Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 05-04-2020] Lần này, khi virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán) bùng phát, rồi phong tỏa tiểu khu, phong tỏa thôn làng, phong tỏa đường phố, tôi ở nhà nửa tháng, không thể ra ngoài, giảng chân tướng thế nào đây? Bên ngoài lại không có người, phải làm sao? Tôi không biết mình nên làm gì cho tốt trong suốt khoảng thời gian đó.

Khi ấy, đồng tu đến nhà tôi nói: Chị mau mau đến nhóm học Pháp để học Pháp nhé, rồi đi ra ngoài giảng chân tướng nữa. Nghe xong tôi mới hiểu, và khi đến nhóm học Pháp mới biết có rất nhiều đồng tu mỗi ngày đều đi ra ngoài phát tài liệu chân tướng cứu người, mỗi đồng tu phụ trách phát tài liệu tại tiểu khu mà mình đang ở. Vì vậy, ngay hôm sau tôi cũng đi giảng chân tướng và khuyên tam thoái. Mặc dù mỗi ngày số người thoái không nhiều, nhưng quan trọng là người thường hiểu được rằng, có một phương pháp bí truyền có thể tự cứu chính mình. Tôi giảng chân tướng ở siêu thị và để các cuốn tài liệu nhỏ lên xe hơi.

Một lần nọ, khi tôi đi đến cổng tiểu khu, người gác cổng hỏi đi đâu làm gì, không được đi lung tung. Tôi bèn nói đi chợ mua thực phẩm, và tôi phát chính niệm trên đường đi, thanh trừ các nhân tố tà ác phía sau họ, khiến họ nhìn không thấy, thỉnh cầu Sư phụ gia trì cho đệ tử. Hôm sau, con dâu tôi nói: Mẹ à, nếu mẹ lại muốn đi ra ngoài, thì ra phía cuối làng cứ rẽ sang hướng Tây, cũng có thể rẽ sang hướng Đông, sau đó đi theo một con đường nhỏ rất thuận tiện ạ.

Lần khác khi tôi đang phát tài liệu ở cổng nhà máy, tôi nhìn thấy một công nhân vệ sinh, liền giảng chân tướng cho anh ấy. Anh ấy chẳng những không tin mà còn không nhận bùa hộ mệnh tôi tặng. Tôi bèn đi đến phát tài liệu chỗ các xe hơi, và rất nhanh đã phát xong, nhưng lại bị người công nhân vệ sinh này bắt gặp. Anh ấy nói: Chị hãy mang các tài liệu này đi, nếu chị không thu gom rồi rời đi, tôi sẽ báo cảnh sát bắt chị đấy. Tôi nói tất cả những tài liệu này đều là để cứu người, để mọi người hiểu được chân tướng. Anh ấy cũng không muốn nghe, nên lúc đó tôi phát một niệm: Những gì anh nói không được tính, tôi đã phát tài liệu rồi thì không thu lại, xin Sư phụ gia trì cho đệ tử. Ngay lập tức trong não tôi lóe lên, phía Bắc có một con đường nhỏ, tôi chiểu theo điểm hóa của Sư phụ, đi theo con đường nhỏ ấy và trở về nhà an toàn. Tôi về nhà hướng nội tìm và nhận ra bản thân có tâm hoan hỷ nên mới xảy ra sự việc như vậy. Một lần nữa con xin cảm tạ ân từ bi bảo hộ của Sư phụ.

Tôi nghĩ, là một đệ tử Đại Pháp, chúng ta không thể bị kiểm soát hay bị phong tỏa trong nhà, không thể lẫn lộn với người thường được.

Một hôm, Bí thư thôn tìm gặp chồng tôi và nói: Vợ anh vẫn còn luyện Pháp Luân Công phải không? Anh về nhà bảo vợ đừng đi khắp nơi phát tài liệu Pháp Luân Công nữa. Chồng tôi nói: Cả thôn chúng ta đây có ai mà không biết vợ tôi mắc trọng bệnh nhưng đã khỏi nhờ luyện Pháp Luân Công kia chứ? Tôi ủng hộ vợ mình luyện Pháp Luân Công, bởi vì nhờ luyện Pháp Luân Công mà cô ấy có được một thân thể khỏe mạnh, tôi mới có được một người vợ tốt, có được một gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Bí thư thôn lại nói: Vợ anh luyện Pháp Luân Công, ngày phụ nữ 8 tháng 3 sẽ không được tặng quà. Chồng tôi nói: Không tặng thì không tặng, vợ tôi có được một thân thể khỏe mạnh, một gia đình hạnh phúc, về điểm đó thì quà nào có thể sánh được chứ?! Chồng về nhà và kể với tôi sự việc này, tôi rất vui, trước đây tôi thường giảng chân tướng cho anh ấy, nên anh cũng hiểu và ủng hộ việc tôi đi giảng chân tướng cứu người. Tối hôm đó, chồng tôi đã đến nhà Bí thư thôn để nói rằng: Điều nào trong Hhiến pháp Trung Quốc nói rằng không được luyện Pháp Luân Công? Chẳng phải Hiến pháp nói về tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận ư? Bí thư thôn nói: Đây đều là sự sắp xếp của cấp trên, chúng tôi chỉ có thi hành.

Chồng tôi thường phối hợp với tôi để giảng chân tướng, và cung cấp danh sách tam thoái của chúng sinh.

Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta nhất định phải đặc biệt trân quý cơ duyên tu luyện vốn không dễ dàng gì có được! Tu tốt bản thân để có thể cứu nhiều người hơn và hình thành chỉnh thể. Viên dung tất cả những gì Sư phụ yêu cầu, không lưu lại bất kỳ hối tiếc nào cho bản thân! Làm tốt ba việc. Đệ tử khấu tạ Sư ân!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/5/403389.html

Đăng ngày 10-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share