Bài viết của một tình nguyện viên tại hải ngoại

[MINH HUỆ 13-02-2020] Hiện tại, trước sự bùng phát của dịch viêm phổi Vũ Hán, rất ít du khách Trung Quốc Đại lục đến các điểm du lịch. Vì vậy, tôi bắt đầu sử dụng Internet để giúp người dân Trung Quốc làm tam thoái. Tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực và biết rằng nhiều cư dân mạng ở Đại lục đã đột phá phong tỏa Internet của Trung Quốc. Họ muốn tìm hiểu tình huống chân thực thông qua các trang web ở hải ngoại, nhờ vậy họ đã thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mà họ đã gia nhập. Nhiều người đã từng làm tam thoái trước kia còn giúp người nhà của họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Tôi muốn chia sẻ một trong những cuộc trò chuyện gần đây nhất giữa tôi và một người có biệt danh (nickname) là “nông dân”. Anh nói rằng trưởng thôn của anh đã dẫn dắt cả thôn làm tam thoái. Tôi rất xúc động khi nghe anh nói vậy. Dưới đây là một đoạn trong cuộc trò chuyện của chúng tôi:

Nông dân: “Chúng tôi là những nông dân không được học hành tử tế. Chúng tôi vừa mới vượt tường lửa Internet để thoái xuất khỏi ĐCSTQ.”

Tình nguyện viên hải ngoại: “Anh có thể đăng tuyên bố thoái của anh lên đây, chúng tôi có thể chuyển tiếp nó cho anh.”

Nông dân: “Dưới sự khích lệ của trưởng thôn, mọi người trong thôn chúng tôi đều đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Một người hảo tâm ở huyện chúng tôi đã giúp chúng tôi đăng tuyên bố lên trang web của thời báo Epoch Times. Chúng tôi rất cảm ơn người hảo tâm đó. Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Tình nguyện viên hải ngoại: “Xin chúc mừng! Tôi chỉ muốn chia sẻ thêm rằng những ai đã từng tham gia Đoàn, Đội – hai tổ chức liên đới của ĐCSTQ – cho dù đã qua tuổi cũng cần thoái xuất khỏi chúng. Khi gia nhập, họ đã phát lời thề độc phấn đấu cả đời cho chủ nghĩa cộng sản, như vậy chẳng khác nào đem sinh mệnh của mình hiến cho tà đảng.”

Nông dân: “Chúng tôi không được học hành tử tế nhưng lại rất thuần phác. Chúng tôi không muốn theo ĐCSTQ mà gặp xúi quẩy, vì vậy chúng tôi đều đã thoái xuất khỏi nó và các tổ chức liên đới của nó. Trưởng thôn của chúng tôi nói: ‘Hãy thoái xuất hoàn toàn khỏi ĐCSTQ, như thế chúng ta sẽ không phải chịu trách nhiệm về những tội ác mà nó gây ra.’ Chúng tôi tin ông ấy. Chúng tôi đang phải sống dưới áp lực của ĐCSTQ, và sẽ không ủng hộ kẻ xấu. Có lẽ khi cả nước làm tam thoái, nó sẽ bị giải thể thôi. Chúng tôi mong ngày đó sẽ mau đến. Khi ấy, nông dân chúng tôi sẽ được sống như những con người thực thụ, có tôn nghiêm, có phẩm cách. Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Tình nguyện viên hải ngoại: “Suy nghĩ của anh rất thấu đáo. Nông dân ở nước ngoài được sở hữu ruộng đất. Còn ở Trung Quốc, ĐCSTQ sở hữu mọi thứ và còn lạm dụng người dân. Nó làm hại nông dân và cướp đi nhân phẩm của con người. Hiện tại, nó đang bị thanh trừ. Những ai không mau tỉnh ngộ có lẽ sẽ phải chịu trách nhiệm cho những tội ác của nó.”

“Các anh là những người tốt và thuần phác, Thần Phật sẽ che chở cho các anh. Hãy mau cảm ơn trưởng thôn của mình vì đã giúp nhiều người dân trong làng thoái xuất khỏi ĐCSTQ và được đắc cứu. Ông ấy đã làm một việc tốt và sẽ được phúc báo.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/13/401132.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/15/183256.html

Đăng ngày 10-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share