Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-01-2020] Ngày 25 tháng 11 năm 2012, một bác sỹ nghỉ hưu ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh đã qua đời ở tuổi 75 sau nhiều năm bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Chu Phục Sinh là một bác sỹ phục vụ trong lực lượng không quân suốt 40 năm. Mặc dù là một bác sỹ cấp cao, nhưng ông cũng đành bó tay với các bệnh của bản thân, gồm viêm gan, bệnh tim và huyết áp cao.

Ông Chu rất vui mừng khi cả sức khỏe lẫn tâm tính của mình đều được cải thiện sau khi tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 5 năm 1995. Vợ ông Chu, bà Lưu Ngọc Cần và ba người con của ông cũng tu luyện Pháp Luân Công, họ trở nên tích cực và hòa thuận.

Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, gia đình ông đã lên tiếng bảo vệ đức tin của mình, nhưng họ lại bị chính quyền bức hại nghiêm trọng.

Từ năm 2000 tới năm 2006, con gái lớn của vợ chồng ông Chu là cô Chu Hải Yến đã nhiều lần bị đưa tới trung tâm tẩy não vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Cô đã hai lần bị kết án lao động cưỡng bức vào năm 2001 và năm 2007, với tổng thời gian thụ án hơn năm năm. Ngày 8 tháng 10 năm 2017, cô bị bắt giữ một lần nữa và bị kết án tám năm tù và bị giam giữ ở trong Nhà tù Nữ Liêu Ninh vào tháng 9 năm 2018.

Con gái út của vợ chồng ông Chu làm việc tại Cơ quan Thanh tra Quốc gia, vốn nhận được nhiều giải thưởng dựa trên năng lực làm việc của mình đã bị sa thải. Quản lý của cô nói rằng nếu họ không cho cô thôi việc, thì tất cả tiền thưởng của các nhân viên khác sẽ bị thu hồi và những quản lý cũng có thể bị đuổi việc. Họ cũng nói rằng chỉ có một cách duy nhất để cô không bị sa thải là viết cam kết tuyên bố từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, nhưng cô đã từ chối.

Con trai của ông Chu và bà Lưu bị rối loạn lưỡng cực và phải nghỉ học. Các triệu chứng bệnh của anh đã biến mất sau khi anh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1995. Tuy nhiên, sau đó anh đã phải chựu đựng thống khổ tinh thần to lớn từ cảnh ngộ của cha mẹ và các chị gái của mình.

Ngày 4 tháng 2 năm 2002, ông Chu đã bị một cảnh sát trẻ đánh đập tàn bạo và bị thương nặng ở đầu vì giảng chân tướng Pháp Luân Công cho mọi người. Ông cũng bị buộc phải trả một khoản tiền phạt 1.000 nhân dân tệ. Sau khi trở về nhà vào ngày hôm sau, cảnh sát tiếp tục sách nhiễu và đe dọa ông.

Trầm cảm và sức ép từ cuộc bức hại đã gây tổn hại tới sức khỏe của ông, và ông qua đời vào ngày 25 tháng 11 năm 2012.

Trong khi đang thương tiếc cho cái chết của chồng, bà Lưu còn phải cố gắng giải cứu con gái lớn của mình.

Bài liên quan:

Chồng chết, con gái bị cầm tù, người phụ nữ 73 tuổi kêu gọi công lý


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/27/400335.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/18/183297.html

Đăng ngày 09-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share