Bài viết của con gái của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-02-2020] Mẹ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công), và đã giới thiệu pháp môn này cho tôi khi tôi đang học cấp hai.

Tôi đã đọc các bài giảng và luyện các bài công pháp nhưng tôi không tu luyện Đại Pháp thường xuyên. Tuy nhiên, Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã nhiều lần cứu tôi thoát khỏi nguy hiểm và vượt qua nhiều tình huống nguy nan.

Tuy nhiên, khi còn ở tuổi niên thiếu, tôi đã đối đãi với sự từ bi vô lượng của Sư phụ bằng thái độ bất kính. Sau khi lớn lên và có hiểu biết tốt hơn về hoàn cảnh gia đình, tôi cảm thấy có lỗi bởi những gì mình đã làm trước kia. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến Sư phụ: Con thực sự xin lỗi Sư phụ; xin Ngài hãy tha thứ cho sự vô tri của con!

Một thiếu niên nổi loạn

Như nhiều gia đình học viên Pháp Luân Công khác ở Trung Quốc, gia đình tôi cũng bị sách nhiễu và bức hại sau khi Đảng Cộng sản bắt đầu chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công. Mẹ tôi phải rời nhà để tránh bị bức hại. Trong một thời gian dài, tôi không biết mẹ đang ở đâu và hiện ra sao. Tôi trở nên ngày càng cáu kỉnh và nổi loạn ở trường cấp ba, vì tôi tin rằng nếu tôi “cứng đầu” và “hung hăng” thì tôi có thể bảo vệ gia đình mình khỏi bị tổn hại.

Dần dần lối suy nghĩ này trở thành một phần trong tôi và tôi hành xử tiêu cực đối với mọi người xung quanh. Tôi từng sợ ma nhưng lại bắt đầu xem các phim kinh dị và bạo lực. Phim càng bạo lực thì tôi càng thích xem. Khi tôi nhìn những hình ảnh kinh dị, thì trầm cảm và tức giận trong tôi được giải tỏa như nước lũ tràn về, quét sạch mọi thứ. Cảm giác đó giúp tôi bình tâm chốc lát nhưng sau đó các cảm xúc tiêu cực lại trỗi lên.

Với kiểu tư duy méo mó như vậy, tôi bắt đầu tức giận với sự mềm mỏng và thiện lương từ bất cứ ai và bất cứ điều gì. Tôi ném các sách Pháp Luân Công xuống sàn và nói những lời bất kính đối với Sư phụ. Tuy nhiên, Sư phụ từ bi đã không từ bỏ tôi.

Dị ứng thuốc

Tôi uống levofloxacin, một loại thuốc kháng sinh để điều trị bệnh nhiễm trùng tai. Sau khi uống viên đầu tiên, tôi có chút khó chịu nhưng không nghĩ nhiều về nó, vì trước đây tôi chưa từng bị dị ứng thuốc bao giờ. Nhưng sau khi uống viên thứ hai, cổ họng tôi bắt đầu thắt nghẹn lại ngay lập tức. Tôi bị ngộp thở và nghĩ có lẽ mình sắp chết.

May thay tôi nhớ đến hai câu mà mẹ thường bảo tôi niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Tôi cũng phát chính niệm như mẹ đã dạy tôi. Thế là tôi có thể thở lại được. Thật kỳ diệu, tôi không còn gặp nguy hiểm nữa.

Cuộc họp bị trì hoãn

Sư phụ cũng giúp tôi xoay chuyển tình thế ở nơi làm việc. Một ngày trước cuộc họp quan trọng, người phụ trách đã nhắc nhở chúng tôi nhiều lần rằng phải đến đúng giờ. Nhưng khi tôi thức dậy vào sáng hôm sau thì đã trễ một tiếng so với giờ họp. Cuối cùng khi tôi đến nơi, tâm trí tôi trống rỗng, và điều duy nhất tôi có thể nghĩ được là cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Ngạc nhiên là khi tôi bước vào phòng họp, cuộc họp vẫn chưa bắt đầu, và không ai biết lý do cụ thể tại sao cuộc họp lại bị trì hoãn. Sau khi tôi ngồi được năm phút thì cuộc họp bắt đầu.

Tiêu trừ nghiệp lực trong giấc mơ

Tôi ắt hẳn đã làm những chuyện không tốt đối với nhiều người trong các đời trước nên đã tích nhiều nợ nghiệp. Nhiều thứ muốn đến lấy mạng tôi trong giấc mơ, nhưng Sư phụ luôn cứu tôi thoát khỏi nguy hiểm. Tôi thường xuyên gặp những cơn ác mộng giống nhau kể từ lúc nhỏ, và một số y như thật ngay cả khi tôi thức dậy.

Một nữ quỷ thường hay lầm bầm và cố gắng tấn công tôi trong mơ. Một hôm, tôi mơ thấy Sư phụ viết cho tôi một tờ giấy và bảo tôi đến một nơi để gặp Ngài. Khi tôi đến nơi, nữ quỷ đó lại lao tới tôi. Ngay khi tôi sắp sửa ngất đi vì sợ hãi thì Sư phụ xuất hiện và vung tay một cái, nữ quỷ đó thét lên và biến mất ngay lập tức. Kể từ đó, tôi không còn mơ thấy con quỷ đó nữa.

Cảm tạ Sư phụ đã giúp đỡ vào bảo hộ cho con! Bất kể tương lai ra sao, con vẫn vĩnh viễn ghi nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/5/400750.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/2/183480.html

Đăng ngày 16-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share