Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-01-2020] Năm 2007, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trước đó, trong khi làm công việc của một công nhân đô thị, tôi thường tìm được các tài liệu liên quan đến Pháp Luân Đại Pháp trên đường. Tôi luôn đọc chúng. Mỗi lần cầm tài liệu, tay tôi lại có cảm giác nóng hầm hập, tâm tình vô cùng chấn động. Từ đó, tôi biết được Pháp Luân Đại Pháp có điều gì đó đặc biệt.

Tôi liên tục nói với người khác về hiện tượng này, và khi tôi kể về trải nghiệm của tôi cho một người bạn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cô ấy nói hẳn là tôi có tiền duyên với Đại Pháp.

Tài liệu phát sáng

Cảm thấy vui mừng khi được chia sẻ điều tuyệt vời như vậy, tôi bắt đầu phân phát tài liệu cho người khác. Cuộc bức hại đang nghiêm trọng, và các học viên đều đang sử dụng trí huệ và năng lực của mình để phơi bày nó.

Một buổi tối, tôi đi phân phát tài liệu trong một tòa nhà. Không có ánh sáng ở hành lang. Tôi không thể nhìn thấy tay nắm cửa, vì vậy tôi phải dùng tay để lần tìm nó. Và tôi nhận thấy những cuốn tài liệu nhỏ đang phát ra ánh sáng dìu dịu đủ để tôi nhìn thấy tay nắm cửa! Tôi cảm thấy Sư phụ ở ngay bên cạnh mình, giúp đỡ và khích lệ tôi. Tràn đầy tự tin, tôi vui vẻ hoàn thành việc phân phát tài liệu.

Khi phân phát tài liệu trong các tòa nhà cao tầng, tôi thường gặp những người muốn hỏi xem tôi đang phân phát thứ gì. Tôi luôn nói: “Tôi đang mang phúc lành đến cho mọi người.” Khi họ hỏi: “Phúc gì vậy?” Tôi nói: “Chính là thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Bạn hãy đọc và chia sẻ cho bạn bè người thân. Nhiều người đã được phúc báo sau khi minh bạch chân tướng.” Mọi người vui vẻ mang tài liệu về nhà. Những trải nghiệm này khiến tôi quyết tâm tu luyện Đại Pháp tinh tấn và cứu nhiều người hơn nữa. Tôi luôn cảm thấy an toàn, cảm thấy Sư phụ từ bi đang bảo hộ mình.

Một phụ nữ hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Tôi cũng ra ngoài nói chuyện với mọi người về Đại Pháp và cuộc bức hại. Đôi lúc tôi ra chợ, và thỉnh thoảng tôi lại về vùng quê. Tôi gặp đủ loại người. Hầu hết họ đều biết đến Pháp Luân Đại Pháp và biết môn tu luyện là tốt. Cũng có người không tán đồng với Đại Pháp, thậm chí nói lời bất kính.

Một phụ nữ từng nói với tôi rằng: “Tôi biết học viên Pháp Luân Đại Pháp các bạn đều là người tốt. Tôi tin Pháp Luân Đại Pháp. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thật thối nát, nó chỉ muốn tiền và quyền lực.” Tôi nói: “Pháp Luân Đại Pháp dạy chúng ta thực hành nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Đảng lừa dối người dân và kích động người dân tranh đấu với nhau, đấu với cả trời cả đất. Một cựu lãnh đạo của ĐCSTQ từng tuyên bố rằng ông ta sẽ tiêu diệt Pháp Luân Đại Pháp sau ba tháng. Nhưng ngược lại, Pháp Luân Đại Pháp hiện giờ đã được thực hành bởi hàng triệu người dân trên khắp thế giới.”

Một hôm, khi tôi đang nói chuyện với người dân ở vùng nông thôn thì thấy một nhóm người đang trò chuyện. Tôi lại gần và chào họ. Tôi hỏi xem họ có biết việc đã có hàng triệu người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó không. Họ nói họ đã thoái rồi. Một người hỏi xem tôi có cuốn “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản” không, tôi đã tặng họ mỗi người một cuốn. Tôi cũng tặng họ một ít đồ lưu niệm Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nhờ họ chia sẻ cuốn sách với bạn bè và người thân để tất cả những người đó đều có thể hiểu rõ về những tội ác của ĐCSTQ, thoái Đảng, và lựa chọn một tương lai tươi sáng cho bản thân mình.

Khi tôi khuyên họ ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, một phụ nữ đã giơ tay lên và hô lớn hai câu này. Cô nói cô thích đọc tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp và muốn có một cuốn sách. Tôi cảm thấy rất vui và biết ơn Sư phụ.

Tôi chân thành hy vọng rằng tất cả những ai bị ĐCSTQ lừa dối sẽ minh bạch chân tướng và lựa chọn cho mình một tương lai tươi sáng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/1/395879.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/12/183616.html

Đăng ngày 13-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share