Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-02-2020] Một người đàn ông 48 tuổi đã qua đời ba ngày sau dịp Tết Nguyên Đán 2020, trở thành nạn nhân mới nhất trong cuộc bức hại Pháp Luân Công của chính quyền cộng sản Trung Quốc.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện dựa trên nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn”.

Ông Lý Huệ Phong, một cư dân ở thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang, đã thụ án 12 năm tù chỉ bởi không chịu từ bỏ niềm tin vào Pháp Luân Công. Sau khi ông được tự do vào tháng 1 năm 2013, cảnh sát liên tục sách nhiễu ông. Ngay cả khi ông chuyển đến sống tại các thành phố khác để tránh bức hại, cảnh sát vẫn luôn tìm ra ông và đôi khi còn sách nhiễu cả người nhà của ông.

Tháng 10 năm 2019, trước dịp kỷ niệm lần thứ 70 ngày thành lập chính quyền cộng sản Trung Quốc, cảnh sát đã đến sách nhiễu ông Lý tại nơi làm việc, khiến ông hết sức căng thẳng. Ông bị đột quỵ vào ngày 20 tháng 1 năm 2020 và qua đời sau đó tám ngày.

12 năm trong tù

Ông Lý cùng vợ là bà Trương Thục Triết bị bắt ngày 22 tháng 1 năm 2001. Trong lúc thẩm vấn ông Lý, cảnh sát đã còng hai tay ông vào sau lưng rồi dùng còng tay này treo ông lên. Sau đó, họ trói từng chân của ông rồi kéo dây thừng sang hai bên, khiến hai chân của ông dạng ra ở tư thế song song với mặt đất, gây cho ông đau đớn khủng khiếp. Họ còn đấm đá khiến ông văng đi văng lại như một con lắc.

Một cảnh sát cười nhạo ông và nói: “Ông khổ như thế làm tôi rất vui“.

Rồi cảnh sát dùng dùi cui điện 100,000 volt để chích vào bộ phận sinh dục của ông Lý, khiến nó bị cháy xém. Hai tay ông cũng bị thương đến mức sáu tháng sau ông mới có thể nâng lên được.

Ông Lý bị đưa tới Trại tạm giam Số 2 Thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ và bị Toà án Quận Kiến Hoa kết án 12 năm tù vào tháng 7 năm 2001. Ông đã nộp đơn kháng cáo nhưng chỉ nhận được một văn bản từ Toà Trung thẩm Thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ nói rằng ông đã chấp nhận bản án và từ bỏ quyền kháng cáo.

Vợ ông bị kết án bốn năm tù và thụ án tại Nhà tù Nữ Cáp Nhĩ Tân.

Ông Lý bị đưa tới Nhà tù Số 3 Cáp Nhĩ Tân vào ngày 24 tháng 1 năm 2002. Vì ông kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, ông bị giam trong phòng biệt giam 39 ngày. Trong mùa đông rét mướt, lính canh không cho ông mặc quần áo ấm, không cấp trải giường hay chăn cho ông. Họ còn mở cửa sổ để ông lạnh cóng. Mỗi bữa ông chỉ được ăn một ít ngô. Hai tù nhân canh chừng ông cả ngày lẫn đêm.

Sau đó, ông Lý bị chuyển tới Khu số sáu của nhà tù. Họ bắt ông lao động không lương và viết các báo cáo cảm tưởng và tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.

Lính canh còn ra lệnh cho các tù nhân giám sát và lăng mạ ông. Họ cũng giữ tiền của gia đình gửi cho ông, khiến ông không mua được nhu yếu phẩm hàng ngày. Họ không cho ông gửi thư cho gia đình, và bắt ông thường xuyên xem các băng hình phỉ báng Pháp Luân Công.

Sau khi một số học viên Pháp Luân Công bị đánh đến chết tại Nhà tù Số 3 Cáp Nhĩ Tân , ông Lý và 29 học viên Pháp Luân Công khác bị chuyển tới Nhà tù Đại Khánh vào ngày 1 tháng 7 năm 2004, bởi chính quyền cố gắng che giấu cuộc bức hại này.

Các lính canh ở Nhà tù Đại Khánh cũng giới hạn các hoạt động hàng ngày của ông và không cho gia đình vào thăm ông.

Vào khoảng 1 giờ sáng ngày 1 tháng 3 năm 2006, Vương Anh Kiệt, giám đốc Nhà tù Đại Khánh, đã ra lệnh cho nhiều lính canh đánh ông Lý và hai học viên Pháp Luân Công khác là ông Lý Hải và ông Hạ Dũng. Họ đánh và trói ba học viên này bằng nhiều dây thắt lưng.

Lính canh còn bắt ông Lý mặc quần áo tù nhân, trói cổ tay ông rồi treo ông lên trong bảy tiếng. Ông bị đánh đến mức bị gãy một chiếc xương sườn và ông không thể nằm nghiêng khi ngủ trong một tháng.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/1/遭12年冤狱残害-黑龙江齐齐哈尔李惠丰含冤离世-400566.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2020/2/2/183061.html

Đăng ngày 02-03-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share