Bài viết của chồng một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-12-2019] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996 và có một sức khỏe rất tốt. Hầu hết mọi người mới gặp đều không thể tin rằng tôi đã 71 tuổi.

Chứng kiến ​​những trải nghiệm thần kỳ của tôi, các thành viên gia đình dần dần minh bạch Pháp Luân Đại Pháp không giống như những lời tuyên truyền dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và nhiều người đã đắc được phúc báo.

Con trai tôi đã khỏi viêm gan B siêu vi

Vào năm cuối trung học, con trai tôi đã làm đơn xin gia nhập quân đội, nhưng kết quả kiểm tra sức khỏe cho thấy cháu đã bị nhiễm virus viêm gan siêu vi B, vì thế đơn xin gia nhập quân đội của cháu không được chấp nhận.

Sau khi tốt nghiệp trung học, cháu tìm được việc làm. Khi được chứng kiến mọi bệnh tật của tôi đã được chữa khỏi sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cháu đã không những không tin vào những tuyên truyền vu khống của chính quyền mà thay vào đó cháu còn tích cực ủng hộ tôi tu luyện.

Sau một lần kiểm tra sức khỏe định kỳ tại công ty, cháu đã rất ngạc nhiên khi thấy mình không còn bị nhiễm virus viêm gan B nữa. Trên thực tế, kết quả xét nghiệm cho thấy cháu rất khỏe mạnh và thậm chí cháu còn đi hiến máu hai lần. Ngoài sức khỏe tốt, cháu cũng rất thành công trong công việc và được thăng chức từ một nhân viên bình thường lên làm trưởng phòng.

Con dâu tôi tốt bụng và chăm chỉ. Bất chấp những lời tuyên truyền dối trá của chính quyền, cháu vẫn đối xử rất tốt với hai vợ chồng tôi và các học viên khác. Ban đầu cháu chỉ là một y tá bình thường nhưng hiện giờ cháu là phó giám đốc bệnh viện nơi cháu làm việc.

Cháu trai của em tôi: khối u biến mất

Em trai tôi là một thẩm phán và có một cháu trai rất đáng yêu. Tháng 7 năm 2019, một khối u xuất hiên ở cổ của cháu bé. Mặc dù được điều trị tại bệnh viện tỉnh, nhưng tình trạng của cháu ngày càng nên tồi tệ hơn và khối u đã chuyển sang thành ác tính. Gia đình đã chuyển cháu đến một bệnh viện tốt hơn ở Bắc Kinh.

Hơn 20 ngày trôi qua, nhưng tình trạng của cháu bé vẫn không được cải thiện. Em trai tôi gọi cho con gái tôi và nhờ cháu đến Bắc Kinh để giúp chăm sóc cháu bé và thuê một căn hộ gần bệnh viện để tiện cho việc ăn ở.

Sau khi biết tin từ con gái, tôi gọi cho em trai và nói: “Em có nhớ chuyện đã xảy ra với gia đình chị vài năm trước không? Em có nhớ mình đã được phúc báo khi giúp các học viên Pháp Luân Đại Pháp không?” Em trai tôi trả lời: “Chị đừng lo, bây giờ em biết mình phải làm gì.”

Từ lâu, em trai tôi đã biết rằng cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp thiếu cơ sở pháp lý và thường không nghe theo bồi thẩm đoàn để kết án các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Do đó, em trai tôi đã vượt qua nhiều khó khăn và được phúc báo.

Lần này, khi cháu trai của em bị bệnh, em trai tôi đã quên mất những điều này cho đến khi tôi gọi. Sau khi nhớ ra, em trai và cả gia đình bắt đầu niệm câu: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Hôm sau, em trai gọi lại cho con gái tôi và nói rằng cháu không phải đến Bắc Kinh nữa. Khối u đã trở nên nhỏ, mềm hơn và bác sĩ đang dự định cho cậu bé xuất viện.

Vài ngày sau, khối u của cháu đã biến mất và mọi người về nhà với cảm giác hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Cậu bé đi học trở lại sau khi hồi phục hoàn toàn. Em trai và gia đình đã đến thăm chúng tôi và một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/12/14/396794.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/2/183057.html

Đăng ngày 30-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share