Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 09-04-2020] Một tuần trước, khi bà Helen Dong gọi cho chị dâu của bà ở Vũ Hán, bà đã bị sốc khi nghe người chị dâu nguyền rủa quân đội Hoa Kỳ đã đem virus corona đến Vũ Hán trong dịp Thế vận hội Quân sự năm ngoái.

Người chị dâu nói: “Hoa Kỳ làm hại chúng tôi quá nhiều! Cô xem hiện giờ chúng tôi khổ sở thế nào!” Bà liên tục bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vì đã cứu Trung Quốc và chăm lo cho người dân. Bà khoe về các loại rau miễn phí mà bà vừa nhận được, vốn là lần phân phát đầu tiên kể từ khi Vũ Hán bị phong tỏa hai tháng trước.

Phải trốn chạy sang Hoa Kỳ từ nhiều năm trước để tránh cuộc bức hại tín ngưỡng, bà Dong cho biết mặc dù đích thân bà đã trải qua việc bị ĐCSTQ bức hại và lừa dối người dân, nhưng bà vẫn thấy kinh hoàng trước những ảnh hưởng của chiến dịch tẩy não, cũng như việc tìm cách đổ lỗi về dịch virus corona cho các quốc gia khác của nó.

Bà Dong cố gắng giải thích cho chị dâu của mình về việc ĐCSTQ đã che đậy thông tin về đại dịch và báo giảm số trường hợp tử vong ở Vũ Hán như thế nào, nhưng chị dâu bà không lắng nghe và nổi cáu lên.

Chị dâu của bà Dong lớn tiếng trong điện thoại: “Cô không thấy bao nhiêu người bị nhiễm và chết ở Hoa Kỳ vì dịch bệnh này sao? Chính phủ Hoa Kỳ đã làm được gì trong việc này? Chính quyền Trung Quốc đã đối xử với chúng tôi rất tốt, và thực sự quan tâm đến suy nghĩ của chúng tôi!”

Bà Dong cho hay chị dâu của bà không phải là người duy nhất có lối suy nghĩ như thế sau khi tin những tuyên truyền của ĐCSTQ. Mấy người bạn của bà tại Hoa Kỳ cũng có những trải nghiệm tương tự khi gọi điện về trò chuyện với người thân ở Trung Quốc. Gia đình của những người bạn đó, sống ở Bắc Kinh và tỉnh Giang Tô, đã đổ lỗi cho Hoa Kỳ vì phát tán virus và thậm chí còn từ chối nhận điện thoại khi họ gọi lại.

Bà Dong nói: “Toàn thế giới đều biết đại dịch virus corona bắt đầu từ Vũ Hán. Và chính vì chính quyền cộng sản Trung Quốc đã che giấu thông tin trong hai tháng đầu khiến cho virus lây lan ra toàn thế giới. Làm sao mà họ có thể đổ lỗi cho các nước khác vì việc này được chứ?”

“Từ đại dịch SARS năm 2003 cho đến ‘trường học đậu hũ’ (thành ngữ của Trung Quốc nói về dự án xây dựng chất lượng kém) bị sập vào năm 2008, động đất ở Vấn Xuyên, và từ sữa bột trẻ em chứa melamine đến vắc xin giả, chính quyền Trung Quốc không bao giờ minh bạch hoặc điều tra các sự cố trên. Mà thay vào đó, họ lại che đậy chúng.”

Trong khi lệnh phong tỏa Vũ Hán được bãi bỏ vào ngày 8 tháng 4, bà Dong lo lắng rằng ĐCSTQ sẽ kiểm soát tư tưởng của người dân ngày càng chặt chẽ hơn. Bà ví sự kiểm soát này như một hàng rào vô hình vẫn đang tiếp tục phong tỏa người dân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/9/403588.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/13/184015.html