Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Mỹ quốc

[MINH HUỆ 16-04-2020] Con người có thể nhìn thấy phân đoạn từ màu đỏ đến màu tím của quang phổ. Phạm vi hữu hạn bên ngoài có thể được thăm dò phát hiện bởi các công cụ của khoa học hiện đại, nhưng nếu ở xa hơn nữa thì con người vẫn chưa biết rõ. Hơn nữa hai đầu của quang phổ lại vô cùng xa. Nếu chúng ta có thể nhìn thấy ánh sáng trong quang phổ mà xa hơn cả tia hồng ngoại và tử ngoại, lúc đó chúng ta có thể phát hiện ra rằng vũ trụ này thật sự muôn màu, ngũ sắc sặc sỡ, thậm chí nó sẽ có màu sắc đẹp đẽ rực rỡ hơn rất nhiều. Bởi vì con người không thể nhìn thấy, cũng chính là ở trong mê, vậy nên cũng nói con người nhìn bầu trời đêm là đen kịt một màu. Tuy nhiên có một số loài động vật lại có khả năng nhìn ban đêm rất tốt, điều đó cũng nói rõ đạo lý này. Giống như ở trên mạng có một bức tranh so sánh giữa người và dụng cụ quan sát bầu trời đêm.

Âm thanh cũng giống như vậy. Giả sử nếu một người vốn chưa bao giờ nghe thấy tiếng chuông, khi đột nhiên nghe thấy, anh ấy sẽ phát hiện rằng hóa ra trên thế giới này vẫn còn có một âm thanh dễ chịu như vậy. Khoa học hiện đại cho rằng tần số âm thanh mà tai người có thể nghe được là từ 20-20.000 Hz. Khái niệm tần số chính là số lần rung động trong một giây. Nói cách khác, nếu âm thanh vượt quá 20.000 Hz hoặc thấp hơn 20 Hz, con người sẽ không thể nghe thấy. Giả sử trong vũ trụ có tần số của một âm thanh rung động một năm một lần hoặc lâu hơn, chẳng hạn như cứ 100 năm mới rung động một lần, vậy con người sẽ không thể nghe thấy nó bởi vì nó đã vượt quá tuổi mà một người có thể sống, cho dù cả một đời của người đó cũng không cách nào nghe nổi nó. Cũng theo lý đó, nếu có âm thanh mà một vạn năm mới có tần số rung động một lần, vậy thì những tín tức mà nó mang theo bên trong, cho dù con người có dùng máy móc cũng vĩnh viễn không cách nào thăm dò.

Mà những người tu luyện thông qua quá trình tu luyện, nếu như tiếp xúc được với không gian nơi dòng thời gian trôi nhanh, khi lật trở lại có thể tiếp nhận được những tín tức này (nghe hết và nghe được toàn bộ những lời nói), cũng đồng dạng như vậy có thể nhìn thấy những sự vật được tổ hợp thành từ những màu sắc khác nhau vốn vĩnh viễn là chỗ mê đối với con người.

Tầng thứ hữu hạn, nếu chỗ nào ngộ không đúng xin các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/16/从光和声音上看现代科学的局限-403895.html

Đăng ngày 21-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share