Bài viết của Anh Tử, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 08-04-2020] Tính đến ngày 8 tháng 4 năm 2020, đại dịch virus Trung Cộng (virus Vũ Hán, hay COVID-19) đã lây nhiễm cho hơn 1,5 triệu người tại hơn 200 quốc gia với số ca tử vong gần 90.000 người.

Từ chính phủ đến công dân ở nhiều quốc gia, trong đó có Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Úc, và các quốc gia khác, đã có hành động truy tố Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vì đã bưng bít và bóp méo thông tin để chủng virus này tàn phá thế giới.

Nghị sỹ Quốc hội ở Vương quốc Anh: Giá cao phải trả cho việc nhân nhượng Trung Cộng

“Lò sát sinh công cộng này đứng sau vụ bùng nổ dịch SARS vào năm 2002, giờ lại tạo ra Covid-19. Tuy nhiên, chính quyền Bắc Kinh vẫn chưa làm gì để hủy những khu chợ ‘tươi sống’ đe dọa đến nhân loại này“, Nghị sỹ Quốc hội Anh Tom Tugendhat viết trên Daily Mail ngày 4 tháng 4. “Chúng ta không biết cuối cùng sẽ có bao nhiêu triệu người nhiễm virus corona, nhưng chúng ta biết sự bùng phát này đã được dự đoán trước, và chúng ta đều đang phải trả giá cho quyết định của Bắc Kinh khi phớt lờ khoa học, ưu tiên thương mại, và đặt sức khỏe của toàn bộ phần còn lại trên thế giới vào chỗ nguy hiểm.”

Ông Tugendhat cho rằng giờ là lúc phải thay đổi. Ông nói thêm: “Giống như tất cả các chính quyền độc tài toàn trị, chính quyền Trung Quốc về cơ bản rất yếu thế. Nó dựa vào dối trá độc hại cùng nỗi sợ để duy trì quyền lực và kiểm soát người dân; đó là lý do tại sao nó che giấu sự thật từ lúc virus mới bắt đầu phát tán.”

Ông xem đại dịch này như một hồi chuông cảnh tỉnh: “Sự phụ thuộc về kinh tế của chúng ta vào Trung Quốc và hạ mình trước chính quyền của nó đã phải trả cái giá quá cao.”

“Đây là lỗi của ĐCSTQ”

Theo một báo cáo do Hội Henry Jackson (HJS) mới công bố: “Các vụ kiện Trung Quốc trên toàn cầu vì ‘vi phạm bằng sáng chế’ của Quy định Y tế Quốc tế trong việc nước này ứng phó với COVID-19 có thể lên tới ít nhất 3,2 nghìn tỷ bảng Anh chỉ tính riêng cho các quốc gia G7, theo một báo cáo mới công bố.”

Báo cáo cho biết cách ĐCSTQ “xử lý dịch bệnh ở giai đoạn đầu và việc không báo cáo đầy đủ thông tin cho WHO đã vi phạm vào Điều 6 và 7 của Quy định Y tế Quốc tế (IHR), một Hiệp ước mà Trung Quốc đã ký kết và có nghĩa vụ pháp lý phải tuân thủ. Những vi phạm này đã tạo điều kiện cho ổ dịch lan ra khỏi Vũ Hán, nơi nó khởi phát.”

Hơn nữa, ĐCSTQ “không cấm các vật chủ trung gian đã nhiễm thứ virus chết người trên động vật mà đáng lẽ có thể tránh được này, thay vào đó lại tích cực thúc đẩy sự sinh sôi ồ ạt của các loài vật chủ mang chủng virus nguy hiểm này để con người tiêu thụ; đó là vi phạm Điều 12 của Công ước Quốc tế về Quyền lợi Kinh tế, Xã hội, và Văn hóa.”

Ông Matthew Henderson cùng các tác giả khác của báo cáo nhấn mạnh rằng “báo cáo này không trách tội người dân Trung Quốc về những gì đã xảy ra. Họ là nạn nhân vô tội, cũng như tất cả chúng ta thôi. Đây là lỗi của ĐCSTQ.”

Các nghị quyết của Quốc hội Hoa Kỳ và các vụ kiện tập thể

Theo thông cáo báo chí của Quốc hội Hoa Kỳ hôm 24 tháng 3 năm 2020, Nghị sỹ Elise Stefanik (R-NY) đang đề xuất một Nghị quyết tại Hạ viện nhằm hối thúc điều tra việc bưng bít thông tin của Đảng Cộng sản Trung Quốc khi đại dịch virus corona mới bùng phát. Thông cáo viết: “Nghị quyết yêu cầu Trung Quốc phải đền bù cho tất cả những quốc gia bị ảnh hưởng do Trung Quốc cố ý che đậy thông tin về chủng virus chết người này ở giai đoạn đầu.”

Bà Stefanik nhận định: “Chính quyền Cộng sản Trung Quốc cố tình che giấu thông tin trọng yếu cần có để kìm hãm sự lây lan của dịch COVID-19 sinh ra từ Trung Quốc, và đến nay vẫn liên tục tuyên truyền lừa dối và lệch lạc về nguồn gốc của chủng virus chết người này.

“Nghị quyết này yêu cầu Trung Quốc phải bồi thường thiệt hại cho sự tổn hại, mất mát và sự tàn phá do sự ngạo mạn của họ gây ra cho phần còn lại của thế giới. Nói đơn giản – Trung Quốc phải, và sẽ phải chịu trách nhiệm.”

Thượng Nghị sỹ Josh Hawley (R-MO) đã đề xuất điều luật đối ứng [với Nghị quyết trên] tại Thượng viện: “Ngay từ ngày đầu, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cố tình lừa dối thế giới về nguồn gốc của đại dịch này. ĐCSTQ biết tình hình thực tế của chủng virus này từ tháng 12 nhưng đã ra lệnh cho các phòng thí nghiệm tiêu hủy mẫu bệnh phẩm và ép các bác sỹ phải im lặng. Đã đến lúc tiến hành điều tra quốc tế về tác hại của việc bưng bít của họ đối với sự lây lan của đại dịch tàn khốc này. ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm về những gì thế giới đang phải gánh chịu.”

Một số vụ kiện tập thể đối với ĐCSTQ đã được các công ty luật đệ trình. Ví dụ như luật sư Larry Klayman cùng nhóm cộng sự, tổ chức Freedom Watch, đã đệ đơn khiếu nại lên tòa án liên bang tại Texas, yêu cầu chính quyền Trung Quốc bồi thường tối thiểu 20.000 tỷ Đô la vì “sự lạnh lùng đến nhẫn tâm, vô cảm, cũng như hành động độc ác” của nó.

Tương tự, Tập đoàn Luật Berman đã đệ đơn kiện tập thể trên toàn liên bang, cáo buộc Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và một số cơ quan chính quyền khác của nước này vì đã xử lý sai khi dịch COVID-19 bùng phát.

Gần đây, cựu dân biểu Chris Smith viết: “Trách nhiệm đối với việc báo cáo sai cho WHO về bản chất của virus corona thuộc về các cấp cao nhất của chính quyền Trung Quốc.” Ông đề nghị truy cứu trách nhiệm ĐCSTQ dựa trên Đạo luật Magnitsky Toàn cầu cũng như hồ sơ nhân quyền tồi tệ của nó.

Ông Smith viết: “Khi cuộc khủng hoảng virus corona này qua đi, cần có sự kết toán. Điều này có nghĩa là không phải chỉ dừng ở việc kết tội đảng phái nào, mà xét xem ai là người phải chịu trách nhiệm cuối cùng về đại dịch này, tức là chính quyền Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.”

Nghị sỹ Quốc hội Úc: “Cộng sản lừa, người dân chết”

Ngày 31 tháng 3, ông Malcolm Roberts, Nghị sỹ Thượng viện Úc, đăng trên Twitter yêu cầu ĐCSTQ bồi thường thiệt hại do dịch COVID-19 gây ra trên toàn cầu. Hơn 117.000 người thích Tweet của ông. Ngày 1 tháng 4 năm 2020, ông đăng một Tweet khác có nội dung: “Cộng sản lừa, người dân chết” (Communists lied, people died).

Thượng Nghị sỹ Nam Úc Alex Antic cho biết ĐCSTQ phải bị truy cứu trách nhiệm về đại dịch virus corona đã lan ra toàn cầu, gây ra hàng ngàn cái chết và phá hoại nền kinh tế trên diện rộng. “Chúng ta đều biết virus này bắt nguồn từ Vũ Hán, Trung Quốc”, ông Antic phát biểu với Sky News ngày 2 tháng 4. “Năm 2003, dịch SARS cũng bùng phát rất tương tự như thế.”

Ông Andrew Hastie và ông Anthony Byrne, Chủ tịch kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Liên tịch Quốc hội về Tình báo và An ninh, cho biết các quan chức đắc cử sẽ thảo luận về việc Úc sẽ làm việc với Trung Quốc như thế nào sau đợt virus bùng phát này.

Ông Hastie phát biểu với tờ Daily Telegraph: “Người Úc đâu phải là lũ ngốc. Họ biết COVID-19 bắt đầu thế nào và ĐCSTQ đã lừa dối về đại dịch ra sao.” Ông Byrne tiếp lời: “Tác động đến chuỗi cung ứng toàn cầu là rất lớn, và cần phải xem xét trách nhiệm của ĐCSTQ về chủng virus này.”

Một bài báo trên tờ Daily Mail đăng ngày 4 tháng 4 dẫn lời của nhà cựu ngoại giao Dave Sharma của Đảng Tự do bang New South Wales cho biết Trung Quốc cần phải bị truy vấn về việc họ đã xử lý chủng virus chết người này thế nào và thông báo cho các nước khác trên thế giới về nó ra sao. Ngoài ra, ông Sharma cho rằng cần phải tiến hành điều tra virus này đã xuất sinh ở đâu, ra khỏi Trung Quốc như thế nào, và Trung Quốc có áp dụng đúng các biện pháp an toàn không.

Bài báo này còn dẫn lời của một số chính khách khác. Ông Tim Wilson của Đảng Tự do Victoria cho rằng: “Không ai bị lừa” trước tuyên truyền sai lệch của đảng cộng sản về chủng virus này khi dịch mới bùng phát, đồng thời nhấn mạnh chính quyền này sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng vì “nỗi đau đã gây ra cho thế giới.”

Thượng Nghị sỹ Đảng Tự do Victoria James Paterson cho biết: “Chúng ta biết virus này đến từ đâu và chúng ta sẽ không quên điều đó.” Nghị sỹ Quốc hội Julian Hill thuộc Đảng Lao động Victoria coi thảm họa này tương tự như thảm họa Chernobyl của Liên Xô. Bà Amanda Stoker, Nghị sỹ Đảng Tự do của Thượng viện Úc tiếp lời: “Việc Trung Quốc tuyên bố họ là một nhà lãnh đạo thế giới có trách nhiệm là không thể chấp nhận khi những vấn đề này còn chưa sáng tỏ.”

Thượng Nghị sỹ Đảng Tự do Kimberley Kitching phát biểu với Sky News rằng thật “không may” là Trung Quốc đã che giấu các ca nhiễm virus corona chủng mới khi dữ liệu ban đầu từ Vũ Hán cho thấy các nhà chức trách Trung Quốc có thể đã biết đến bệnh này từ hồi tháng 10 năm 2019.

Cựu Thượng Nghị sỹ Cory Bernardi cho biết: “Chúng ta đều đang phải trả giá” cho việc bưng bít thông tin về virus corona của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông còn nói thông điệp mà chính quyền nước này đưa ra không có cơ sở nào dựa trên sự thật.

Nghị sỹ Quốc hội bang Victoria Bernie Finn cho biết ĐCSTQ phải “chịu trách nhiệm trực tiếp” về những người Úc đã chết do virus Trung Cộng. Ông kêu gọi người Úc có “lập trường kiên định và dựa trên nguyên tắc”.

Suy thoái đạo đức và bất ổn xã hội

Nghị sỹ Quốc hội Úc George Christensen, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ về Tăng tưởng Thương mại và Đầu tư, đã yêu cầu Trung Quốc bồi thường thiệt hại cho sự lây lan toàn cầu của virus corona và hối thúc điều tra về các báo cáo cho biết COVID-19 bắt nguồn từ phòng thí nghiệm Vũ Hán.

Ông cho biết Đại học Công nghệ Nam Trung Quốc đã công bố một báo cáo vào tháng 2 cho biết virus này có thể có bắt nguồn từ một phòng nghiên cứu cách Chợ Đầu mối Hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán chưa đến 300 mét, theo Daily Mail đưa tin hôm 31 tháng 3.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với Minh Huệ Net (Minghui.org), ông đã kêu gọi thành lập Ủy ban Điều tra để ngăn chặn thảm kịch như vậy xảy ra lần nữa.

Một nghiên cứu của Đại học Southampton ở Vương quốc Anh đã thử nghiệm các biện pháp can thiệp không dùng thuốc (non-pharmaceutical interventions, NPI) để ứng phó với virus corona chủng mới (COVID-19) ở Trung Quốc. Nghiên cứu cho thấy cần có một loạt các biện pháp sớm, có sự phối hợp, và nhắm thẳng mục tiêu để giúp giảm đáng kể sự lây lan của bệnh. “Nếu quốc gia này tiến hành can thiệp sớm hơn một tuần, hai tuần hoặc ba tuần thì số ca nhiễm có thể được giảm lần lượt là 66%, 86%, hay 95%—như vậy sẽ hạn chế được đáng kể sự lây lan của bệnh ra các nơi khác”, theo báo cáo đăng trên trang web của trường đại học này hôm 11 tháng 3.

Thủ tướng Úc Scott Morrison đã tham gia nhóm cầu nguyện trực tuyến về virus corona tại văn phòng của ông tại quốc hội. Ông Morrison đề nghị mọi người cầu nguyện cho đất nước “vững mạnh và gắn kết”. Trong buổi cầu nguyện nhóm phát trực tiếp (live-stream), ông cầu nguyện cho các con phố ở Úc sẽ sớm nhộn nhịp trở lại. “Đức tin của tôi cho tôi động lực to lớn để có thể đưa ra những quyết định đó và thực hiện việc đó tốt nhất có thể”, tạp chí The Guardian dẫn lời phát biểu của ông.

Ông Christensen tán đồng về tầm quan trọng của việc cầu nguyện, nói rằng đó là cách để kết nối với đấng quyền năng. Mọi việc xảy ra đều có lý do và phần lớn những hỗn loạn trong thế giới ngày này có thể bắt nguồn từ sự suy thoái đạo đức của con người. Ông tin rằng thành tâm cầu xin Đấng Tạo Hóa trợ giúp thì sẽ được ban phước.

Phản ứng của cộng đồng quốc tế

Thất vọng vì WHO đứng về phía của ĐCSTQ mà dẫn đến đại dịch virus corona, Quốc hội Vương quốc Anh đã đề xuất các biện pháp mới cho “các cơ cấu mới để phản ứng hiệu quả hơn với đại dịch tiếp theo”.

Ông Tom Tugendhat, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại, cùng cộng sự đã công bố một báo cáo kêu gọi một “G20 vì Sức khỏe Cộng đồng” nhằm “đảm bảo tăng cường sự hợp tác của các chuyên gia nghiên cứu trên toàn cầu, ngay cả khi không có sự lãnh đạo hợp nhất về chính trị. Sự hợp tác đó cần phải dựa trên khoa học, và đội ngũ tham gia phải có sự phối hợp trung thực trong việc chia sẻ dữ liệu sức khỏe cộng đồng một cách công khai và minh bạch.”

Ủy ban buộc tội Trung Quốc đã cản trở việc ứng phó với COVID-19. Ông Tugendhat cho biết: “Cách duy nhất để chúng ta có thể vượt qua khủng hoảng toàn cầu về phạm vi lây nhiễm của virus corona là cùng nhau hành động như một cộng đồng toàn cầu. Vũ khí tốt nhất của chúng ta để chống lại virus này là khoa học, bằng chứng, và sự phối hợp. Có vẻ hầu như ai cũng biết rõ điều này, nhưng thay vì chia sẻ thông tin cần thiết để giúp giải quyết đại dịch thì có những cường quốc mạnh nhất trên thế giới lại cố ý dập tắt và thao túng thông tin.”

“Nhìn quanh mình, tôi thấy mọi người đang giận dữ và hoảng loạn, kẻ thù đã đến trước thềm cửa, tệ hơn là nó lại vô hình. Ai cũng có thể bị đe dọa đến mạng sống, trong đó có cả tôi”, nhà báo tự do người Canada Will Acri viết ngày 4 tháng 4 trên tờ Bradford Today.

Ông cho biết lần trước, điều tương tự đã xảy ra trong Thế Chiến II, khi mọi người tới Anh để giúp gìn giữ thế giới tự do, và nhà máy ô tô phải trang bị lại để giúp chiến đấu với kẻ ác. “Khi chiến tranh kết thúc, quân phát-xít còn sống đã bị đưa ra xét xử và kết tội giết người và tội phạm hình sự. Năm 1946, sau loạt Phiên tòa Nuremberg (do lực lượng Đồng Minh tổ chức theo luật pháp quốc tế và luật chiến tranh sau Thế Chiến II), những người mất đi người thân cuối cùng cũng được yên lòng.”

“Đây là tiếng nói chung vì công lý vang vọng khắp thế giới tự do, và tôi muốn hỏi, hiện tiếng nói đó đâu rồi? Con người muốn sống sót qua đại dịch nhưng dường như chẳng nghĩ họ sẽ sống trong một thế giới ra sao, và để lại thế giới như thế nào cho thế hệ mai sau.”

Ông Acri cho biết ĐCSTQ là nơi xuất sinh của ba loại virus trong 20 năm qua và virus corona này là loại gây tử vong nhiều nhất. Ông cho biết chính quyền này “không chỉ phạm tội khi để virus này lây lan ra mà còn phạm tội khi cố sức che giấu nó.” Ông nói ĐCSTQ cần phải bị truy cứu trách nhiệm để “ngăn cho những thứ tương tự như COVID-19 xảy ra lần nữa”.

Bài viết liên quan bằng tiếng Trung:

https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/9/403561.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/8/403562.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/11/183995.html

Đăng ngày 15-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share