Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Đông Bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ12-04-2020] Sự xuất hiện bất ngờ của virus Trung Cộng nhất thời đã làm thay đổi cuộc sống bình thường của tôi trong việc đi giảng chân tướng mỗi ngày để cứu người, vậy nên làm sao đây?

Sư phụ giảng:

“Thiên địa nan trở Chính Pháp lộ
Chỉ thị đệ tử nhân tâm lan” (Ma Phiền, Hồng Ngâm 3)
Tạm dịch:

“Trời đất khó ngăn đường Chính Pháp
Vấn vương đệ tử nặng nhân tâm.” (Ma Phiền, Hồng Ngâm 3)

Để vượt qua sự phong tỏa, trước tiên cần ổn định tâm của bản thân mình và gia cường chính niệm. Do đó, mỗi buổi sáng tôi đều đảm bảo luyện đủ năm bài công pháp. Ngoài 4 lần phát chính niệm toàn cầu, mỗi ngày tôi còn phát chính niệm thêm ba thời điểm khác nữa. Hơn nữa vào lúc 11h45 phút mỗi đêm tôi đều tỉnh dậy phát chính niệm khoảng nửa giờ cho đến một giờ. Sau đó, tôi bắt đầu học thuộc Pháp đến 3 giờ sáng (tôi đã kiên trì làm được trong hơn ba năm). Đồng thời, tôi cũng dùng Pháp chỉ đạo bản thân và loại bỏ sự cám dỗ của danh, lợi, tình trong trường không gian của mình, từ đó có thể dùng toàn lực cứu người.

Trước tiên tôi sẽ giảng chân tướng trong tiểu khu của mình vào ban ngày, tối đến đi dán các tài liệu chân tướng ở các tòa nhà trong khu vực, nhưng vì số người trong tiểu khu có hạn nên tôi quyết định không thể để cho lệnh phong tỏa này khống chế mình. Vào ngày thứ ba phong toả thành phố, với sự phối hợp của các đồng tu, tôi đã rời khỏi tòa nhà mình đang định cư và chuyển đến sống cùng với một đồng tu trong một căn nhà mặt đất, tiện thể chăm sóc vị đồng tu cao tuổi này luôn (vì bà sống một mình) mà không gặp phải bất kỳ rào cản nào. Thời tiết ở Đông Bắc vào tháng 2 rất lạnh (trong nhà nhiệt độ chỉ khoảng 10 độ C, nhà mặt đất thường không ấm áp như ở nhà chung cư). Tôi tự hỏi mình đang làm điều gì? Sư phụ chẳng giảng:

“Chúng Thần hạ thế dụng mệnh đổ
Đương nhân vi đẳng Sáng Thế Chủ.” (Thuỳ hữu phúc, Hồng Ngâm 5)

Tạm dịch:

“Chúng Thần hạ thế dùng mệnh đánh cược
Làm người vì để đợi Sáng Thế Chủ” (Thuỳ hữu phúc, Hồng Ngâm 5)

Tôi nghĩ rằng chỉ cần có thể cứu người, cho dù có khổ đến đâu, mệt đến đâu cũng đều đáng giá. Ngày hôm đó tôi đã khuyên tam thoái được hơn mười người.

Trên đường phố vắng tanh, tôi nghĩ: Một người tới ta cũng cứu, nhìn thấy ai liền bảo cho họ hãy nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, có thể bảo mệnh trong đại dịch, thoái xuất khỏi các tổ chức tà ác của Trung Cộng, không trở thành vật hiến tế của nó, đồng thời tặng họ những lá bùa hộ mệnh. Nhìn thấy nhiều người được đắc cứu trong đại nạn, tôi thể hội được tầm quan trọng của việc giảng chân tướng trực diện. Tôi còn nhớ có một bà lão sau khi nghe được chân tướng đã nói: “Cảm ơn cô! Cô là người tốt nhất trên thế giới này! Khi tôi trở về nhà, tôi đã nói với gia đình mình đều nên thoái hết, không đi theo Đảng Cộng sản nữa, Đảng Cộng sản là quân giết người.”

Có một người đàn ông sau khi nghe được chân tướng đã nói: Cảm ơn chị gái, chị đã mạo hiểm nói cho tôi biết sự thật, tôi nhất định sẽ nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, và còn dùng tên thật để thoát khỏi các tổ chức của tà đảng. Một ngày nọ, tôi gặp ba sinh viên đại học. Sau khi nghe chân tướng cả ba đều nói: Cảm ơn bác! Bác đã vất vả rồi, trong đó có một sinh viên còn giơ tay lên và hô to: Pháp Luân Đại Pháp hảo! Ba người họ đều thoái xuất khỏi các tổ chức của tà đảng, sau đó vui vẻ rời đi.

Trong thời kỳ đỉnh cao của dịch bệnh, mỗi ngày tôi vẫn có thể khuyên thoái được hơn mười hoặc hai mấy người. Tất nhiên, cũng có những người không nghe mà muốn báo cảnh sát, nói những lời ác ý sát thương, có người thì vội vã bước qua. Lúc này, tôi chỉ có thể cảm thấy đáng tiếc, là do chính niệm mình không đủ, trong tâm hết sức khó chịu.

Quá trình giảng chân tướng cũng là quá trình tu tâm tính. Con cái tôi ở nhà thấy tôi ra ngoài liền nói: “Ngày ngày mẹ ra ngoài rồi đem virus về nhà thì làm sao? Bị bắt thì làm sao?” Tôi với với con rằng: “Mẹ là sứ giả của Thần, virus dịch bệnh không dám xâm nhập cơ thể mẹ được, hơn nữa mẹ còn có Sư phụ bảo hộ, sẽ không có vấn đề gì.” Tôi cũng nói: “Các con đều biết rằng sinh mệnh này của mẹ là do Sư phụ ban cho (tôi vốn bị bệnh nan y), là Sư phụ đã cứu mẹ, mẹ làm sao không đi cứu người được.” Sư phụ đã từng giảng:

“Mạt hậu Sáng Thế Chủ vãn cứu vũ trụ bả Thiên Pháp chính
Vô số thiên Thần hạ thế đương nhân bả tha đẳng
Hồng ma hành ác thị bất khiếu nhân bả độ thuyền thừa” (Đại Pháp đồ đích mộng, Hồng Ngâm 5)

Tạm dịch:

“Lúc cuối cùng Sáng Thế Chủ cứu vãn vũ trụ chính lại Thiên Pháp
Vô số thiên Thần hạ thế làm người đợi chờ Ông
Ma đỏ hành ác là không để người ta lên thuyền độ” (Đại Pháp đồ đích mộng, Hồng Ngâm 5)

Con người thế nhân thật đáng thương, bị lừa dối bởi những lời vu khống và dối trá, không biết chân tướng, nếu không nói cho họ biết chân tướng thì họ sẽ phải đối mặt với một kết cục thật bi thảm. Sau khi các con tôi nghe xong đều minh bạch, còn giúp tôi phát tờ rơi, tặng bùa hộ mệnh, con dâu và cháu trai còn bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân.

Trên đây là một chút thể hội của tôi trong quá trình cứu người trong dịch bệnh. Nếu có điểm nào chưa phù hợp xin hãy từ bi chỉ rõ. Cũng hy vọng rằng sẽ có nhiều đệ tử Đại Pháp hơn nữa bước ra cứu người, có thể cứu một người thì tính là một người, thời gian không đợi người. Hy vọng sẽ có nhiều người thế nhân nghe được các đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng, thoái xuất khỏi tổ chức tà đảng, không lãng phí một lần xuống thế gian này.

Cuối cùng, tôi sẽ dùng lời giảng của Sư phụ để khích lệ cùng các đồng tu:

​​​​​​​“Chư vị đã dựa vào tín niệm kiên định, dựa vào thệ ước thần thánh khi đến thế gian này, dựa vào thân duyên hằng bao nhiêu đời, dựa vào nhận thức một cách lý tính về Đại Pháp, đồng thời dựa vào chính niệm và Pháp lực mà Đại Pháp cấp cho chư vị làm bảo đảm căn bản, mà chư vị đã vượt qua được rồi!

Mọi người hãy làm thật tốt phần việc còn lại, hãy dùng quá trình tu luyện vô hối của chư vị mà đi tới tương lai.” (Gửi Pháp hội Canada [2019])

​​​​​​​​​​​​​​


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/12/大疫当前救人忙-403738.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/15/184042.html

Đăng ngày 17-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share