Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-02-2020] Bà Phạm Văn Tú đã tái phát bệnh ung thư sau khi bà bị kết án tù chỉ vì bà phát tài liệu về Pháp Luân Công. Thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam sau đó đã thả bà vì lý do sức khoẻ. Nhưng bà đã không qua khỏi và đã qua đời ngày 21 tháng 1 năm 2020, hưởng thọ 53 tuổi.

Pháp Luân Công còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp từ năm 1999.

711f83f53cc420eaaa30f244d773a1e6.jpg

Bà Phạm Văn Tú khi ở trong bệnh viện

Chồng bà Phạm Văn Tú đã qua đời sau một trận tai nạn khi bà mới 29 tuổi. Bà đã vất vả một mình nuôi dạy con gái và cuối cùng bà đã hoàn thành chức trách của một người mẹ. Con gái bà đã có công việc sau khi tốt nghiệp đại học. Niềm vui của bà không được bao lâu thì bà bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Bà đã được phẫu thuật cắt bỏ khối u vào năm 2014.

Ngay khi được xuất viện, bà Phạm đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và sức khỏe của bà nhanh chóng được cải thiện. Bà đã chuyển đến ở nhà anh trai để cùng phụ giúp chăm sóc người mẹ già đã ngoài 80 tuổi của mình.

Vì phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công cho mọi người, bà Phạm đã bị báo cáo và bị bắt ngày vào ngày 1 tháng 9 năm 2017. Một nhóm cảnh sát đã lục soát nơi ở của bà khi mẹ bà đang ở nhà một mình. Điện thoại di động, các sách Pháp Luân Công và những tài liệu liên quan của bà đều bị tịch thu.

Ngày 6 tháng 9 năm 2017, Viện kiểm sát quận Quân Sơn đã phê chuẩn việc bắt giữ bà và chuyển trường hợp của bà lên Tòa án quận Quân Sơn vào ngày 29 tháng 12 năm 2017.

Ngày 2 tháng 2 năm 2018, bà Tú bị đưa ra xét xử và bị kết án 3,5 năm tù giam đồng thời bị phạt 5.000 Nhân dân tệ. Anh trai và các chị em gái của bà đã tìm cách để bà được trả tự do với lý do bà từng có tiền sử bệnh tật, nhưng yêu cầu này không được chấp thuận.

Ngày 13 tháng 3 năm 2018, bà Tú bị đưa đến Nhà tù nữ Trường Sa. Bà bị tăng cường tẩy não nhằm ép bà phải từ bỏ tín ngưỡng của mình. Bệnh ung thư của bà đã sớm tái phát do bị sức ép tinh thần. Trong thời gian bị bức hại, bà cũng bị thủng đại tràng.

Ngày 27 tháng 7 năm 2018, bà được phẫu thuật cắt bỏ khối u buồng trứng. Cho đến tận lúc này, nhà tù mới phê duyệt việc trả tự do trước thời hạn cho bà vì lý do sức khỏe.

Ngay sau khi trở về nhà, bà Tú tiếp tục tập các bài công pháp mỗi ngày và sức khỏe của bà đã được cải thiện. Bà đã có thể đi ra ngoài để mua đồ và làm các việc trong nhà.

Vào tháng 3 năm 2019, cảnh sát từ phòng Tư pháp quận Quân Sơn đã sách nhiễu bà tại nhà và bắt bà phải đeo một thiết bị giám sát kỹ thuật số. Vài ngày sau đó, bà bị đi ngoài ra máu và bị phù thũng. Nhưng cảnh sát thỉnh thoảng vẫn tiếp tục sách nhiễu bà.

Do bị sức ép tinh thần từ việc bị bức hại, sức khỏe của bà Tú chuyển biến xấu đi và bà đã qua đời tại một bệnh viện địa phương vào ngày 21 tháng 1 năm 2020.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/15/401218.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/16/183260.html

Đăng ngày 17-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share