Bài viết của Tôn Bách, Tô Dung, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 30-03-2020] Do quản lý tắc trách và sự bưng bít thông tin của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), virus Trung Cộng đã nhanh chóng lây lan ra khắp toàn cầu trong ba tháng qua.

Nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp sống tại hải ngoại đã gọi điện cho người dân ở Trung Quốc để nói cho họ biết về sự nguy hại của virus Trung Cộng và khuyên họ niệm chín chữ chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo” để được bình an.

“Chín chữ giúp tôi vượt qua thời kỳ khó khăn này”

Sau khi nhận cuộc gọi của một học viên Pháp Luân Đại Pháp, một phụ nữ ở tỉnh Hồ Nam vui vẻ nói với người học viên rằng cô đã minh bạch mọi điều và trải nghiệm của bản thân cô là bằng chứng tốt nhất về uy lực chữa bệnh thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp.

Người phụ nữ này cho biết cách đây không lâu, cô phát sốt và cảm thấy rất tức ngực, nhưng không có bệnh viện nào chịu xét nghiệm virus corona cho cô. Khi đó, cô nhận được cuộc gọi từ một học viên Pháp Luân Đại Pháp, người học viên này đã khuyên cô niệm chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Không còn sự lựa chọn nào khác, cô quyết định niệm thử và các triệu chứng của cô nhanh chóng biến mất.

“Tôi vô cùng cảm ân và biết ơn vì bạn đã khuyên tôi niệm câu chân ngôn này. Chân ngôn đó đã giúp tôi vượt qua thời kỳ khó khăn trong cuộc sống. Hiện giờ, tôi hoàn toàn bình phục rồi. Thật là thần kỳ!” Giờ đây, sáng nào ngay sau khi thức dậy cô cũng niệm câu chân ngôn này.

Cô cho biết: “Bây giờ chúng tôi đều cảm thấy cuộc sống của mình an toàn hơn rồi!”

Ông cụ lấy lại hơi thở

Một học viên khác đã gọi cho một ông cụ ở thành phố Vũ Hán và nói với ông về tình hình ở Vũ Hán nghiêm trọng ra sao và việc ĐCSTQ đã che giấu tình tình thế nào.

Ông cụ lắng nghe trong im lặng mà không có phản hồi gì.

Đột nhiên, ông bắt đầu ho dữ dội và nghe có vẻ hụt hơi. Học viên bảo ông: “Bác hãy thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, bác có thể bình an.”

Không chút do dự, ông lập tức niệm những từ đó. Sau khi niệm được mấy lượt, ông nói: “Bây giờ tôi thở lại được rồi. Cảm ơn cháu, cảm tạ Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp.”

Cư dân Vũ Hán trong tuyệt vọng: “Cảm ơn bạn vì thông tin quý báu của bạn”

Trong một cuộc gọi khác, một cư dân Vũ Hán nói với một học viên Pháp Luân Đại Pháp rằng tình hình của ông rất tệ và ông đang tự cách ly mà không được hỗ trợ gì. Đi khám bác sỹ rất tốt kém nên ông không đủ tiền đi. Ông cảm thấy vô cùng tuyệt vọng vì bị chính quyền bỏ mặc.

Người học viên đã giải thích cho ông căn nguyên của thảm họa chính là ĐCSTQ và khuyên ông hãy tránh xa nó để không bị liên lụy khi ĐCSTQ sụp đổ.

Người đàn ông tán đồng rằng ĐCSTQ không làm điều gì tốt và ông cũng đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Người học viên nói: “Xin hãy cho vợ anh biết những điều chúng ta trò chuyện hôm nay. Anh hãy nhớ niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’; việc này giúp virus Trung Cộng tránh xa anh.” Người đàn ông nghe có vẻ thực sự khỏe lại. Ông nói: “Thật tốt, cảm ơn bạn đã nói cho tôi bí quyết làm sao chúng tôi giữ được an toàn; tôi nhất định ghi nhớ chân ngôn này.”

Quản lý công ty: “Xin hãy giúp tôi thoái Đảng”

Một quản lý công ty đang ở nhà trong thời gian phong tỏa. Một người nhà của ông đã nhiễm virus Trung Cộng và bản thân ông cũng bắt đầu ho. Khi ông nhận cuộc gọi từ một học viên Pháp Luân Đại Pháp, ban đầu, ông không tin rằng thoái ĐCSTQ sẽ giúp mọi việc tốt lên.

Người học viên nói với ông: “Đế chế La Mã cổ đại hết sức hùng mạnh. Nhưng Nero, Hoàng đế cuối cùng của họ không tin vào Chúa và đã bức hại tín đồ Cơ Đốc giáo. Hậu quả là người La Mã đã bị ôn dịch 4 lần rồi La Mã bị hủy diệt. Vậy mà trong những người bảo vệ cho tín đồ Cơ Đốc giáo không có ai bị nhiễm bệnh cả. Điều đó chẳng phải là rất thần kỳ sao?”

Người học viên còn giải thích cho ông rằng ĐCSTQ không đại diện cho Trung Quốc, vốn là một quốc gia hùng mạnh với con người vĩ đại và lịch sử vĩ đại. Nhưng rồi nó cũng sẽ giống như người La Mã nhận quả báo từ Thần vì đã bức hại tín đồ Cơ Đốc giáo. ĐCSTQ cũng sẽ bị trừng phạt vì bức hại Pháp Luân Đại Pháp, đó là Thiên pháp.

Người học viên nói: “Nhưng ĐCSTQ là ai? Chính là tất cả Đảng viên của nó. Nếu ông thoái Đảng, ông sẽ không còn bị tính vào những tội lỗi mà nó phạm phải nữa. Việc này có quan trọng không?”

Người đàn ông trả lời: “Đúng rồi, bây giờ tôi hiểu rồi. Xin hãy giúp tôi thoái ĐCSTQ. Tôi sẽ bảo vợ tôi cùng thoái luôn. Xin hãy gọi lại cho tôi!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/30/403171.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/5/183915.html

Đăng ngày 07-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share