Bài của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-04-2020] Một cư dân ở thành phố Đông Cảng, tỉnh Liêu Ninh đã bị bỏ tù 1 năm vì nộp đơn kiện hình sự đối với Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), vì đã ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999.

Cảnh sát đã sách nhiễu bà Tôn Quế Thanh 4 lần trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 9 năm 2017 sau khi bà được phóng thích khỏi nhà tù vào cuối năm 2016. Lần nào họ cũng lục soát và quay video chỗ ở của bà. Con gái bà đã quá sốc vì bà bị bỏ tù và sau đó bị sách nhiễu đến mức cô bị suy sụp tinh thần và hiện giờ vẫn chưa hồi phục.

Dưới đây là chi tiết việc bức hại bà Tôn.

Bị bắt vì nộp đơn kiện Giang Trạch Dân

Bà Tôn bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2004. Bà nói nhờ môn tu luyện cả tâm lẫn thân này mà bà đã khỏi nhiều chứng bệnh, bao gồm bệnh dạ dày, thận và hệ thần kinh. Chứng kiến sự cải thiện nhanh chóng ở bà, gia đình bà đã rất ủng hộ bà tập Pháp Luân Công, bất chấp cuộc đàn áp của ĐCSTQ vẫn đang tiếp diễn.

Vào tháng 5 năm 2015, bà Tôn tham gia vào làn sóng khởi kiện Giang Trạch Dân trên toàn Trung Quốc vì vai trò của ông ta trong cuộc đàn áp. Bưu điện địa phương đã tố cáo bà với cảnh sát và sau đó cảnh sát đã bắt bà vào ngày 11 tháng 11 năm 2015. Cảnh sát đã trèo qua hàng rào nhà bà và lục soát nơi ở của bà mà không có lệnh khám nhà. Máy tính, máy in, sách Pháp Luân Công và những đồ dùng cá nhân khác của bà đã bị tịch thu.

Bị cưỡng bức lao động trong trại tạm giam

Bà Tôn đã bị giam giữ ở trại tạm giam Thang Trì và bị bắt phải lao động khổ sai mà không được trả công, bà phải làm các nắp nhựa bồn cầu và những sản phẩm bằng giấy khác.

Các lính gác không cho bà ngủ nếu bà không hoàn thành chỉ tiêu cho ngày hôm đó. Những ngón tay phải của bà đã bị thương tật do phải làm việc nặng.

Vì bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công nên các lính gác đã bắt bà phải đọc thuộc lòng những quy đinh của nhà tù và đôi khi bắt bà phải đứng ít nhất 3 tiếng đồng hồ vào buổi tối.

Một lính gác có tên là Lý Tiểu Lan có lần nói với bà rằng họ sẽ đưa bà trở về nhà nếu bà viết tuyên bố từ bỏ tu luyện. Bà Tôn đã từ chối và nói: “Tôi đang cố gắng làm một người tốt bằng cách sống theo Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi không làm gì sai. Tại sao tôi lại từ bỏ?”

Án tù một năm

Sau khi cảnh sát đệ trình trường hợp của bà Tôn lên Viện kiểm sát, công tố viên đã trả lại hồ sơ của bà một vài lần, với lý do không đủ bằng chứng. Tuy nhiên, cảnh sát và giám đốc trại giam vẫn từ chối phóng thích bà và tiếp tục giam giữ bà.

Do bị ngược đãi ở trong trại giam, bà Tôn đã bị thiếu máu nghiêm trọng, khó thở và gầy hốc hác. Tóc bà cũng bạc đi nhiều.

Dưới sức ép của cảnh sát, công tố viên đã truy tố bà và chuyển trường hợp của bà sang tòa án. Tòa đã kết án bà một năm tù vì “lợi dụng tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ điển hình được dùng để coi những người tập Pháp Luân Công như tội phạm.

Bà Tôn đã kháng án, nhưng các lính gác của trại tạm giam đã giữ đơn kháng án của bà và đợi cho đến khi thời hạn kháng án kết thúc rồi mới gửi đi.

Bà Tôn được trả tự do vào ngày 10 tháng 11 năm 2016. Cảnh sát đã sách nhiễu bà một vài lần vào năm 2017.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/5/403397.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/16/184061.html

Đăng ngày 24-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share