Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-03-2020] Kể từ khi Pháp Luân Công lần đầu tiên được giới thiệu ra công chúng vào năm 1992, có rất nhiều người, bao gồm cả những người không phải là học viên, đã thụ ích to lớn từ pháp môn này.

Những người thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” đã đắc phúc báo với một cuộc sống tốt đẹp và khỏe mạnh. Dưới đây là hai câu chuyện mà tôi muốn chia sẻ cùng mọi người.

Một phụ nữ lớn tuổi nằm liệt giường đã hoàn toàn hồi phục

Chị gái của mẹ chồng tôi nằm liệt giường không lâu sau khi vừa sang tuổi 78. Tôi thường nghĩ về bác gái vì bác ấy rất thiện lương và sống cùng thôn với tôi.

Một hôm, tôi đưa cho cháu trai của bác một vài tấm bùa hộ mệnh Pháp Luân Công và nói: “Cháu hãy đưa những tấm bùa hộ mệnh này cho bà cháu và khuyên bà niệm những chữ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ được viết trên đó, thì bà sẽ được ban phúc.” Cháu trai nói sẽ làm theo lời dặn dò của tôi.

Vài tháng sau, cháu đến thăm tôi và phấn khởi nói: “Cô đoán xem chuyện gì đã xảy ra với bà cháu? Bây giờ bà cháu có thể tự đi bộ được rồi! Cô của cháu còn đề nghị bà uống thuốc nhưng bà nói không cần. Bà còn nói: ‘Mẹ hoàn toàn khỏe mà không cần uống thuốc.’”

Khi đến thăm bác gái trước Tết Nguyên Đán, tôi ngạc nhiên khi thấy bác đang làm việc nhà.

Lúc tôi vừa bước vào nhà, bác liền lấy một tấm bùa hộ mệnh mà tôi đã tặng bác và đọc các chữ được viết trên đó. Tôi kinh ngạc vì bác chưa từng đi học.

Bác nói: “Bác trai và mấy đứa con đã dạy bác cách đọc những chữ này. Bây giờ bác thường hay đọc những chữ này lắm.”

Tôi nhận ra rằng chính vì bác thành kính nên kỳ tích đã xuất hiện. Bác vẫn luôn khỏe mạnh và sống tới năm 89 tuổi.

Hồi phục nhanh chóng sau khi bị một đám ong bắp cày đốt

Tháng 7 năm 2016, khi đang lắp chảo vệ tinh thì tôi cảm thấy như bị chích vào đỉnh đầu. Tôi hét lên đau đớn.

Con trai tôi liền chạy đến và la lên: “Mẹ nhìn kìa! Một đàn ong bắp cày đang bay vòng vòng bên ngoài!”

Khi ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy cả trăm con ong bắp cày đang bay trên đầu. Tôi nhanh chóng chạy vào trong, đóng cửa lại. Sau đó, tôi bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.”

Không lâu sau khi đàn ong bay đi, tôi cùng một đồng tu cũng đã hoàn thành công việc. Con trai tôi hỏi: “Mẹ còn đau không ạ? Có nhiều vết sưng đỏ trên mặt của mẹ!” Tôi trấn an cháu rằng tôi không sao cả, chỉ hơi nhức đầu một chút.

Tuy nhiên, cơn nhức đầu nhanh chóng biến mất trước khi chồng tôi về nhà. Khi nhìn thấy tôi, anh ấy kinh ngạc: “Khi bị ong bắp cày đốt, ngòi của chúng sẽ cắm vào da, nên cần phải rút chúng ra.”

Tôi bảo anh rằng tôi không thấy bất kỳ ngòi ong nào khi tôi xoa mặt. Chồng tôi cũng không tìm thấy chúng, mặc dù gương mặt tôi đầy vết sưng và tấy đỏ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/2/401904.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/6/183528.html

Đăng ngày 18-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share