Một học viên ở Melbourne

[MINH HUỆ 27-4-2005] Để kỷ niệm 6 năm ngày thỉnh nguyện an hoà của mười ngàn học viên tại Bắc Kinh vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, các học viên ở Melbourne tiến hành một loạt các hoạt động, bao gồm giải thích sự thật với mọi người trên thế giới, phát chính niệm và phản đối cuộc bức hại tàn ác của Chính quyền Trung Cộng đối với các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

Ngày 25 tháng 4 là ngày nghỉ ở cả Úc và New Zealand. Nó được gọi là Ngày ANZAC, và thể hiện lòng kính trọng đối với những người đã chết trong chiến tranh, và tưởng nhớ đến những người bị giết ở Gallipoli trong Thế Chiến lần 1. ANZAC là 1 thuật ngữ của quân đội Úc và New Zealand. Các học viên Pháp Luân Công tận dụng cơ hội này để nhắc nhở mọi người chú ý đến cuộc tra tấn đến chết tại Trung Quốc và những người đang bị bức hại bởi chính quyền Trung Cộng.


Các học viên phát chính nịêm

Các học viên phát chính niệm trước Lãnh sự quán Trung Quốc từ 9h đến 12h và sau đó tập hợp dưới quảng trường. Một vài đệ tử giữ biểu ngữ hoặc bích chương, một số ngồi tập tĩnh công thành hàng, một số phân phát tài liệu giảng rõ sự thật và trả lời các câu hỏi. Nhạc Phổ Độ được bật và các học viên diễn thuyết.


Một thanh niên đang học các bài tập công


Du khách dừng chân và hỏi các câu hỏi

Trong bài diễn thuyết, một học viên giải thích về việc thỉnh nguyện hoà ái ngày 25 tháng 4 và về cuộc bức hại tàn ác đang diễn ra tại Trung Quốc. Anh cũng nhắc nhở mọi người rằng Thiên Tân, thành phố cùng một kiểu với Melbourne, là thành phố đầu tiên bị bức hại Pháp Luân Công trên diện rộng tại Trung Quốc. Hai người khác thuật lại kinh nghiệm tu luyện của họ.


Nhiều khách bộ hành nghe bài diễn thuyết của các học viên


Khách bộ hành đọc các áp phích

Nhiều khách bộ hành đã cảm động bởi các bài diễn thuyết của các học viên. Một vài người đề nghị họ có thể giúp đỡ như thế nào.

Đọc tờ rơi


Một người nói chuyện với các học viên khá lâu

Một người Việt gốc Hoa chưa bao giờ nghe đến Pháp Luân Công trước đây đã thiết tha muốn biết về các sự thật. Anh ta nói rằng sẽ đọc cuốn Chuyển Pháp Luân trực tuyến trên Web sau khi nghe các học viên giải thích. Một thanh niên khác nói rằng anh ta sẽ đọc cuốn Chuyển Pháp Luân ngay khi anh biết được sự thật. Một học viên khác đọc Luận Ngữ cho anh ta nghe và anh ta nói “Thật tuyệt diệu! Tôi tin rằng cuộc đời tôi sẽ thay đổi từ ngày hôm nay.” Anh ta yêu cầu học viên chỉ cho anh ta các bài công pháp.

Sau hoàng hôn, các học viên thắp nến và phát chính niệm. Sự kiện kết thúc lúc 7 giờ tối.

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/4/27/100572.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/4/29/60163.html.

Dịch ngày 9-5-2005, đăng ngày 12-5-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share