ông và tiêu huỷ nó. Tôi chạy đến bên Sư phụ vui mừng và kể cho Sư phụ nghe về những gì xảy ra cho Chú C. Sư phụ khoát tay và mỉm cười nói, “Sư phụ biết rồi!”

Sư phụ mang tôi đến một nơi mà từ đó tôi nhìn xuống và thấy Chú C bị bao vây bởi một đám mây đen rất dầy đặc. Đám mây đen có hình một con rắn to với cái đầu vươn lên rất cao lớn gấp nhiều lần hơn Chú C. Nó thè cái lưỡi của nó và phát ra tiếng động phì phì. Các cái nanh nhọn của nó gần nhận chìm chú C. Mặt khác chú C. đang ngồi giữa đám mây đen hình con rắn. Khi chú nhìn quanh, chú nhìn thấy chú đang bị bao vây bỡi một đám mây đen dầy đặc.

“Tại sao lại như vậy?” Tôi hỏi Sư phụ

Sư phụ từ bi nói với tôi, “Đó là vì cựu thế lực đang bức hại các đệ tử Pháp Luân Công. Chúng ta càng tiến đến gần kề giai đoạn cuối của Chính Pháp, cựu thế lực càng không muốn buông tha các đệ tử Đại Pháp. Chúng luôn cố tiêu huỷ các đồng tu mà có khiếm khuyết trong Tâm Tính của họ. Con rắn đen đó là cựu thế lực dẫn đến.” Tôi nói, “Nếu vậy con sẽ đi giúp Chú C tiêu trừ con rắn đen đó!” Ngay khi tôi chuẩn bị xông xuống, Sư phụ ngăn tôi lại.

“Tại sao Sư phụ không để cho con giúp chú tiêu trừ con rắn đen?” tôi hỏi.

“Đó là cuộc bức hại bởi cựu thế lực; vì vậy nếu có người giúp đỡ, cựu thế lực sẽ không chịu. Họ sẽ nói, ‘Nếu anh ta không qua được khảo nghiệm này, làm sao anh ta có thể xứng đáng là một đệ tử Đại Pháp?’ Vào những lúc như thế, ngay cả Sư phụ cũng không nói được gì.” Sư phụ giải thích, “Cuộc bức hại này là kết quả của các chấp trước nặng nề và sự thiếu chính niệm của các đệ tử Đại Pháp.”

“Phải chăng đó có nghĩa là nếu chính niệm của chúng con mà mạnh chúng con có thể tiêu trừ nó?” tôi hỏi.

“Đúng như con đã làm, khi nhìn thấy con rắn con không có sợ hãi và không ngần ngại dơ bàn tay lên [lập chưởng] để phát chính niệm. Trường hợp đó ngay cả nếu sự can nhiễu rất mạnh hoặc ngay cả nếu con không làm nổi, Sư phụ sẽ giúp được con.” Sư phụ từ bi giúp tôi ngộ ra chân tượng. Trong lúc tôi nhìn từ xa và tôi có thể thấy rất rõ một luồng ánh sáng vàng kim xuất hiện lờ mờ bên ngoài đám mây đen. Thì ra là cũng có một Pháp thân của Sư phụ tại nơi đó, đang nhíu mày và có vẻ rất lo lắng. Người muốn giúp nhưng không thể, vì vậy Người chỉ có thể đứng đấy không giúp gì được.

“Điều gì sẽ xảy ra nếu Chính Niệm của chú ấy không đủ mạnh?” Tôi hỏi Sư phụ.

“Vậy thì anh ta sẽ giống như thế này.” Sư phụ chỉ về một hướng và kêu tôi nhìn xem.

Nơi đó là một cái hố đen, và tôi nhìn thấy một đệ tử đang ngồi trên một cái ghế. Một con rắn to quấn chặt quanh người đồng tu và cái ghế. Người đồng tu kêu gào kinh hãi và con rắn đang quấn lấy anh ta là một con trăn nhiều màu chìa ra những cái nanh độc chết người của nó khi nó mở cái miệng máu của nó ra. Đôi mắt của nó phát ra một ánh sáng xanh lam và giống như muốn nuốt chửng ngay người đệ tử. Không xa về một bên Pháp thân Sư phụ đứng đó bên ngoài đám mây đen, với một vẻ vô phương giúp đỡ.

“Chúng con có thể giúp anh ta trừ bỏ con quỷ đó không và cứu anh ta càng sớm được không?” tôi hỏi Sư phụ một cách lo lắng.

“Tất cả phụ thuộc vào anh ta!” Sư phụ thở dài và nói tiếp, “Nếu một người không màng đến sinh tử, và có thể duy trì Chính Niệm rất mạnh, thì không tà ác nào dám động đến.”

Lần đầu tiên chúng tôi phát chính niệm với Chú C kết thúc ở đây.

Khi Chú C nghe câu chuyện tôi kể lại, chú rất xúc động và cảm động. Những lời của Sư phụ vang trong tai chú, mà làm cho người điếc phải nghe, người mù phải thấy, cũng chấn động trời đất. Thình lình, nhiều sự việc mà chú ấy đã trải qua xuất hiện lại trong trí não chú. Chú C dường như hiểu được sâu xa hơn cách thực tế cựu thế lực thử thách Đại Pháp và các đệ tử Đại Pháp một cách trọn vẹn và mang tính tiêu huỷ như thế nào. Chúng quyết chụp lấy mọi cơ hội. Sự thông minh của người thường không thể nào ngăn chặn được sự bức hại của cựu thế lực. Là một đệ tử Đại Pháp chân chính, chú phải có chính tâm, chính niệm và chính hành. Đồng thời chú phải tăng cường nỗ lực trong việc phát chính niệm, phủ định và tiêu trừ sự can nhiễu và bức hại của cựu thế lực. Khi chú C nghĩ về điều đó, chú cảm thấy tràn đầy quyết tâm.

(2)

Một tuần sau, vào ngày 24 tháng 4, chúng tôi lại phát chính niệm cùng nhau với chú C.

Khi tôi thanh lý tư tưởng của tôi tôi nhìn thấy con rắn mà quấn quanh chú C đã trở thành mỏng như một miếng bìa các tông. Con rắn xem như vỏ trái táo, và vẫn còn bao quanh vùng của chú C mà đang ngồi giữa, đôi chân xếp bằng và bàn tay dơ thẳng lên. Có một chút khoảng cách giữa chú và con rắn, và nó xem như đang đau đớn nhưng vẫn còn muốn tấn công độc ác chú C. Hình như có một lực rất mạnh đang đẩy con rắn ra như vậy nó không thể nào tiến tới gần Chú C hơn nữa.

Chú C nói với chúng tôi rằng sau khi chúng tôi phát chính niệm cùng nhau tuần trước, chú đã dành thời giờ làm ba việc được tốt. Ngày thứ tư chú nhìn thấy năm Pháp Luân xoay quanh chú. Chúng giống như những cánh quạt mạnh hút ra cái chất đen từ nơi cơ thể của chú. Chú C biết rõ ràng rằng đó là Sư phụ từ bi đang giúp chú tịnh hoá thân thể. Khi tôi phát chính niệm, tôi nhìn thấy rằng hoàn cảnh của chú C có tiến bộ rỏ rệt.

Một tuần lễ nữa qua đi. Vào ngày 1 tháng Năm, ba chúng tôi lại tụ hợp cùng nhau và phát chính niệm.

Tôi nhìn thấy con rắn quấn quanh chú C đã bị thủng lỗ chỗ với những vết thương và thoái lùi rỏ rệt. Nó xem như những tro tàn của một chiếc tàu bị cháy và khó mà giữ vững hình thái của một con rắn. Chú C ngồi thẳng phát chính niệm. Chính Niệm của chú rất mạnh và có một quả cầu ánh sáng vàng quanh chú. Con rắn trong quả cầu ánh sáng co quắn vì đau đớn. Điều kiện bất thường của chú C gần như đã được điều chỉnh.

Một tuần lễ sau, ngày 8 tháng năm, ba chúng tôi tiếp tục phát chính niệm cùng nhau. Tôi nhìn thấy con rắn bấy giờ chỉ có thể có hình dáng từng mảnh bụi cát, nhưng vẫn cố quấn quanh chú C. Tôi cũng nhìn thấy Pháp thân của Sư phụ ngồi ngay ngắn không xa đấy và nhìn chăm chú chú C với thiện từ và một nụ cười như là Người rất vui mừng nhìn thấy chú C vượt qua được khó nạn. Lúc bấy giờ, một quả cầu ánh sáng vàng kim bao quanh chú C đã trở nên to lớn hơn rất nhiều.

Tôi đi theo Sư phụ cận kề. Sư phụ mỉm cười nói, “Chúng ta nên chúc mừng anh ta, vì con rắn đã gần bị tiêu huỷ hoàn toàn.”

Ngày 15 tháng 5, đó là một tháng từ khi chúng tôi bắt đầu phát chính niệm với chú C.

Con rắn can nhiễu chú C đã trở nên như cát bụi và sắp bị tiêu huỷ bởi ánh sáng vàng. Thình lình một làn khói đen xuất ra từ đám cát bụi. Nó quyện trên không trung và trong lúc đó nó trở thành nhiều con rắn con cố quấn lấy chú C. Chú C đặt hai tay chú ngang trước ngực, với lòng bàn tay đối diện nhau (đại liên hoa). Con rắn đen tức thời bị thu hút vào trong đôi bàn tay của chú. Chú quấn chúng vào trong một quả cầu không khí đen mau mắn bị ánh sáng vàng kim khoá chặt. Các con rắn nhỏ bị khoá vẫn còn tranh đấu để thoát ra. Chú C chắp hai bàn tay chú trước ngực trong tư thế hợp thập (Heshi), bầu không khí đen tiêu biến tức thì. Lúc đó Pháp thân Sư phụ bay đến bên chú C. Không còn cách biệt giữa Pháp thân của Sư phụ và Chú C lúc này.

Tuy nhiên, cựu thế lực sẽ không thay đổi bản chất tà ác của chúng và những thành phần còn lại của cựu thế lực sẽ vẫn còn không buông tha các đệ tử Đại Pháp. Không lâu sau đó, cựu thế lực phát ra nhiều quả cầu khí đen thình lình tấn công chú C. Lúc bấy giờ chú C đưa bàn tay lên và phát chính niệm ngay. Tức thời một ánh sáng vàng kim bao trùm cơ thể của chú và nó đánh lui các bầu khí đen. Các bầu khí đen tập trung lại thành hình một con rắn to đang cố tấn công. Pháp thân của Sư phụ dùng Công của Người biến thành một bàn tay lớn và bắt con rắn và tiêu huỷ nó.

Tôi đi theo sát Sư phụ. Sư phụ nói, “cựu thế lực sắp tiêu tàn, và chúng đang chống chọi cuối cùng. Bây giờ chúng đã phát ra nhiều hắc thủ, lạn quỉ và ma quỉ thấp kém để tấn công các đệ tử Pháp Luân Công trên khắp thế giới.”

Tôi hỏi Sư phụ điều gì sẽ xãy ra cho các đệ tử mà không hiểu được (nói về việc phát chính niệm để tiêu trừ con rắn) và vẫn còn buộc chặt vào những chấp trước của họ?

Lại một lần nữa Sư phụ mang tôi đi xem người đệ tử mà tôi đã nhìn thấy trước đó, mà bị quấn trên chiếc ghế bỡi một con rắn. Lần này anh ta ra khỏi ghế và con rắn quấn khắp người anh ta. Đôi mắt anh ta bị xụp sâu xuống và anh ta không còn nét gì trên gương mặt. Ông ta ốm, xanh và khí lực gần như bị hút hết bởi con rắn và nó đã trở nên to lớn và mạnh hơn trước kia.

“À!” Sư phụ thở dài.

(3)

Ngày 22 tháng 5, chú C đến nhà tôi phát chính niệm với chúng tôi. Đó là lần thứ sáu mà chúng tôi làm như vậy. Cả ba chúng tôi đều ngồi trong phòng khách trong thế hình tam giác. Khi phát chính niệm, tôi nhìn thấy ba chúng tôi ngồi như vậy trong những không gian khác. Ánh vàng kim mà chúng tôi phát ra chiếu rọi trên nhau, gia tăng sức cho nhau, và hợp thành hình dáng một cơ thể. Các ma quỉ, rắn đen và tinh linh thấp kém chạy đến từng đoàn để tấn công dữ dằn. Dù chúng bị dội lại bỡi ánh sáng vàng kim của chúng tôi, chúng vẫn đến như những làn sóng. Một tia ánh sáng vàng kim phát ra từ trán tôi hợp với những tia sáng vàng kim từ hai người kia làm thành một cái lồng giống như kim cương. Chúng tôi dùng những tia sáng vàng kim để quét sạch các lạn quỉ và rắn đen vào trong lồng. Khi cái lồng đầy rồi nó tự động rộng ra, như vậy chúng tôi có thể tiếp tục bắt bỏ các con quỉ tà ác bỏ vào trong.

Pháp thân của Sư phụ ngồi phía sau chú C, làm nhiều thủ ấn và mỗi thủ ấn làm cho năng lượng chung quanh chú C thay đổi rất nhiều và hình thành những thứ khí giới bằng Pháp khác nhau. Có lúc nó trở thành một bàn tay vàng to lớn, và nó đối chọi không ngừng với những cú đánh trên tất cả các con ma và lạn quỉ.

Dưới sự chăm sóc từ bi của Sư phụ, Chú C thành công tiêu trừ những khó nạn áp đặt lên chú của cựu thế lực. Bây giờ chú đã gia nhập hoàn toàn với đại lực của các đệ tử Đại Pháp thời Chính Pháp và dùng thời giờ của mình để đi cứu độ càng nhiều chúng sinh.

Trong hành trình thoát khỏi bức hại của chú C bởi cựu thế lực, chúng tôi thật sự cảm thấy rằng cuộc bức hại các đệ tử Đại Pháp bởi cựu thế lực không phải là giả tượng mà nó rất thật và rất tà độc. Mặt khác, các khó nạn áp đặt lên các đệ tử Đại Pháp của cựu thế lực do những khiếm khuyết trong tâm tính của họ là không phải nhất thời. Nếu các đệ tử không thể buông bỏ những chấp trước của họ, và tiêu trừ sự can nhiễu từ các tà ác kịp thời, vậy thì tất cả những gì đã đạt được sẽ là phí công. Nó sẽ đưa đến một kết quả ghê gớm.

Ngày 7 tháng tám 2005, trang Web Minh Huệ Hán ngữ có đăng một bài viết của một bạn đồng tu tựa đề là “Tiêu trừ những giả tượng và tinh tấn tu luyện.” Người tác giả ghi rằng, “Cuộc bức hại của cựu thế lực là một giả tượng và những khó nạn mà các đệ tử đang chịu là nhất thời thôi.” Tôi tin rằng từ nơi tiến trình của Đại Pháp như một chỉnh thể, chúng ta có thể hiểu nó như vậy, nhưng cuộc bức hại các đệ tử là sai, nhưng bao gồm những khó nạn và thử thách thật. Nếu chúng ta xem nhẹ chúng, không muốn buông bỏ những chấp trước của chúng ta, và có một tâm lý cầu may, vậy thì các khó nạn sẽ không phải nhất thời mà sẽ là dài lâu. Sư phụ nói:

Tu luyện rất khó, nhưng rớt xuống lại rất dễ. Khi không vượt qua thử thách hoặc không từ bỏ được tâm dính mắc quá mạnh, người tu có thể rớt xuống, đảo hướng sang miền đất đối diện. Đã có quá nhiều bài học trong lịch sử. Một khi nào rớt rồi mới bắt đầu hối tiếc, nhưng đã quá muộn.” (“Không bao giờ được trộm Pháp, ” Tinh tấn yếu chỉ)

Điều trên đây chỉ để chia sẻ với các bạn đồng tu. Nếu có điều gì không đúng, xin vui lòng chỉ điểm.

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/9/8/110004.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/9/24/65240.html.

Đăng ngày 2-1-2006; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share