Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 05-02-2020] Một buổi tối, tôi hỏi các thành viên trong gia đình mình: “Có một kênh truyền hình hải ngoại mọi người có muốn xem không?” Không ai trả lời, sau đó tôi lại hỏi: “Có ai muốn xem không?” Vẫn không ai trả lời, tôi lại hỏi lại tới vài lần. Sau đó một người đã nói: “Đừng hỏi người khác có cần hay không, bật luôn lên là được rồi. Ai không cần sẽ tự nói.” Vì vậy tôi đã phát tập mới nhất của bộ phim “Chúng ta nói với tương lai”. Kết quả là các thành viên trong gia đình đều rất nghiêm túc xem hết, họ còn thực sự thấy rất chấn động. Trên đường tôi luôn nghĩ về câu nói của người nhà, chắc hẳn Sư phụ muốn tôi nghe thấy, đây nhất định không phải là điều đơn giản.

Trước khi bước vào tu luyện, tôi cũng là một người chưa minh bạch chân tướng. Tôi vẫn nhớ rất rõ tâm thái khi còn là một người thường. Năm đó khi tôi đang ở trong ký túc xá của trường đại học thì thấy trên tài khoản QQ của mình có một tin nhắn về chân tướng Đại Pháp từ một người lạ gửi tới. Tôi đã bị sốc khi nhìn thấy các tài liệu chân tướng trong một môi trường bị phong tỏa như vậy, giống như một cửa sổ trong căn phòng tối đen được mở ra để cho ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào. Để xác minh, tôi đã trả lời trong QQ một câu là: “Những điều này có phải là thật không?” Bên kia không trả lời tôi trực tiếp mà hỏi: “Bạn có muốn xem thêm nhiều thông tin hơn nữa không?”

Đối phương có thể do muốn lịch sự hỏi ý kiến của tôi trước nhưng câu hỏi này đã thực sự khiến tôi rất do dự vào thời điểm đó. Mặc dù lúc đó tôi chỉ là một sinh viên, nhưng tôi cũng biết rằng QQ có thể bị theo dõi. Tôi lo lắng rằng cuộc trò chuyện của chúng tôi sẽ bị theo dõi sau này. Nếu tôi chủ động yêu cầu tài liệu, có thể bị nguy hiểm tới bản thân (lúc đó tôi thực sự rất sợ hãi). Nếu bên kia trực tiếp gửi cho tôi, ngay cả khi tin nhắn bị phát hiện thì tôi cũng không phải chịu trách nhiệm nào hết, bởi vì tôi không có thể hiện bất kỳ thái độ nào.

Mặc dù tôi không đáp trả lại bên kia nhưng trong tâm vẫn lo lắng suy nghĩ: “Cứ gửi thẳng cho tôi là được rồi, đừng có hỏi tôi nữa!” Bởi vì QQ của bên đối phương hiển thị là ở Đài Loan, tôi nghĩ chắc hẳn anh ấy không bị lo nghĩ giống như người Đại Lục chúng tôi. Hay có lẽ anh ấy quá bận nên không thể trò chuyện tiếp tục với tôi. Tôi không ngừng chờ đợi bên kia gửi tài liệu nhưng tới ba, bốn ngày trôi qua, bên kia vẫn chưa gửi thêm thông tin nào cho tôi. Vì lo lắng vấn đề an toàn nên cuối cùng tôi đã xóa QQ của người đó.

Bởi Trung Quốc suốt thời gian dài chịu sự thống trị của tà đảng khủng bố nên phần lớn người dân đều mong muốn hiểu được chân tướng nhưng không có cách nào. Họ cũng không dám tiết lộ suy nghĩ thực sự của bản thân mình. Tâm tình của tôi khi đó rất giống như là một người bị bắt cóc bởi một kẻ xấu, sau đó gọi cho đồn cảnh sát để hy vọng nhận được giúp đỡ nhưng lại rất sợ kẻ xấu phát hiện. Nếu như cảnh sát hỏi đi hỏi lại vào lúc này, có cần tôi đến giải cứu bạn không? Bạn có muốn được cứu không? Người bị bắt cóc có thể sẽ cúp máy ngay vì sợ hãi. Mãi đến nhiều năm sau, tôi mới gặp được một đệ tử Đại Pháp, cuối cùng cũng vượt được tường lửa để trực tiếp tìm hiểu chân tướng.

Kinh nghiệm trong quá khứ đã khiến tôi thực sự cảm thấy rằng đối với mỗi một sinh mệnh hy vọng được đắc cứu mà nói, mỗi một câu nói của đệ tử Đại Pháp, mỗi một tình tiết đều có thể ảnh hưởng đến việc liệu sinh mệnh của họ có thể được đắc cứu hay không. Lúc này điều cần thiết nhất đó là chúng ta cần phải làm được vô tư vô ngã, có thể đứng tại phương diện của đối phương để suy xét và xử lý vấn đề.

Lúc này tôi lại hồi tưởng lại lời dạy của Sư phụ:

“Cứu [độ] con người hiện nay cũng rất khó, chư vị cần phải thuận theo chấp trước của họ mà giải thích, vì để cứu [độ] họ nên chớ có làm cho trong tư tưởng của họ tạo thành bất kể chướng ngại nào.” (Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ [2002])


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/5/理解常人的担忧-智慧讲真相-400751.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/3/26/183790.html

Đăng ngày 30-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share